Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót
TGPSG -- Vào lúc 17g30, Chúa nhật ngày 12.04.2026, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Quý đã quy tụ tại thánh đường để tham dự Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, do cha chánh xứ Hiêrônimô Trần Anh Nhật chủ tế.
Trong bài giảng, linh mục chủ tế đã chia sẻ cùng cộng đoàn về hành trình đức tin qua hình ảnh quen thuộc của thánh Tôma. Ngài quảng diễn:
“Tin Mừng thuật lại rằng, khi Chúa Giêsu hiện ra lần đầu với các Tông đồ, Tôma không có mặt. Khi nghe các ông nói: ‘Chúng tôi đã thấy Chúa’, ông đã không tin. Sự hoài nghi của Tôma phản ánh một thực tế rất gần gũi với đời sống con người hôm nay: đó là sự cứng lòng, thiếu niềm tin và dễ bị chi phối bởi những suy nghĩ chủ quan.
Trong gia đình, nhiều khi những lời nhắc nhở chân thành của cha mẹ, anh chị em hay người thân lại không được lắng nghe, thậm chí bị bỏ qua. Trái lại, những thông tin từ bên ngoài, đặc biệt là từ mạng xã hội, lại dễ dàng được tin tưởng và chia sẻ, dù chưa được kiểm chứng. Thực trạng này cho thấy đức tin của con người đôi khi còn yếu đuối, dễ bị cuốn theo cảm xúc và những điều hợp với sở thích cá nhân.
Ngài nhấn mạnh rằng, là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi biết lắng nghe Lời Chúa và tin tưởng vào những hướng dẫn của Hội Thánh. Những người được trao trách nhiệm chăm sóc đời sống đức tin, như các linh mục, tu sĩ, luôn là những người đồng hành, giúp chúng ta nhận ra chân lý và sống đúng theo thánh ý Chúa. Nếu không biết lắng nghe và đón nhận, chúng ta dễ đánh mất phương hướng trong đời sống thiêng liêng.
Tuy nhiên, nơi Tôma không chỉ có sự yếu đuối mà còn có một điểm tích cực đáng trân trọng. Khi ông nói: ‘Nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh, không đặt bàn tay vào cạnh sườn Thầy, tôi sẽ không tin’, đó cũng là biểu lộ của một khao khát chân thành: khao khát được gặp gỡ và xác tín niềm tin của mình. Chính điều này trở thành một bài học quý giá cho mỗi người Kitô hữu.
Ngài giải thích: đức tin không chỉ là điều chúng ta nhận được từ người khác hay từ cộng đoàn, nhưng phải là một kinh nghiệm cá nhân, một sự gặp gỡ sống động với chính Thiên Chúa. Việc tham dự Thánh lễ, đọc kinh chung, học giáo lý hay sinh hoạt trong các hội đoàn là rất cần thiết, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, đức tin vẫn còn mang tính ‘vay mượn’. Khi chỉ dựa vào người khác, đức tin ấy sẽ dễ lung lay khi gặp thử thách.
Vì thế, mỗi người được mời gọi xây dựng cho mình một đời sống đức tin cá vị, qua việc cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và sống kết hiệp mật thiết với Ngài trong đời sống hằng ngày. Khi chúng ta thực sự gặp Chúa trong chính cuộc sống của mình, trong niềm vui cũng như thử thách, trong thành công cũng như thất bại, thì đức tin ấy sẽ trở nên vững chắc và trưởng thành.
Không phải ai cũng có thể thấy Chúa bằng mắt thường như các Tông đồ xưa, nhưng mỗi người đều có thể gặp gỡ Ngài bằng con tim và niềm tin. Lời Chúa Giêsu: ‘Phúc cho những ai không thấy mà tin’ chính là lời mời gọi dành cho tất cả chúng ta hôm nay. Tin không phải là điều mù quáng, nhưng là sự tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng luôn hiện diện và hoạt động trong cuộc đời mỗi người.
Ngài mời gọi cộng đoàn đặt trọn niềm tín thác vào tình yêu của Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn đi bước trước, luôn rộng mở để đón nhận và tha thứ. Dù con người có yếu đuối, lỗi lầm, Thiên Chúa vẫn không ngừng yêu thương và chờ đợi chúng ta trở về. Điều quan trọng là mỗi người biết mở lòng, đón nhận ơn tha thứ và sống lại trong ân sủng của Ngài.
Bên cạnh đó, ngài cũng nhắc nhở cộng đoàn hãy biết sống lòng thương xót trong đời sống thường ngày: biết tha thứ cho nhau, biết cảm thông và nâng đỡ những người xung quanh. Khi sống như thế, mỗi người trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới.”
.png)
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g25.Mỗi người ra về trong niềm vui và hy vọng, mang theo trong lòng lời mời gọi sống đức tin cách sâu sắc hơn, không chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài nhưng trở thành một tương quan sống động với Thiên Chúa.
.png)
Ước mong rằng, qua việc chiêm ngắm hình ảnh thánh Tôma và suy niệm về Lòng Chúa Thương Xót, mỗi người sẽ biết canh tân đời sống đức tin, biết tìm kiếm Chúa trong từng ngày sống, để đức tin ấy trở nên nguồn ánh sáng soi dẫn cuộc đời.
Bài & Ảnh: Têrêsa Calcutta Trâm Nguyễn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Thánh Giuse: Thánh lễ Tạ ơn, bế giảng lớp Kinh Thánh
-
Giáo xứ Phú Xuân: Gặp gỡ và chia sẻ đức tin với anh chị em lương dân -
Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Thánh Martinô: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót - Hiệp thông yêu thương -
Giáo xứ Hòa Hưng: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hành hương Năm Thánh 2026 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Chúa nhật Phục Sinh -
Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Tân Việt: Mừng Chúa Phục Sinh 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa