Giáo xứ Phát Diệm: Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân

Giáo xứ Phát Diệm: Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân

Giáo xứ Phát Diệm: Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân

TGPSG -- Trong bầu khí linh thiêng và ấm áp của những ngày đầu xuân, vào lúc 8g sáng thứ Bảy, ngày 21.02.2026 nhằm Mùng 5 Tết, cộng đoàn giáo xứ Phát Diệm hân hoan chào đón Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác, về thăm mục vụ và chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân trong giáo xứ.

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Giuse Phạm Đình Đại, linh mục phó xứ Giuse Bùi Kim Ngọc Thanh và linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Tịnh, cùng với sự tham dự đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Một hành trình mục vụ bền bỉ và đầy thao thức

Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân không chỉ là một sự kiện đầu xuân, nhưng là điểm nhấn của một hành trình mục vụ được cha chánh xứ và cộng đoàn âm thầm duy trì suốt những năm qua.

Với sự thao thức của người mục tử, linh mục chánh xứ luôn quan tâm đặc biệt đến những bệnh nhân,  những người tuy không thể hiện diện thường xuyên nơi nhà thờ, nhưng vẫn là phần tử sống động và không thể thiếu của thân mình Giáo Hội. Ngài đã tổ chức và duy trì việc lập danh sách, thăm viếng định kỳ, khích lệ các hội đoàn và các thừa tác viên tích cực cộng tác để chăm lo đời sống thiêng liêng cho các bệnh nhân.

Hằng tuần, các thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa đến tận gia đình, giúp các bệnh nhân được hiệp thông với Hy tế Thánh Thể. Hằng tháng, linh mục chánh xứ cùng linh mục phó xứ và đại diện các giáo khu, các hội đoàn đến thăm viếng, trao ban các bí tích hoặc dâng Thánh lễ tại gia khi cần. Qua đó, những người đau yếu không bị lãng quên, nhưng luôn được gắn kết mật thiết với đời sống phụng vụ và sinh hoạt của giáo xứ.

Đặc biệt, vào dịp đầu năm, theo sáng kiến và sự tổ chức của cha chánh xứ, giáo xứ quy tụ các bệnh nhân về nhà thờ để cùng cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích và đón nhận sự nâng đỡ thiêng liêng. Đây không chỉ là một buổi cử hành phụng vụ, nhưng còn là dấu chỉ cụ thể của sự hiệp thông, để các bệnh nhân cảm nhận rằng họ luôn được yêu thương, trân trọng và đồng hành.

Gặp gỡ - Chúc Tết - Ban Bí tích Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân

Trước Thánh lễ, Đức Giám mục đã ân cần gặp gỡ các bệnh nhân và cộng đoàn tại nhà thờ, gửi lời chúc Tết đầu xuân và trao tặng mỗi bệnh nhân một tràng chuỗi Mân Côi như dấu chỉ yêu thương và nâng đỡ thiêng liêng.

Sau đó, Đức Giám mục cùng các linh mục đã ban Bí tích Hòa Giải cho các bệnh nhân, giúp họ được giao hòa với Thiên Chúa và kín múc nguồn bình an trong tâm hồn. Tiếp đến, các bệnh nhân được lãnh nhận Bí tích Xức Dầu Bệnh nhân, đón nhận ơn nâng đỡ, chữa lành và sức mạnh thiêng liêng giữa những thử thách của bệnh tật.

Trong khung cảnh ấy, hình ảnh người mục tử hiện diện giữa những con chiên đau yếu trở thành lời nhắc nhở sống động về một Giáo Hội biết cúi mình, chạm đến và nâng đỡ những phận người mong manh nhất.

Thánh lễ cầu nguyện và lời nhắn nhủ Mục tử

Đến 9 giờ, Thánh lễ được long trọng cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trong bài giảng, Đức Giám mục nhắn nhủ cộng đoàn hãy luôn biết cảm thông, cầu nguyện và nâng đỡ những người đau yếu. Ngài nhấn mạnh rằng bệnh tật không làm con người trở nên vô dụng; trái lại, khi được kết hợp với Thập Giá Chúa Kitô, những đau khổ ấy trở thành lời cầu nguyện quý giá cho Giáo Hội và cho thế giới.

Đặc biệt, ngài nhấn mạnh về giá trị cao quý của tình thân và đạo hiếu trong gia đình:

Với cha mẹ, phải giữ trọn đạo hiếu, biết trân trọng và tận tâm chăm sóc khi các ngài còn hiện diện. Với anh chị em, phải sống hòa thuận yêu thương, để gia đình thực sự là mái ấm bình an.

Như thường lệ trong các bài giảng, Đức Giám mục đã gửi đến cộng đoàn những vần thơ mộc mạc mà sâu lắng, như một lời nhắn nhủ đầu xuân về nghĩa tình gia đình:

“Ai còn cha mẹ trên đời,
Đó là ân phúc từ trời thương ban.
Mong sao cha mẹ bình an
Vui cùng con cháu hỉ hoan tuổi già.
Gia đình đầm ấm thuận hòa
Anh em dâu rể thật thà thương nhau.
Mẹ cha có mất từ lâu
Vẫn năng qua lại nguyện cầu, thăm nom.
Trên trời, cha mẹ hỉ hoan
Thấy con, thấy cháu vẫn ngoan mỗi ngày.
Ơn cha, nghĩa mẹ cao dày
Sống sao cho vẹn, đong đầy nghĩa nhân.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Niềm an ủi và hy vọng đầu xuân

Thánh lễ khép lại lúc 10g trong bầu khí xúc động và chan chứa hy vọng. Nhiều bệnh nhân ra về với ánh mắt rạng rỡ hơn, mang theo niềm bình an nội tâm và sức mạnh thiêng liêng cho hành trình phía trước.

Ước mong rằng, qua sự quan tâm mục tử của Đức Giám mục, sự thao thức và tổ chức chu đáo của cha chánh xứ, cùng sự hiệp thông của toàn thể cộng đoàn, các bệnh nhân, những người yếu thế nhưng đầy giá trị trong thân mình Giáo Hội, luôn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, được nâng đỡ bởi ân sủng các bí tích và được gắn bó bền chặt với đời sống giáo xứ trong suốt năm mới.

Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Phát Diệm (TGPSG)

Top