Giáo xứ Phú Bình: Câu chuyện dưới ánh trăng
“Tết Trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng rằm”. Ca khúc quen thuộc trên đây được phát lên trong bầu khí rộn ràng ngày vui tết Trung thu của các em thiếu nhi giáo xứ Phú Bình, hạt Phú Thọ thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Hôm nay, tối thứ Năm ngày 12.9.2019, nhằm ngày 14 tháng tám âm lịch, sau thánh lễ dành cho các em thiếu nhi vào lúc 18g, các em có một chương trình vui Trung thu.
Trước tiên, các em đã cùng Linh mục chánh xứ GB Trần Văn Trí, các thầy đi rước lồng đèn trung thu từ trong nhà thờ, đi ra quanh hồ nước phía trước. Không khí lúc này càng thêm nhộn nhịp hơn, vì ngoài tiếng cười nói của các em, còn có tiếng leng cheng của chiêng trống và cũng không thể thiếu múa lân dẫn đầu.
Trong sân sau nhà thờ Phú Bình, tại sân khấu trang trí cho mùa Trung thu, Linh mục chánh xứ lên tuyên bố khai mạc chương trình Đêm Trung Thu với chủ đề: “Vầng trăng tuổi thơ”. Vâng! nói đến Trung thu là nói đến tuổi thơ với những câu chuyện cổ tích thấm đượm tính nhân văn, câu chuyện của những ước mơ thần tiên, có chị Hằng và chú Cuội.
Anh Xứ đoàn trưởng TNTT giáo xứ Phú Bình giới thiệu chú Cuội và chị Hằng lên sân khấu để dẫn dắt câu chuyện dưới ánh trăng. Ở dưới, các em thiếu nhi vừa xem văn nghệ, vừa được múa hát reo hò, nhất là có phần quà bánh, nước uống và sữa. Có nhiều tiết mục văn nghệ, từ các ca khúc Trung thu, những điệu nhảy sôi động của giới trẻ, những trò chơi và những câu hỏi đáp vui, tất cả đều do các anh chị huynh trưởng giáo lý viên và các em thiếu nhi xứ nhà trình diễn. Chương trình văn nghệ hôm nay thật hấp dẫn thu hút sự quan tâm của các em thiếu nhi. Nhưng dù chương trình có vui mấy chăng nữa cũng đến giờ phải khép lại, vì các em ra về để sáng mai còn đi học.
Tạ ơn Chúa đã ban cho các em thiếu nhi giáo xứ Phú Bình một buổi tối vui trung thu mát mẻ, không mưa, để các em vui chơi với nhau, chia sẻ tình bạn bè thân thiết, nhờ đó các em luôn hồn nhiên vui tươi, chăm học, vâng lời cha mẹ theo gương Chúa Giêsu, và sau nay các em trở nên những con người có ích cho Giáo hội và xã hội. Xin tri ân Linh mục chánh xứ, các anh chị HT - GLV, các phụ huynh và các vị ân nhân đã luôn yêu thương và quan tâm đến các em thiếu nhi, thế hệ tương lai của giáo xứ.
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thủ Thiêm
-
Khai mạc tháng hoa tôn vinh Mẹ Maria - Giáo xứ Hòa Hưng 04/5/2025 -
Giáo xứ Tân Phước khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ Maria -
Giáo xứ Phát Diệm: Khai mạc Tháng Hoa - Tâm tình dâng Mẹ yêu thương -
Lễ sinh giáo xứ Gò Mây mừng Bổn mạng Đaminh Saviô -
Giáo xứ Gò Vấp rước kiệu và dâng hoa đầu tháng kính Đức Mẹ -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ bổn mạng giáo họ Vinh Sơn - 2025 -
Giáo xứ Tân Phú khai mạc tháng hoa và mừng Lễ Thánh Giuse lao động -
Niềm vui qua những giờ kinh nguyện tháng 5 -
Bổn mạng giáo họ Philipphê, giáo xứ Hòa Hưng - 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa