Giáo xứ Phanxicô Xaviê: Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu
TGPSG -- Giữa nhịp sống hối hả và những bộn bề lo toan của thời đại, Mùa Chay Thánh mở ra cho người tín hữu một khoảng lặng cần thiết để trở về với Thiên Chúa và với chính mình. Mùa Thương Khó không chỉ là thời gian tưởng niệm biến cố cứu độ, mà còn là cơ hội để mỗi Kitô hữu nhìn lại những yếu đuối, giới hạn của bản thân, để can đảm hoán cải và canh tân đời sống đức tin.
Trong tinh thần đó, Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê đã tổ chức các buổi ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu, một thực hành đạo đức bình dân đậm nét truyền thống của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Đây không chỉ là việc đọc lại những biến cố trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô, nhưng còn là hành trình nội tâm, giúp cộng đoàn cùng bước theo Chúa trên con đường thập giá, để hiệp thông với Người trong đau khổ và hy vọng được chung phần vinh quang phục sinh.
Theo sự hướng dẫn và khích lệ của cha quản xứ Giuse, mỗi năm vào Mùa Chay, giáo xứ dành hai buổi tối thứ Hai và thứ Tư, trước Thánh lễ, để cộng đoàn quy tụ ngắm sự Thương Khó, mỗi tối ngắm 5 ngắm. Những buổi ngắm ấy trở thành điểm hẹn thiêng liêng, nơi giáo dân trong các giáo khu luân phiên đảm nhận phần suy ngắm, góp phần làm phong phú đời sống phụng vụ và tăng thêm sự gắn kết hiệp thông trong giáo xứ.
(3).jpg)
Trước giờ ngắm, cộng đoàn cùng nhau đọc kinh chuẩn bị tâm hồn, xin ơn soi sáng để có thể chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa cách sốt sắng và chân thành. Sau những lời kinh tha thiết, bầu khí thinh lặng bao trùm nhà thờ; từng lời ngắm vang lên chậm rãi, giúp mỗi người như được sống lại từng chặng đường thương khó của Đức Giêsu. Trong sự thinh lặng ấy, mỗi tín hữu được mời gọi đặt mình dưới chân thập giá, để cảm nhận tình yêu tự hiến của Đấng Cứu Thế và để lòng mình được đánh động, biến đổi.
Khi kết thúc giờ ngắm, cộng đoàn bước vào Thánh lễ với tâm tình lắng đọng và sốt mến hơn. Việc đạo đức bình dân này, hòa quyện hài hòa với phụng vụ, trở thành nhịp cầu đưa người tín hữu từ suy niệm đến cử hành mầu nhiệm Vượt Qua, trung tâm của đời sống Kitô giáo.
Ước mong rằng, qua những buổi ngắm 15 sự Thương Khó trong Mùa Chay Thánh, mỗi người con trong giáo xứ sẽ kín múc được nguồn ân sủng dồi dào, để biết sống tinh thần sám hối, bác ái và yêu thương, hầu xứng đáng bước vào niềm vui Phục Sinh.
Bài: Giuse Huỳnh Thanh (TGPSG)
Ảnh: BTT giáo xứ
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Jeanne d’Arc: Thánh lễ cầu cho các linh hồn
-
Giáo xứ Hòa Hưng: Hành trình Mùa Chay Thánh với Mẹ Maria -
Thánh lễ an táng Linh mục Aloisio Lê Văn Liêu -
Lễ giỗ đầu của Linh mục Giuse Đinh Tất Quý tại Giáo xứ Bùi Phát -
Thánh lễ An táng bà cố Maria Nguyễn Thị Sót: Khép lại hành trình dương thế, mở ra cửa ngõ vĩnh cửu -
Giáo xứ Thăng Long: Tam nhật tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo xứ Thánh Linh: Ngắm Đứng trong Mùa Chay Thánh -
Giáo xứ Bắc Hà: Chương trình Heo Đất Mùa Chay -
Lễ Tro tại giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì -
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ Tro 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa