Giáo xứ Nhân Hòa mừng đại lễ Chúa Phục Sinh – 2026
TGPSG -- Trong niềm hân hoan mừng ngày Chúa sống lại, Giáo xứ Nhân Hòa long trọng cử hành Thánh lễ mừng Đại lễ Phục Sinh, đỉnh cao của năm Phụng vụ, nguồn hy vọng và sự sống mới cho toàn thể nhân loại.
Thánh lễ được cử hành lúc 17g00, Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 05/04/2026. Đông đảo dân Chúa đã quy tụ hiệp dâng, mừng biến cố trọng đại nhất của niềm tin Kitô giáo. Thánh lễ do linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse chủ tế trong bầu khí linh thiêng, trang trọng và tràn đầy niềm vui Phục Sinh.
.bmp)
Cuộc rước kiệu Khải Hoàn
Mở đầu phụng vụ là đoàn rước kiệu tượng Chúa Phục Sinh từ sân nhà thờ tiến vào cung thánh. Tiếng kèn đồng vang lên hùng tráng, hòa cùng lời ca chúc tụng, tạo nên bầu khí rộn ràng niềm vui chiến thắng.
.bmp)
.bmp)
.bmp)
Hiệp thông trong đoàn rước có: Các vị tông đồ, biểu trưng sự hiệp nhất của Hội Thánh, Hội đồng Mục vụ, các nữ tu và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ
Trước Thánh lễ, Lm Chánh xứ Giuse chia sẻ ý nghĩa hình ảnh Đức Kitô Phục Sinh: Ngài hiện ra trong vinh quang khải hoàn, tay cầm cờ chiến thắng màu đỏ mang hình Thập giá. Hình ảnh ấy diễn tả việc Ngài đã mang lấy tội lỗi nhân loại, chiến thắng sự chết và đem lại ơn cứu độ cho muôn người.
Trong niềm vui Phục Sinh, mỗi Kitô hữu được mời gọi hiệp thông với gần 1,5 tỷ tín hữu trên toàn thế giới để mừng Chúa sống lại, Đấng đã cứu chuộc nhân loại và tiếp tục tuôn đổ ơn cứu độ trên Hội Thánh.
Nghi thức đầu lễ
Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế đọc lời nguyện và rảy nước thánh trên cộng đoàn, nhắc nhớ Bí tích Rửa tội, nguồn mạch sự sống phát xuất từ cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, giúp mỗi người củng cố đức tin và sốt sắng bước vào cử hành thánh.
Phụng vụ Lời Chúa
.bmp)
Trong bài giảng, Cha Giuse mở đầu bằng câu chuyện giản dị về tình yêu vợ chồng, qua đó nhấn mạnh: chỉ người đang yêu mới nhận ra ý nghĩa của những dấu chỉ nhỏ bé. Tình yêu giúp ta nhận ra sự hiện diện của người mình yêu, ngay cả khi chưa thấy họ.
.bmp)
Từ đó, Cha quảng diễn ba thái độ trước ngôi mộ trống:
- Maria Mađalêna: tình yêu nồng nhiệt nhưng còn bị che lấp bởi nỗi đau, nên chưa nhận ra mầu nhiệm Phục Sinh.
- Thánh Phêrô: đức tin cụ thể, thấy các khăn liệm được xếp gọn nhưng vẫn còn băn khoăn.
- Thánh Gioan: Người môn đệ được Chúa yêu” đã có một cảm thức đặc biệt. Kinh Thánh ghi lại ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Ông đã thấy và ông đã tin”.
Cha lý giải, đức tin của Gioan xuất phát từ hai yếu tố cốt lõi
- Xác tín mình được Chúa yêu: Chính việc cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho mình dù bản thân còn yếu đuối là nền tảng để có đức tin mạnh mẽ.
- Yêu mến Chúa nồng nàn: Vì yêu Chúa, Gioan đã theo Ngài đến tận chân Thập giá. Tình yêu giúp ông ghi khắc lời Chúa hứa và kết nối các sự kiện để nhận ra Thầy đã trỗi dậy.
Qua đó, Cha mời gọi cộng đoàn sống ba tâm tình:
.bmp)
Qua bài giảng, Cha gửi gắm đến mỗi Kitô hữu ba tâm tình sống đạo:
- Đức tin phải gắn liền với tình yêu: Đức tin vào Chúa Phục Sinh chỉ trở nên sống động khi chúng ta thiết lập được mối tương quan yêu mến thiết tha với Ngài.
- Nhận ra Chúa trong cuộc sống: Hãy học cách nhận ra Chúa hiện diện qua các dấu chỉ của Giáo hội, qua các Bí tích và đặc biệt qua những anh chị em chung quanh ta.
- Học cùng Đức Mẹ và Thánh Gioan: Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria và Thánh Gioan, ban cho mỗi người chúng ta lòng yêu mến nồng nàn để can đảm làm chứng cho Đấng Phục Sinh giữa đời thường.
Phụng vụ Thánh Thể
Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
.bmp)
.bmp)
.bmp)
Trước lời nguyện kết lễ, bầu khí nhà thờ như vỡ òa khi Cha Chánh xứ gửi lời chúc mừng Chúa Phục Sinh đến cộng đoàn trong tràng pháo tay rộn rã. Đó không chỉ là niềm vui, mà còn là lời xác tín mạnh mẽ: Chúa đã sống lại thật!
Kết lễ
Thánh lễ kết thúc lúc 18g20. Cộng đoàn ra về trong niềm vui hân hoan. Ánh sáng Phục Sinh không dừng lại nơi cung thánh, nhưng được mang vào đời sống, để Chúa Phục Sinh luôn hiện diện và đồng hành với mỗi người trong từng ngày sống. Al-lê-lui-a! Chúc mừng Chúa Phục Sinh!
.bmp)
Bài: Micael Đình Thiên (TGPSG)
Ảnh: Micael Đình Thiên & Maria Ánh Hồng
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Việt: Mừng Chúa Phục Sinh 2026
-
Giáo xứ Tân Đông cử hành Tam Nhật Thánh - 2026 -
Giáo xứ Phát Diệm: Cử hành Tam nhật Thánh và mừng Đại lễ Chúa Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Bình An: Mừng Đại Lễ Chúa Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Niềm vui bừng sáng từ Đêm Thánh -
Giáo xứ Thị Nghè: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Tân Trang: Cử hành Đêm Vượt Qua - Đêm “Mẹ của các đêm thánh” -
Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Tân Định: Lễ vọng Phục Sinh - 2026 -
Ánh sáng Phục Sinh chiếu tỏa tại giáo xứ An Thới Đông và giáo điểm Chúa Chiên Lành
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa