Giáo xứ Nhân Hòa: Tiếng kinh dâng Mẹ giữa lòng phố thị

Giáo xứ Nhân Hòa: Tiếng kinh dâng Mẹ giữa lòng phố thị

TGPSG -- “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18,20)

Vào lúc 19g40, thứ Ba, ngày 28.04.2026, trong không gian yên tĩnh và lộng gió của tòa nhà chung cư Celadon (khu Aeon), lời kinh Mân Côi trầm bổng đã vang lên tại gia đình anh chị Đôminicô Lê Chính. Đây không chỉ là một buổi đọc kinh thường lệ, mà còn là minh chứng sống động cho ngọn lửa đức tin bền bỉ của Giáo khu 4 (Thánh Têrêsa) - giáo xứ Nhân Hòa.

Sự hiện diện của vị mục tử nhân lành

Giờ kinh hôm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết với sự hiện diện của Cha Chánh xứ Giuse. Như một người cha hiền, một vị mục tử nhiệt thành, Cha đã đến giữa đàn chiên để thăm hỏi, khích lệ và trao tặng những cỗ tràng hạt Mân Côi - khí cụ linh thiêng của lòng mến.

Trong bầu khí thánh thiêng, Cha đã chủ sự nghi thức làm phép Tòa Đức Mẹ mới và làm phép các chuỗi Mân Côi. Hình ảnh vị Mục tử cùng ngồi lại với con cái trong giáo khu, hòa chung lời kinh tiếng hát, đã phác họa nên một bức tranh tuyệt đẹp về sự hiệp hành: gần gũi, yêu thương và đậm chất truyền giáo.

20 năm - hành trình kiệu mẹ đến từng gia đình

Hiếm có nơi đâu duy trì được một truyền thống đạo đức tốt đẹp và bền bỉ như Giáo khu 4. Suốt 20 năm qua, không chỉ riêng tháng 5 hay tháng 10, mà mỗi tuần hai buổi, Tòa Đức Mẹ vẫn đều đặn được kiệu đến từng gia đình theo thứ tự.

Giữa cuộc sống đô thị ồn ào và hối hả, việc duy trì giờ kinh tối tại gia chính là “liều thuốc” nuôi dưỡng tâm hồn, giúp các Kitô hữu thêm lòng đạo đức, can đảm bước theo Chúa Giêsu và thắt chặt tình làng nghĩa xóm trong tình yêu thương của Mẹ Maria.

Dấu ấn sau Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Giờ kinh kết thúc với phép lành bình an từ Cha Chánh xứ, để lại trong lòng mỗi người tham dự một dấu ấn trìu mến, sâu sắc. Hình ảnh người Mục tử hiện diện ngay sau Chúa nhật Chúa Chiên Lành như một lời nhắc nhở về sự chăm sóc tận tụy của Giáo hội dành cho mọi thành phần dân Chúa, dù ở bất cứ nơi đâu.

Lời mời gọi từ giáo xứ Nhân Hòa

Qua những hình ảnh đầy xúc động của Giáo khu 4, Ban Điều hành giáo xứ mong muốn lan tỏa nét đẹp đạo đức này đến tất cả các giáo khu trong toàn giáo xứ.

Hãy để lời kinh Mân Côi vang vọng khắp mọi nhà! Việc cùng nhau đọc kinh không chỉ là bổn phận, mà còn là hồng ân, là sợi dây kết nối chúng ta với Thiên Chúa và với nhau. Ước mong mỗi gia đình trong giáo xứ đều trở thành một “ngôi thánh đường nhỏ”, nơi Mẹ Maria và Chúa luôn hiện diện để ban ơn phù trợ.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Têrêsa, quan thầy Giáo khu 4, ban tràn đầy hồng ân và bình an xuống trên Cha Chánh xứ, Ban Điều hành Giáo khu và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Bài: Micael Đình Thiên (TGPSG)
Ảnh: Maria Ánh Hồng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top