Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ Thánh Gia Thất, bổn mạng Giáo khu I

Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ Thánh Gia Thất, bổn mạng Giáo khu I

Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ Thánh Gia Thất, bổn mạng Giáo khu I

TGPSG -- “Đi với nhau và đón nhận nhau, để gia đình là thiên đàng trần thế.”

Linh mục chánh xứ Giuse Hồ Thứ đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Gia Thất, bổn mạng Giáo khu I, diễn ra lúc 17g30 ngày 29.12.2025 tại nhà thờ Nhân Hòa. Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Gioakim Đỗ Bá Thái, linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Phước Chân Lý, SVD, cùng sự hiện diện của Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến vào cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trong bài giảng lễ, linh mục Giuse Hồ Thứ đã gửi gắm đến cộng đoàn, cách riêng các gia đình trong Giáo khu I, hai bí quyết để xây dựng một mái ấm hạnh phúc theo gương Thánh Gia:

“Thứ nhất, đi với nhau: Gia đình là một hành trình dài. Trên con đường đó, không ai bị bỏ lại phía sau. Đi với nhau nghĩa là cùng chia sẻ những gánh nặng, cùng tận hưởng những niềm vui và cùng nhau hướng về cùng đích là Nước Trời. Thánh Gia đã luôn đi với nhau từ hang đá Bêlem đến Ai Cập, rồi trở về Nazareth trong sự phó thác tuyệt đối.

Thứ hai, đón nhận nhau: Đây là nấc thang cao hơn của tình yêu. Đón nhận nhau không chỉ là chấp nhận những điểm tốt, mà còn là bao dung trước những khiếm khuyết, những khác biệt và cả những tổn thương của nhau. Như Thánh Giuse đã đón nhận Đức Maria, như Đức Mẹ đã đón nhận mầu nhiệm nơi Chúa Giêsu, mỗi thành viên trong gia đình cần mở lòng để đón nhận người bạn đời, con cái và cha mẹ mình như một món quà vô giá Chúa ban.”

Khép lại bài chia sẻ, linh mục Giuse dâng lời cầu nguyện tha thiết cho các gia đình:

“Lạy Chúa, xin cho mỗi gia đình trong Giáo khu I và toàn giáo xứ chúng con biết kiên nhẫn để đi với nhau trên mọi nẻo đường đời, và biết mở lòng bao dung để đón nhận nhau như món quà Chúa ban tặng. Xin Thánh Gia Thất luôn hiện diện, gìn giữ ngọn lửa yêu thương trong mái ấm chúng con, để mỗi ngôi nhà trở thành nơi tôn vinh danh Chúa.”

Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục chánh xứ Giuse đã có lời chúc mừng bổn mạng Giáo khu I, đồng thời cầu xin Thánh Gia Thất gìn giữ và đồng hành với mọi gia đình trong giáo khu.

Đại diện cộng đoàn, ông Trưởng Giáo khu dâng lời tri ân các linh mục, cảm ơn các đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa đã hiệp thông và cộng tác để ngày lễ được cử hành sốt sắng và tốt đẹp.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong bầu khí trang trọng, bình an và tràn đầy niềm vui.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn nán lại tại hội trường giáo xứ để cùng chia sẻ niềm vui với Giáo khu I.

Được biết, để chuẩn bị tâm hồn cho ngày lễ bổn mạng, Giáo khu I đã tổ chức tĩnh tâm, chầu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa giải trước đó, giúp cộng đoàn bước vào ngày lễ trong tâm tình thống hối và sốt sắng.

Ước mong, qua lời chuyển cầu của Thánh Gia Thất, mỗi người trong Giáo khu I luôn biết sống chứng nhân Tin Mừng giữa đời thường, để tinh thần yêu thương và truyền giáo của Thánh Gia tiếp tục lan tỏa trong từng gia đình và nơi cộng đoàn giáo xứ.

Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top