Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ an táng bà cố Maria Lâm Thị Hồng

Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ an táng bà cố Maria Lâm Thị Hồng

TGPSG -- “Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong toàn bộ sự giàu có của một đời người.”

Linh mục chánh xứ Giuse Hồ Thứ đã chia sẻ như trên khi ngài chủ tế Thánh lễ an táng bà cố Maria Lâm Thị Hồng, thân mẫu của nữ tu Cécilia Nguyễn Thị Hồng Bích, Dòng Phaolô thành Chartres, được cử hành lúc 05g00 ngày 24-03-2026 tại nhà thờ giáo xứ Nhân Hòa.

Đồng tế với ngài có Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Vinh - Chánh xứ Chánh Tòa Cần Thơ, Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Doanh - SDB, Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh - CSsR, Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Huân - SVD - phụ trách cộng đoàn Dòng Ngôi Lời tại Nhân Hòa, cùng hai linh mục phó xứ giáo xứ Nhân Hòa.

Hiệp dâng Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ, Ban điều hành Giáo khu 1, các tu sĩ Dòng Thánh Phaolô, Dòng Mân Côi Chí Hòa, Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, quý ông bà cố, đại diện các hội đoàn, thân nhân, ân nhân và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ Giuse đã thay mặt toàn thể giáo xứ gửi lời phân ưu đến nữ tu Cécilia Hồng Bích cùng tang quyến. Sự ra đi của bà cố Maria chắc chắn để lại nhiều niềm thương tiếc, buồn sầu và nỗi đau chia ly khó diễn tả thành lời.

Dù trong cảnh tang tóc, cha Giuse mời gọi cộng đoàn hướng về bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể với niềm hy vọng Kitô giáo. Cha nhấn mạnh rằng Đức Kitô Phục Sinh đang hiện diện giữa cộng đoàn. Ngài là nguồn an ủi và là đích đến của hành trình đức tin. Thánh lễ này là dịp để phó dâng bà cố Maria, người con của giáo xứ, vào lòng thương xót của Chúa.

Trong bài giảng lễ, khởi đi từ trang Tin Mừng về việc Chúa Giêsu cho Ladarô sống lại, cha chánh xứ Giuse Hồ Thứ chia sẻ cùng cộng đoàn rằng đối với người Kitô hữu, cái chết không phải là sự chấm hết mà chỉ là một “giấc ngủ”. Như Chúa đã đánh thức Ladarô, Ngài cũng sẽ gọi bà cố Maria ra khỏi cõi chết để hưởng vinh quang phục sinh. Sự sống của người tín hữu không mất đi nhưng được biến đổi để bước vào cõi vĩnh hằng.

Ngài xúc động nhắc lại: “Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong toàn bộ sự giàu có của một đời người. Ở tuổi 92, dù sự chia ly đã được báo trước, nhưng nỗi đau để lại cho nữ tu Hồng Bích và gia quyến vẫn vô cùng lớn lao. Tuy nhiên, trong niềm tin, chúng ta xác tín rằng lòng nhân từ của người mẹ trần thế chính là hình ảnh phản chiếu lòng thương xót bao la mà Thiên Chúa dành cho con cái Ngài.

Hành trình đức tin kiên trung của bà cố Maria là một bài ca về sự phó thác. Từ một người tân tòng, bà đã âm thầm giữ vững ngọn đèn đức tin qua bao thăng trầm của thời cuộc để dẫn dắt các con đến với Chúa. Hoa trái của đức tin ấy chính là người con gái đã quảng đại dâng mình trong đời sống thánh hiến. Mười năm cuối đời trên giường bệnh, bà đã kết hiệp những đau đớn thể xác với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, luôn thầm thĩ lời thưa “Con tin” cho đến hơi thở cuối cùng.”

Kết thúc bài giảng, ngài mời gọi mọi người hiệp ý dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho bà cố:

“Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh đón nhận linh hồn bà cố Maria vào hưởng tôn nhan Chúa. Xin Chúa dùng Máu Thánh Cứu Chuộc để tẩy xóa mọi tội lỗi và những gì còn thiếu sót trong đời sống đức tin của bà cố Maria. Nguyện xin Thiên Chúa Cha đón nhận bà cố như một hi lễ cuối cùng, hiệp thông với hy tế của Chúa Giêsu trên bàn thờ.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi bước vào nghi thức tiễn biệt do linh mục Gioakim - phó xứ - chủ sự, nữ tu Hồng Bích đã thay mặt gia đình tang quyến dâng lời cảm tạ chân thành đến cha chánh xứ Giuse và quý cha đồng tế đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bà cố Maria trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Lời tri ân cũng được gửi đến quý nữ tu các hội dòng, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, Ban điều hành Giáo khu 1, cùng toàn thể cộng đoàn dân xứ đã không quản ngại đến từ sớm để hiệp thông và chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình.

Thánh lễ kết thúc lúc 06g00 cùng ngày. Linh cữu bà cố Maria được đưa đi an táng tại nghĩa trang xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp, thuộc địa bàn Chợ Gạo của tỉnh Tiền Giang trước đây.

Bài và ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top