Giáo xứ Phát Diệm: Cầu nguyện cho các linh hồn trong tháng 11

Giáo xứ Phát Diệm: Cầu nguyện cho các linh hồn trong tháng 11

Giáo xứ Phát Diệm: Cầu nguyện cho các linh hồn trong tháng 11

TGPSG -- Hằng năm, tháng 11 là dịp Giáo Hội mời gọi các tín hữu hướng lòng về các linh hồn nơi luyện ngục, đặc biệt tưởng nhớ và cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên, và những người đã qua đời trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh. Hòa trong tâm tình ấy, cộng đoàn giáo xứ Phát Diệm đã sốt sắng cử hành nhiều thánh lễ trong những ngày đầu tháng, vừa hiệp thông, vừa tạ ơn và cầu nguyện cho các linh hồn.

1 & 2.11 - Các thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

Từ chiều thứ Bảy, 1.11, đến Chúa nhật, 2.11, toàn giáo xứ long trọng cử hành các thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, do cha chánh xứ Giuse Phạm Đình Đại, cha phó xứ và các linh mục khách mời chủ sự. Dù trời mưa nhẹ, đông đảo giáo dân vẫn sốt sắng tham dự, thể hiện lòng hiếu thảo và niềm tin vào sự sống đời đời.

Cuối mỗi thánh lễ, cộng đoàn đọc kinh Lạy Cha và Kính Mừng, hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn. Cha chánh xứ cũng nhắc nhở về ơn đại xá trong những ngày đầu tháng, tạo cơ hội cho các tín hữu kết hợp lòng sùng kính với việc thực hành đức tin. Đây không chỉ là những buổi lễ tưởng niệm, mà còn là dịp để cộng đoàn hiệp thông, nối kết người sống với người đã khuất trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

3.11 - Thánh lễ tại Nhà Chờ Phục Sinh

Sáng thứ Hai, 3.11, lúc 8g00, tại Nhà Chờ Phục Sinh, giáo xứ cử hành thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho quý cha, quý ân nhân, quý cố, và toàn thể các linh hồn. Thánh lễ do cha Giuse Phạm Đình Đại chủ tế, đồng tế cùng cha Giuse - phó xứ và ba linh mục khách mời, với sự hiện diện đông đảo của giáo dân.

Cộng đoàn dâng lời tạ ơn, tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã gieo hạt giống đức tin, đồng thời sống trọn tình hiếu thảo qua lời cầu nguyện, hy sinh và việc lành. Lòng biết ơn cũng được gửi đến quý chức, các ban ngành và ca đoàn đã phục vụ tận tâm, chuẩn bị mọi khâu tổ chức chu đáo, giúp mọi người hiệp thông trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

4.11 - Thánh lễ đầu tháng cầu cho các linh hồn

Tối thứ Ba, 4.11, lúc 19g00, tại Nhà Chờ Phục Sinh, cộng đoàn tiếp tục hiệp dâng thánh lễ đầu tháng cầu nguyện cho các linh hồn - một truyền thống đạo đức lâu đời tại giáo xứ. Thánh lễ nhắc nhở nhiệm vụ cầu nguyện cho các linh hồn và khơi dậy tinh thần sống đạo gắn liền với lòng hiếu thảo và tri ân.

Lời mời gọi của cha chánh xứ

Kết thúc chuỗi Thánh lễ, cha Giuse Phạm Đình Đại nhắn nhủ:

“Trong tháng 11 này, xin ông bà, anh chị em dâng những hy sinh, lời cầu nguyện, việc lành phúc đức, và xin lễ cầu cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ cùng các linh hồn nơi luyện ngục. Đó là cách thể hiện lòng hiếu thảo và đức tin sống động vào mầu nhiệm các Thánh cùng thông công.”

Tháng 11 trở thành dịp đặc biệt để mỗi tín hữu cảm nhận sâu sắc tình liên đới thiêng liêng giữa người sống và người đã khuất. Qua lời cầu nguyện, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, mọi người tiếp tục được nối kết trong niềm hy vọng Phục Sinh.

“Xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn.”

Bài & Ảnh: Ban Truyền Thông Gx. Phát Diệm (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top