Giáo xứ Phú Bình: Lễ Thánh tâm Chúa Giêsu
“Mỗi người mỗi hoàn cảnh, sống trong bối cảnh sống của mình, Thiên Chúa mời gọi để đi loan báo Tin Mừng. Ai chu toàn bổn phận và trách niệm của mình trong bậc sống thì chúng ta là những người nên thánh trong chính bậc sống đó” - chính là lời chia sẻ Tin Mùng của Lm Gioan Baotixita (G.B.), chánh xứ giáo xứ Phú Bình, khi chủ tế thánh lễ Mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, cử hành tại thánh đường giáo xứ, Chúa Nhật 29/6/2019.
Mở đầu thánh lễ lúc 17giờ là cuộc rước kiệu cung nghinh Thánh Tâm Chúa Giêsu với sự tham dự của các hội đoàn: Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm (GĐPTTT), Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Legio Mariᴂ, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn trong lời suy niệm cùng lời ca chung quanh khuôn viên nhà thờ.
Trong phần công bố và chia sẻ Tin Mừng, Lm chánh xứ đã nêu lên 3 người đi theo Chúa: Một người xin đi theo Chúa đến mọi nơi, nhưng Chúa đã cho biết về Chúa và cuộc đời khó khăn khi theo Chúa rao giảng Tin Mừng. Người thứ hai được mời gọi theo Chúa không màng đến người thân nhưng để tình yêu của Chúa ở lại và trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể mang Chúa đến cho mọi người. Người còn lại, xin được từ biệt gia đình trước khi đi theo Chúa. Nhưng Chúa đã bảo rằng, một khi đã theo Chúa thì phải gác mọi việc lại, toàn tâm toàn ý trong việc phụng sự Thiên Chúa. Chúa luôn coi trọng gia đình, ngay cả trong Mười Điều Răn, Điều Răn thứ Bốn cũng dạy ta thảo kính cha mẹ, và trên Thập giá, Chúa cũng trối Đức Mẹ lại cho Thánh Gioan để tiếp tục bổn phận hiếu thảo. Như thế, việc loan báo Tin Mừng không phải ở trong lĩnh vực riêng biệt nào, mà được mời gọi loan báo Tin Mừng trong mỗi hoàn cảnh sống thường ngày của mình.
Lm G.B. tiếp tục chia sẻ: Chúng ta phải sống để loan báo Tin Mừng bằng đời sống đạo đức, bác ái hay cá nhân của mình. Để đúc kết lại, Lm G.B hướng dẫn cộng đoàn: Là môn đệ của Chúa Giêsu sống trong bối cảnh xã hội hôm nay, phải nhìn lại cách sống của mình sao cho chu toàn bổn phận và trách nhiệm mà Thiên Chúa trao phó và cho Lời Chúa được phản ảnh trên chính đời sống của chúng ta.
Thánh lễ tiếp tục với phần dâng lễ vật của GĐPTTT giáo xứ và phần phụng vụ Thánh Thể. Sau phần hiệp lễ, ông Đoàn trưởng Xứ đoàn GĐPTTT giáo xứ Phú Bình đã thay mặt các đoàn viên cảm ơn Lm chánh xứ cũng là Lm linh hướng của Xứ đoàn.
Thánh lễ kết thúc lúc 18 giờ 20, mọi người ra về trong tình yêu thương, hiệp nhất.
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Phú Hòa chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận
-
Lễ cầu cho Ơn Thiên triệu linh mục và tu sĩ tại giáo xứ Bùi Phát năm 2025 -
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành tại giáo xứ Tân Phước -
Lễ giỗ 178 năm Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm: "Được chết vì Đạo là phúc lộc" -
Bánh mì chấm muối tiêu -
Hạt mầm Ơn Gọi - Ươm mầm cho một mùa gặt bội thu -
Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thủ Thiêm -
Giáo xứ Gò Mây mừng Bổn mạng Hội Gia Trưởng -
Hành hương và Bổn mạng giáo khu tại Đền Thánh Vincente giáo xứ Thăng Long -
Khai mạc tháng hoa tôn vinh Mẹ Maria - Giáo xứ Hòa Hưng 04/5/2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa