Giáo xứ Phaolô: Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse - 2023

Giáo xứ Phaolô: Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse - 2023

Giáo xứ Phaolô: Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse  - 2023

TGPSG -- “Nằm mát ăn bát vàng”

Đây là câu thành ngữ biến thể từ câu “Ngồi mát ăn bát vàng” mà linh mục (Lm) Phó Giuse Trần Hải Giang dùng để mở đầu cho bài giảng của mình, trong Thánh lmừng kính Thánh Giuse do ngài làm chủ tế, diễn ra vào lúc 17g30 ngày 20/03/2023, tại đài Thánh Cả Giuse trong khuôn viên nthờ Thánh Phaolô Bình Tân, Hạt Tân Sơn Nhì. Đồng tế với Lm Giuse là Lm Phó Phêrô Nguyễn Quốc Phong. Tham dự Thánh lễ có quý nữ tu Dòng Đaminh Thái Bình, HĐMVGX, các đoàn thể trong giáo xứ, cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Thánh Lễ có sự phục vụ của hội kèn giáo xứ Phaolo và ca đoàn Mân côi.

Mở đầu Thánh Lễ, Lm chủ tế nêu lên ý nghĩa của Thánh l: Thánh Cả Giuse là Bổn mạng Hội Thánh hoàn vũ và Hội Thánh Việt Nam. Lm chủ tế cũng không quên kêu gọi cộng đoàn cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Đức Tổng Giuse trong ngày bổn mạng của Ngài và với tất cả những ai nhận Thánh Giuse làm bổn mạng.

Để mở đầu bài giảng của mình, Lm Chủ tế đặt câu hỏi cho cộng đoàn “Chắc ai cũng từng nghe câu ngồi mát ăn bát vàng, nhưng với Thánh Giuse thì Ngài đúng là nằm mát ăn bát vàng”. Ngài giải thích đặt câu nói đó cho Thánh Giuse vì trong lúc Ngài nằm ngủ thì Sứ Thần Chúa đến báo mộng cho Ngài (Mt 1, 20-21).

Thánh Giuse đúng là nóc nhà là trụ cột âm thầm bảo vệ, che chở chăm sóc cho Đức Maria và Hài Nhi Giêsu. Đây chẳng những là “cái nằm” của đức tin mà còn là “cái nằm” của tình yêu, tình yêu của người chồng với Đức Maria tình yêu của người cha với Hài Nhi Giêsu đã giúp Thánh Giuse luôn kiên vững trong mọi hoàn cảnh để gìn giữ gia đình Thánh gia sống yêu thương hợp nhất dù cho đời sống vật chất khó khăn. Cái “nằm mát” này còn là cái “nằm mát” của sự vâng phục theo Thánh ý Thiên Chúa, vâng phục trong chính vai trò làm chồng làm cha của mình. Đó là ba “cái nằm” của Thánh Giuse để rồi Ngài nhận lại được “bát vàng”. Bát vàng ở đây không phải là của cải thế gian này mà là “bát vàng” cao quý nhất, đáng trân trọng nhất vượt qua mọi thời đại, đó chính là Đấng cứu độ - Đức Giêsu Kitô.

Qua bài giảng, Lm Chủ tế kêu mời  các bậc làm cha hãy noi gương Thánh Giuse, cũng phải biết tin, yêu thương và vâng phục theo Thánh ý Thiên Chúa, để rồi lắng nghe vợ con mình, ít nói lại mà hãy làm nhiều và sẽ nhận được “bát vàng” đó là niềm vui Nước Trời. 

Tiếp theo là phần phụng vụ Lời Chúa

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày với lòng sốt mến, cộng đoàn cùng đọc kinh viếng Đài Thánh Giuse.

Bài: Giuse Nguyễn văn Quản (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top