Giáo xứ Phú Hòa: Thánh lễ Tro - Từ dấu Tro đến đổi mới tâm hồn

Giáo xứ Phú Hòa: Thánh lễ Tro - Từ dấu Tro đến đổi mới tâm hồn

Giáo xứ Phú Hòa: Thánh lễ Tro - Từ dấu Tro đến đổi mới tâm hồn

TGPSG -- Vào lúc 6g00 sáng ngày 20.02.2026, cộng đoàn giáo xứ Phú Hòa đã long trọng cử hành Thánh lễ Tro, chính thức bước vào hành trình bốn mươi ngày thánh thiêng của Mùa Chay. Đây là thời gian ân sủng mà Giáo Hội mời gọi con cái mình trở về, canh tân đời sống và chuẩn bị tâm hồn tưởng nhớ, cử hành mầu nhiệm cứu độ: mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô - Ngôi Hai Thiên Chúa, đã chịu chết và sống lại vì phần rỗi nhân loại.

Trong tâm tình tạ ơn và thống hối, cộng đoàn dâng lời chúc tụng Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Đấng không ngừng ban cho Hội Thánh thời gian thuận tiện để hoán cải. Tro được xức trên đầu không chỉ là dấu chỉ của thân phận mỏng giòn và hữu hạn, nhưng còn nhắc nhớ chân lý: con người được dựng nên từ bụi đất và sẽ trở về bụi đất; chỉ trong Thiên Chúa, con người mới tìm thấy ý nghĩa và sự sống viên mãn.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha sở Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn mở rộng cõi lòng để làm mới lại tương quan với Thiên Chúa và với anh chị em. Ngài nhấn mạnh: việc lãnh nhận tro không dừng lại ở một nghi thức, nhưng cần trở thành quyết định nội tâm, quyết tâm từ bỏ tội lỗi, hạn chế gây tổn thương cho người khác, thanh luyện những suy nghĩ tiêu cực và can đảm bước đi trên con đường hòa giải. Hoán cải đích thực không hệ tại ở cảm xúc nhất thời, nhưng được thể hiện qua những việc làm cụ thể của đức ái, hy sinh thầm lặng và sự thứ tha.

Mùa Chay cũng nhắc nhớ hành trình trở về không dễ dàng, bởi bản tính yếu đuối khiến con người dễ sa ngã và chậm trễ trong việc thi hành điều thiện. Tuy nhiên, ân sủng Thiên Chúa luôn đi trước và nâng đỡ. Khi chuyên cần cầu nguyện, siêng năng tham dự Thánh lễ, lãnh nhận bí tích Giao Hòa và quảng đại giúp đỡ người nghèo khổ, người tín hữu sẽ để cho ơn thánh biến đổi tâm hồn mình từng ngày.

Trong tâm tình sám hối, cộng đoàn khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm đã xúc phạm đến Thiên Chúa và làm tổn thương tha nhân, đồng thời tạ ơn vì Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi và rộng mở đón nhận người con hoang đàng trở về. Mỗi bước hoán cải là một bước tiến gần hơn đến hạnh phúc vĩnh cửu mà Thiên Chúa hứa ban cho những ai trung thành.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, mở đầu hành trình Mùa Chay của giáo xứ Phú Hòa, mời gọi cộng đoàn tích cực sống tinh thần cầu nguyện, chay tịnh và bác ái trong những ngày sắp tới.

Bài & Ảnh: Chiên Con (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top