Giáo xứ Phanxicô Xaviê: Đêm thánh nhạc Mùa Vọng và Diễn nguyện Giáng Sinh

Giáo xứ Phanxicô Xaviê: Đêm thánh nhạc Mùa Vọng và Diễn nguyện Giáng Sinh

TGPSG -- “Ngài là Ánh Sáng muôn dân – Mang Chúa đến với mọi người”

Đêm thánh nhạc Mùa Vọng

Vào lúc 19g00 ngày 21 tháng 12, Giáo xứ Phanxicô Xaviê, hạt Sài Gòn - Chợ Quán, đã tổ chức đêm Thánh nhạc Mùa Vọng với chủ đề “Ngài là Ánh Sáng muôn dân” tại khuôn viên Đài Lòng Chúa Thương Xót, như một bước chuẩn bị tâm hồn cho đại lễ Giáng Sinh. Chương trình nhằm khơi lên niềm hy vọng, bình an và ánh sáng của Đức Kitô – Ánh Sáng chiếu soi mọi dân tộc, mọi tâm hồn, nhất là những ai đang mỏi mệt giữa dòng đời.

Xuyên suốt đêm thánh nhạc là những bài thánh ca quen thuộc và sâu lắng, được trình bày công phu bởi các ca đoàn trong giáo xứ (Ca đoàn Acutis – Ca đoàn thiếu nhi hoa vừa được thành lâp chưa lâu, Ca đoàn Phanxico Xavie – Ca đoàn vừa tròn 50 năm tuổi, Ca đoàn thiếu nhi Việt Cecilia, Ca đoàn Têrêsa Avila, Ca đoàn Stephano, Ca đoàn Hoa, Ca đoàn các bà mẹ công giáo, …). Mỗi tiết mục là một lát cắt sống động của mầu nhiệm Nhập Thể: từ lời sứ thần truyền tin, đêm Bêlem nghèo hèn, đến niềm vui vỡ òa của nhân loại khi Đấng Cứu Thế ra đời. Âm nhạc, ánh sáng và không gian thánh thiêng hòa quyện, đưa cộng đoàn bước vào một đêm cầu nguyện đầy cảm xúc và sốt sắng.

Hình ảnh được cung cấp bởi Ban truyền thông Giáo xứ và anh Px. Hữu Sang

Diễn nguyện Giáng Sinh

Trong bầu khí linh thiêng của đêm Vọng Giáng Sinh, vào lúc 19g00 ngày 24 tháng 12, chương trình diễn nguyện đêm Vọng Giáng Sinh do các em thiếu nhi Xứ đoàn Acutis – Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê, hạt Sài Gòn-Chợ Quán, thực hiện đã được diễn ra trong sự sốt sắng và tràn đầy niềm vui thánh.

Hình ảnh được cung cấp bởi Ban truyền thông Giáo xứ

Nội dung buổi diễn nguyện xoay quanh hình ảnh các em thiếu nhi mang niềm vui Giáng Sinh đến với mọi người qua việc trao tặng quà và kể lại câu chuyện Chúa Giáng Sinh bằng một hình thức sáng tạo, sinh động. Điểm nhấn đặc biệt là màn chiếu bóng tái hiện cảnh Chúa Hài Đồng Giêsu ra đời – một nét mới mẻ, đẹp mắt và đầy ý nghĩa, thể hiện sự cố gắng và tâm huyết của các em thiếu nhi trong việc dâng lên Chúa món quà đơn sơ nhưng chân thành.

Trong quá trình chuẩn bị chương trình gặp không ít khó khăn và vì sự cố bất cập, nên thời gian tập luyện vô cùng gấp rút, chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai tuần, thậm chí nhiều phần phải tập vội. Thế nhưng, bằng sự nỗ lực hết mình của các em thiếu nhi, sự đồng hành của quý anh chị phụ trách, sự hỗ trợ từ các phụ huynh và các đoàn thể và nhất là sự sắp xếp nhiệm mầu của Thiên Chúa, buổi diễn nguyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Trước giờ khai mạc, trời mưa rất to, nhưng rồi thời tiết cũng dần quang đãng, như một dấu chỉ bình an Chúa ban cho cộng đoàn trong đêm cực thánh này.

Dẫu thời gian chuẩn bị ngắn ngủi và nhiều phần phải thực hiện trong hoàn cảnh gấp rút, nhưng chương trình không hề mang dấu ấn của sự qua loa hay hình thức. Trái lại, từng động tác, từng lời thoại, từng nốt nhạc và ánh sáng sân khấu, có thể cảm nhận rõ sự tập trung, lòng yêu mến và tinh thần trách nhiệm mà các em thiếu nhi, quý anh chị phụ trách cùng mọi thành phần trong giáo xứ đã đặt trọn vào đó. Mỗi cảnh trí không chỉ đơn thuần là một phần trình diễn, mà còn là một lời cầu nguyện sống động, được dâng lên bằng tất cả tâm tình, với ước mong mang ánh sáng Giáng Sinh và niềm vui của Chúa đến cho những người chung quanh.

Kết thúc buổi diễn nguyện, Cha chủ sự Vincente Lucia Cổ Diệu Thanh – Phó xứ đã tiến lên làm phép và thánh hóa tượng Chúa Hài Đồng. Sau đó, Cha đã long trọng đón rước đưa tượng Chúa Hài Đồng vào nhà thờ, với đoàn rước đi là Thánh giá nến cao, tiếp theo là các em thiếu nhi – những “diễn viên nhỏ” của đêm diễn nguyện – và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Cuộc rước diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, mở đầu cho Thánh lễ Vọng Giáng Sinh được cử hành cách long trọng và đầy ân sủng.

Điểm nhấn xuyên suốt của cả hai chương trình là thông điệp “Mang Chúa đến với mọi người” – lời mời gọi mỗi Kitô hữu không chỉ dừng lại ở việc mừng lễ trong nhà thờ, mà còn trở nên ánh sáng cho tha nhân qua đời sống yêu thương, sẻ chia và phục vụ. Ánh sáng Giáng Sinh không chỉ bừng lên nơi hang đá Bêlem, mà còn cần được tiếp nối trong từng nghĩa cử nhỏ bé của mỗi người giữa đời thường.

Nguyện xin Hài Nhi Giêsu chúc lành cho Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê, cho các em thiếu nhi, cho mọi gia đình và toàn thể cộng đoàn, để ánh sáng Giáng Sinh luôn rực sáng trong đức tin, tình yêu và hy vọng.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top