Giáo xứ Nhân Hòa hướng về Miền Trung thương yêu nhân tháng cầu cho các linh hồn
TGPSG -- “Ai yêu thương Thiên Chúa thì cũng hãy yêu thương anh em mình.” (x. 1Ga 4,21)
Trong bầu khí trang nghiêm của tháng cầu cho các Linh hồn năm nay, thì một nghĩa cử bác ái cao đẹp đã trở thành lời kinh hiệp thông sống động, nối kết tình huynh đệ giữa hai giáo xứ thuộc hai Giáo phận khác nhau.
“Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5,14)
Thấu hiểu nỗi đau của anh chị em tại miền Trung, đặc biệt là tại giáo xứ Nam Phổ đang ngập lụt, Cha Chánh xứ Giuse Hồ Thứ đã uỷ cử một phái đoàn đại diện mang theo tình thương và sự trợ giúp kịp thời. Phái đoàn gồm: Thủ quỹ Hội đồng Mục vụ giáo xứ; ông Trưởng Ban Caritas Giáo xứ; đại diện Ban Truyền thông giáo xứ.
(2).jpg)
Đây là những thành viên đại diện cho tấm lòng quảng đại của toàn thể cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Nhân Hòa. Sự hiện diện và những phần quà cứu trợ kịp thời của phái đoàn không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là lời động viên tinh thần quý giá, minh chứng cho tinh thần "một chi thể đau, mọi chi thể cùng đau" (1 Cr 12,26) của mầu nhiệm Hiệp Thông trong Hội Thánh.
Những ngày qua, cơn lũ lụt lịch sử tại Huế đã để lại hậu quả nặng nề, nhấn chìm nhiều khu vực trong biển nước. Trong đó, giáo xứ Nam Phổ, thuộc giáo hạt Thành phố Huế, Tổng Giáo phận Huế, được Cha Chánh xứ Gioakim Trần Minh Tín xác nhận là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Đối diện với cảnh tượng nhà cửa ngập chìm, đời sống bà con gặp muôn vàn khó khăn, Cha Gioakim đã bày tỏ niềm cảm kích sâu sắc khi đón nhận sự quan tâm đầu tiên từ giáo xứ đến từ TGP Sài Gòn. Cha cho biết: "Trong đợt lũ lụt lịch sử này, Giáo xứ Nhân Hòa là đoàn bác ái đầu tiên đã đặt chân đến với bà con Giáo xứ Nam Phổ."
(4).jpeg)
(5).jpeg)
(2).jpg)
Giữa cảnh mưa giăng, nước ngập và nhà cửa tan hoang, sự hiện diện của đoàn bác ái giáo xứ Nhân Hòa như một nhịp cầu yêu thương, một bàn tay nắm lấy, một lời an ủi nâng đỡ những tâm hồn đang đau khổ. Cha Giuse, Chánh xứ Nhân Hoà gửi gắm nơi đoàn bác ái tâm tình:
“Hãy mang đến cho anh chị em không chỉ là vật chất, nhưng là tình yêu của Đức Kitô, Đấng đã dạy chúng ta biết cúi xuống rửa chân cho nhau. Khi chia sẻ, chúng ta không chỉ giúp họ đứng dậy, mà còn giúp chính mình gặp lại Chúa trong người anh em nghèo khó.”
(3).jpg)
(4).jpg)
Chuyến bác ái diễn ra đúng vào tháng toàn thể giáo hội dâng lời cầu nguyện chung cho các linh hồn. Nhắc nhở mỗi Kitô hữu rằng, dù là thuộc giáo hội lữ thứ trần gian hay đã ra khỏi đời này thì “Tình yêu Chúa Kitô luôn thúc bách tôi.” (2 Cr 5,14) trợ giúp anh em mình trong hoàn cảnh khó khăn bằng vật chất, viếng thăm hay qua lời cầu nguyện.
“Phúc thay ai xót thương người, vì chính mình sẽ được xót thương” (Mt 5,7).
Xin Thiên Chúa Tình Thương, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban ơn bình an và giúp Cha Gioakim, bà con Giáo xứ Nam Phổ và toàn thể vùng lũ mau chóng vượt qua thử thách.
(3).jpg)
Xin tạ ơn Chúa đã cho giáo xứ Nhân Hòa được nhận biết và luôn trở nên công cụ của tình thương, biết sống đức ái trong hành động, dấn thân phục vụ anh chị em mình cách cụ thể, để “đức tin được thể hiện qua việc làm.” (Gc 2,17)
(2).jpg)
Chuyến đi kết thúc trong niềm xúc động và tri ân sâu sắc, khi đoàn giáo xứ Nhân Hoà trở về thì mưa lại tiếp tục đổ, nước lại dâng lên lần nữa. Nguyện xin Mẹ Maria, Nữ Vương Ban Sự Bình An, và các Đẳng Linh Hồn chuyển cầu, để mọi tâm hồn luôn hướng về nhau trong yêu thương và hiệp nhất, đặc biệt là những người đang chịu nhiều mất mát tại miền Trung thương yêu.
Bài và Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
            
            - Hội Bác Ái giáo xứ Vĩnh Hòa mừng Lễ Thánh Martino de Porres, Bổn mạng – 2025
 - 
                        
Giáo xứ Hiển Linh: Lễ kính Thánh Martinô, mừng bổn mạng Ban Caritas giáo xứ - 
                        
Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo xứ Thánh Martinô - Tôn vinh lòng nhân ái - 
                        
Sống hy sinh vô vị lợi - 
                        
Giáo xứ Đức Tin: Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời - 
                        
Giáo xứ Bình An: Thánh lễ an táng ông cố Giuse Trần Huấn - 
                        
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ cầu cho các Linh hồn - 2025 - 
                        
Giáo xứ Hòa Hưng: Sống mầu nhiệm các thánh cùng thông công và tâm tình biết ơn - 
                        
Giáo xứ Nhân Hoà: Hành trình bác ái đến Huế trong ngày lễ Các Thánh - 
                        
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn 
bài liên quan đọc nhiều
            
            - Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
 - 
                        
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh - 
                        
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ - 
                        
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 - 
                        
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 - 
                        
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần - 
                        
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ - 
                        
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 - 
                        
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 - 
                        
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa