Giáo xứ Phú Thọ Hòa: dâng đóa hoa lòng kính Đức Trinh Nữ Maria

TGPSG -- Khởi đầu Tháng Hoa trong tâm tình hiệp hành

Vào lúc 17g00 ngày 02/05/2026, thánh đường Giáo xứ Phú Thọ Hòa trở nên rộn ràng và lung linh hơn thường lệ. Trong bầu khí trang nghiêm nhưng chan hòa niềm vui, đông đảo giáo dân đã quy tụ để khai mạc Tháng Hoa, tháng mà Giáo hội dành riêng để tôn kính Đức Maria, người Mẹ thân yêu của toàn thể dân Chúa. Đây không chỉ là một nét đẹp truyền thống đạo đức, mà còn là dịp khơi dậy tinh thần hiệp hành nơi người tín hữu, cùng nhau dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm cùng tâm tình yêu mến và phó thác.

Hiện diện trong buổi lễ có cha sở Giuse, cha phó Giuse, các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn, ca đoàn Bà Mẹ Công Giáo, anh chị em Giáo lý viên - Huynh trưởng, các em lễ sinh cùng đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Phu-Tho-Hoa (1)

Đặc biệt, tâm điểm của buổi tiến hoa là đoàn thiếu nhi trong những bộ trang phục rực rỡ, với khuôn mặt hồn nhiên và ánh mắt đầy niềm vui, sẵn sàng dâng lên Mẹ Maria những vũ điệu đơn sơ nhưng chan chứa tâm tình yêu mến.

Những đóa hoa lòng hòa cùng lời kinh nguyện

Chương trình tiến hoa được chuẩn bị công phu với nhiều tiết mục diễn nguyện mang đậm ý nghĩa phụng vụ. Mỗi sắc hoa, mỗi cử điệu đều chuyển tải một tâm tình thiêng liêng, giúp cộng đoàn hướng lòng lên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria.

Hương trầm hướng Chúa:

Mở đầu là phần dâng hương của các em thiếu nhi. Những làn hương trầm lan tỏa tượng trưng cho lời kinh nguyện của cộng đoàn bay lên trước tôn nhan Thiên Chúa. Các cử điệu uyển chuyển như mời gọi mọi người gác lại những bộn bề thường nhật để bước vào bầu khí cầu nguyện sốt sắng.

Phu-Tho-Hoa (2)

Phu-Tho-Hoa (3)

Muôn sắc hoa tươi:

Tiếp nối là phần dâng hoa với những lẵng hoa đủ sắc màu. Mỗi màu hoa gợi lên một nhân đức của Đức Maria: màu trắng của sự tinh tuyền, màu đỏ của lòng mến son sắt, màu vàng của đức tin rạng ngời và màu tím của hy sinh, nhẫn nại. Trong giai điệu trầm bổng của các bài thánh ca kính Mẹ, những “diễn viên” không chuyên đã góp phần tạo nên bức tranh sống động về lòng sùng kính chân thành và đầy cảm mến.

Phu-Tho-Hoa (4)

Phu-Tho-Hoa (5)

Phu-Tho-Hoa (6)

Sau mỗi tiết mục, những lời dẫn nguyện tha thiết lại vang lên, nhắc nhớ cộng đoàn về vai trò của Đức Maria trong lịch sử cứu độ. Đó không chỉ là lời ca tụng, mà còn là những tâm tình cầu nguyện cho giáo xứ, cho các gia đình và cho thế giới luôn được sống trong hòa bình, an vui dưới sự chở che của Mẹ.

Đỉnh cao của sự hiệp thông

Phần xúc động nhất của buổi tiến hoa là giây phút toàn thể cộng đoàn cùng tiến dâng hoa kính Mẹ. Không còn khoảng cách tuổi tác hay vai trò trong Hội Thánh, mỗi người đều cầm trên tay một nhành hoa tươi, thành kính tiến lên dâng kính Đức Maria.

Phu-Tho-Hoa (7)

Phu-Tho-Hoa (8)

Phu-Tho-Hoa (9)

Mỗi đóa hoa không chỉ mang hương sắc của thiên nhiên, mà còn chất chứa biết bao niềm vui, nỗi buồn, hy sinh và thao thức trong đời sống đức tin thường ngày của người Kitô hữu. Đó cũng là tâm tình chung của cộng đoàn khi cùng nhau dâng lên Mẹ trong Tháng Hoa năm nay.

Nhìn đoàn người tuần tự tiến dâng những nhành hoa trong trật tự và sốt sắng, mọi người cảm nhận rõ nét tinh thần hiệp hành mà Giáo hội mời gọi: cùng bước đi, cùng cầu nguyện và cùng hướng về Chúa trong yêu thương, hiệp nhất.

 

Phu-Tho-Hoa (10)

Phu-Tho-Hoa (11)

Tiếp nối hy tế Tạ ơn

Buổi tiến hoa khép lại trong bầu khí bình an và sốt mến. Ngay sau đó, cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh. Nếu buổi tiến hoa là lời chào kính đầy yêu mến dành cho Mẹ Thiên Chúa, thì Thánh lễ chính là đỉnh cao đời sống Kitô hữu, nơi cộng đoàn được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể.

Tháng Hoa tại giáo xứ Phú Thọ Hòa đã khởi đầu như thế - trang nghiêm, sốt sắng và đậm tình mẫu tử. Những cánh hoa rồi sẽ phai tàn theo thời gian, nhưng hương thơm của lòng yêu mến Đức Mẹ và tinh thần hiệp hành trong cộng đoàn chắc chắn sẽ còn lan tỏa mãi trên hành trình đức tin của người dân nơi đây.

Bài: Phêrô Nam Hưng (TGPSG)
Ảnh: Đaminh Ngọc Thái

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top