Giáo xứ Phú Hòa: Thánh lễ kính nhớ Tổ Tiên - Con đường dẫn đến phúc lành

Giáo xứ Phú Hòa: Thánh lễ kính nhớ Tổ Tiên - Con đường dẫn đến phúc lành

Giáo xứ Phú Hòa: Thánh lễ kính nhớ Tổ Tiên - Con đường dẫn đến phúc lành

TGPSG -- “Đừng để lòng hiếu thảo trở thành nuối tiếc. Khi cha mẹ còn sống, các ngài không đòi hỏi cao sang, chỉ cần một ly nước, chén cháo lúc đau ốm, hay lời thăm hỏi khi cô đơn.”

Đó là tâm tình được linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Tịnh, Dòng Thừa Sai Việt Nam, nhấn mạnh khi ngài chủ tế Thánh lễ kính nhớ Tổ Tiên - Mùng Hai Tết Bính Ngọ, cử hành lúc 6g00 ngày 18.02.2026 tại Nhà thờ Phú Hòa, với sự tham dự của cộng đoàn dân Chúa.

Trong bầu khí linh thiêng đầu Xuân, Thánh lễ trở thành nhịp cầu nối kết trời với đất, quá khứ với hiện tại, người đang sống với những người đã an nghỉ trong Chúa. Lời Chúa được công bố như lời nhắc nhở đầy ân tình về đạo hiếu và truyền thống gia đình.

Sách Huấn Ca mời gọi: “Chúng ta hãy ca tụng các bậc cha ông của chúng ta qua các thời đại.” Công đức tiền nhân không rơi vào quên lãng, bởi nơi các ngài, đức tin và tình yêu đã được trao truyền như gia sản thiêng liêng. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Êphêsô khẳng định: “Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa.” Lời hứa ấy không chỉ hướng đến hạnh phúc đời này, nhưng còn mở ra viễn tượng sự sống đời đời trong Thiên Chúa.

Tin Mừng theo thánh Mátthêu cho thấy Đức Giêsu bảo vệ giá trị cốt lõi của điều răn hiếu thảo trước những lối giải thích hình thức và vụ luật. Không một truyền thống nào có thể thay thế giới răn yêu thương và bổn phận đối với cha mẹ. Việc thảo kính song thân không dừng lại ở nghi thức bên ngoài, nhưng phải được thể hiện bằng tình yêu cụ thể, sự chăm sóc chân thành và lòng biết ơn sống động.

Chia sẻ trong bài giảng, linh mục Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn xét lại cách sống đạo làm con giữa nhịp sống tất bật hôm nay. Lòng hiếu thảo không hệ tại ở sự phô trương khi cha mẹ đã khuất, nhưng ở sự hiện diện và quan tâm khi các ngài còn bên ta. Những cử chỉ nhỏ bé, một ly nước, một chén cháo, một lời hỏi han - trong ánh sáng Tin Mừng, trở thành hy lễ đẹp lòng Thiên Chúa.

Đối với những bậc đã an nghỉ, lòng hiếu thảo tiếp tục được thể hiện qua lời cầu nguyện, Thánh lễ và những hy sinh bác ái. Trong mầu nhiệm hiệp thông các thánh, Hội Thánh tin rằng tình yêu không chấm dứt bởi sự chết. Những lời kinh chân thành và hy sinh âm thầm dâng lên vì tổ tiên là đóa hoa thiêng liêng cầu xin lòng thương xót Chúa cho các ngài.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và khép lại vào khoảng 7g15 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Mỗi người ra về mang theo trong lòng lời nhắc nhở thiết tha về bổn phận làm con giữa những ngày đầu năm mới.

Ước gì Thánh lễ kính nhớ Tổ Tiên mùng Hai Tết không chỉ dừng lại nơi nghi thức, nhưng tiếp tục lan tỏa trong đời sống thường ngày: qua lời nói dịu dàng, hành động quan tâm và những hy sinh âm thầm dành cho cha mẹ. Nhờ đó, mỗi người chúng ta biết sống trọn đạo làm con, đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng là nguồn cội mọi tình phụ tử trên trời dưới đất.

Bài & Ảnh: Chiên Con (TGPSG)

 

Top