Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá

Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá

TGPSG -- Vào lúc 05g00 ngày 29.03.2026, cộng đoàn giáo xứ Nhân Hòa đã hiệp dâng Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá, do linh mục chánh xứ Giuse Hồ Thứ chủ tế. Trong Thánh lễ có nghi thức làm phép lá.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse đã nói lên ý nghĩa của việc rước lá: không chỉ là một nghi thức tưởng niệm biến cố lịch sử, mà còn là lời mời gọi mỗi người Kitô hữu can đảm tuyên xưng đức tin và đi theo Chúa Giêsu trên con đường khổ giá để tiến tới vinh quang Phục Sinh.

Sau lời nguyện làm phép, ngài rảy nước thánh trên những nhành lá được cộng đoàn giơ cao, biểu tượng cho sức sống và niềm hy vọng. Đoàn rước lá tiến vào thánh đường. Hình ảnh đoàn người tay cầm lá, miệng hát vang những bài thánh ca chúc tụng “Hoan hô Con vua Đavít” đã tái hiện bầu khí hân hoan của dân thành Giêrusalem năm xưa. Tiếng hát của ca đoàn vang vọng, tạo nên một không gian linh thiêng, xúc động, giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn bước vào phần cử hành Phụng vụ Lời Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, linh mục Giuse gợi lại tiếng kêu của Chúa Giêsu trên thập giá: “Eli, Eli, lama sabachthani?”, nghĩa là: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”

Ngài quảng diễn: “Chúa Giêsu đã trải qua vô vàn khổ hình: bị phản bội, bị đánh đòn, bị sỉ nhục, bị khước từ và bị mọi người xa lánh. Tuy nhiên, nỗi đau lớn nhất không phải là thể xác, mà là cảm nghiệm bị Chúa Cha “bỏ rơi”. Đây là nỗi đau tận cùng của một con người khi cảm thấy mất đi sự hiệp thông với Thiên Chúa.

Dù không có tội, Chúa Giêsu đã tự nguyện gánh lấy hậu quả của tội lỗi để đi vào tận cùng nỗi đau của nhân loại. Không có nỗi khổ nào của con người mà Ngài không chia sẻ. Ngài đã đi xuống “tận đáy” của đau khổ và sự cô đơn để đồng hành với chúng ta. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi nhất, Chúa vẫn đang ở bên. Vì Chúa Giêsu đã chấp nhận tất cả để cứu chuộc mọi người, nên chúng ta không được loại trừ hay ruồng bỏ bất kỳ ai, nhưng phải biết yêu thương tất cả, kể cả kẻ thù và những người tội lỗi, vì mọi người đều là anh chị em và được Thiên Chúa yêu thương.”

Linh mục Giuse kết thúc bài giảng bằng lời mời gọi cộng đoàn đặt trọn niềm tin nơi Đấng Cứu Độ, Đấng đã đi vào tận cùng đau khổ để dẫn đưa con người về với Chúa Cha.

Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 6g20. Mọi người ra về, trên tay cầm những nhành lá đã được làm phép, trân trọng mang về treo tại gia đình như một lời nhắc nhở: Chúa Giêsu là Vua của mỗi gia đình, mỗi tâm hồn.

Bài: Micael Đình Thiên & Ảnh: Micael Đình Thiên & Maria Ánh Hồng (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top