Giáo xứ Nhân Hoà với hai ngày tĩnh tâm và xưng tội Mùa Chay 2025
TGPSG -- "Hoán cải và Cùng bước trong Hy vọng" là hai chủ đề mà linh mục (Lm) Giuse Alberto Nguyễn Mai Thành, MSV chia sẻ trong hai ngày tĩnh tâm mùa Chay 01-02/04/2025 tại nhà thờ giáo xứ Nhân Hoà, giáo hạt Tân Sơn Nhì.
Hiện diện trong các buổi tĩnh tâm có đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Ngày thứ 1: Hoán cải là “đi lùi” và “đi tới”
Hoán cải là “đi lùi”:
Dựa theo câu chuyện Chúa chữa người bất toại, “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!” (Ga 5,1-3a.14-15), Lm giảng phòng Giuse Alberto đã giúp cộng đoàn nhận ra việc hoán cải.
Sự hoán cải bắt nguồn từ tiếng Latin conversio, có nghĩa là “quay lại” hay đi lùi. Nghĩa là quay về với tâm hồn mình, nhìn nhận những tội lỗi, thiếu sót, bất xứng và thống hối ăn năn nhằm biến cải con tim, suy nghĩ của mình về người khác, thế giới xung quanh, … Sự hoán cải còn bao gồm cả việc quay lưng lại với cuộc sống quá khứ và quay về với Thiên Chúa, từ bỏ cái Tôi của mình, từ bỏ thói xấu, hướng tới nhân đức, và hướng tới niềm tin vào Chúa Kitô.
Hoán cải là “đi tới”:
Khi đã nhìn về quá khứ thì giờ đây là bước đi tới một tương lai tươi sáng. Chính lúc sám hối là lúc chúng ta hướng tới lòng thương xót Chúa, qua việc Chúa tha thứ tội ta và không ngừng đưa ta trở lại với Ngài. Nhưng sau khi sám hối, chính là một sự tái sinh, một sự thay đổi để trở lại hoàn toàn với Thiên Chúa. Hãy giã từ một quá khứ hay một lối sống lầm lạc, để mở ra một lối sống mới, lối sống tích cực là hướng về Thiên Chúa trong Ðức Kitô.
Nhưng điều này không phải dễ dàng vì có bao nhiêu ràng buộc gắn chúng ta với tội lỗi, thiếu bền chí, nản lòng, những gương xấu. Có nhiều khi động lực thúc đẩy chúng ta hướng về Chúa mà chúng ta lại cảm thấy quá yếu ớt, xa rời Chúa… Chính lúc ấy chúng ta bị cám dỗ không thực sự hoán cải.
Lời nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng tìm kiếm dấu lạ bên ngoài, nhưng biết nhận ra dấu lạ lớn nhất là chính sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con có một đức tin mạnh mẽ, dám hoán cải thật sự, và sống theo Tin Mừng mỗi ngày
Ngày thứ 2: Cùng bước trong Hy vọng là Hiệp nhất
Sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình giữa các tín hữu Kitô đòi buộc chúng ta phải hoán cải nội tâm và “Bước đi cùng nhau, trong cuộc sống, trong gia đình, tại nơi làm việc, trong giáo xứ ở các Hội đoàn, Hội đồng mục vụ, các trưởng Đoàn hội, các trưởng khu, ... Chúng ta phải luôn đồng hành với người khác, lắng nghe, để vượt qua, không đi một mình mà hãy luôn cùng nhau hành động một cách cụ thể, đúng đắn và bước đi trong hy vọng” thì như vậy tất cả đều được mời gọi hoán cải.
Cha giảng phòng cũng ước mong trong Mùa chay thánh này, mỗi người trong giáo xứ chúng ta hãy cùng thắp lên ngọn lửa hy vọng cho nhau và cùng bước đi với nhau trên nẻo đường sám hối và canh tân đời sống để trở về với vòng tay yêu thương và tha thứ của Thiên Chúa.
Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa ở cùng chúng con cho đến ngày tận thế. Xin cho chúng con luôn nhận ra bóng dáng của Chúa nơi những người bạn đường mà Chúa đã ân cần gửi đến để đồng hành với chúng con trên hành trình tìm về bên Chúa - Đấng là hạnh phúc và cùng đích của cuộc đời chúng con.
Kết thúc ngày tĩnh tâm thứ 2, đại diện giáo xứ. Lm Phó Gioakim gửi lời cảm tạ tri ân Cha Giuse Alberto đã không quản ngại đến với Giáo xứ Nhân hoà qua hai ngày giảng phòng thật ý nghĩa và sốt sắng để chuẩn bị bước vào Tuần Thánh.
Hai ngày tĩnh tâm kết thúc, cộng đoàn giáo xứ cùng tham dự Bí tích Hòa Giải với Chúa. Giáo xứ đã thu xếp hơn 10 tòa giải tội và giáo dân tham dự rất đông trong 2 ngày.
Kết thúc hai ngày Tĩnh tâm và Xưng tội, mọi người vui mừng, hân hoan ra về và cùng nhau bước đi trong Hy vọng - Hiệp nhất. Giáo xứ Nhân Hòa đã chuẩn bị đầy đủ về vật chất và tâm hồn để cùng bước vào đại lễ Phục Sinh.
Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Phú Hòa chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận
-
Lễ cầu cho Ơn Thiên triệu linh mục và tu sĩ tại giáo xứ Bùi Phát năm 2025 -
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành tại giáo xứ Tân Phước -
Lễ giỗ 178 năm Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm: "Được chết vì Đạo là phúc lộc" -
Bánh mì chấm muối tiêu -
Hạt mầm Ơn Gọi - Ươm mầm cho một mùa gặt bội thu -
Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thủ Thiêm -
Giáo xứ Gò Mây mừng Bổn mạng Hội Gia Trưởng -
Hành hương và Bổn mạng giáo khu tại Đền Thánh Vincente giáo xứ Thăng Long -
Khai mạc tháng hoa tôn vinh Mẹ Maria - Giáo xứ Hòa Hưng 04/5/2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa