Giáo xứ Nhân Hòa: Đàng Thánh Giá đêm Thứ Sáu Tuần Thánh

TGPSG -- Trong không gian tĩnh mịch của đêm Thứ Sáu Tuần Thánh, khi bóng tối bao trùm vạn vật như gợi lại nỗi buồn thẳm sâu của lịch sử cứu độ, vào lúc 20g15, khuôn viên thánh đường Giáo xứ Nhân Hòa đã trở thành một “Đồi Canvê” thu nhỏ. Cộng đoàn dân Chúa cùng nhau quy tụ, lặng lẽ và sốt sắng bước vào hành trình 14 Chặng Đàng Thánh Giá.

Bước chân đồng hành giữa đêm thinh lặng

Dưới sự chủ sự của linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse, cuộc đi Đàng Thánh Giá không chỉ là một nghi thức, mà còn là một cuộc hành hương của con tim. Ánh nến lung linh hòa cùng tiếng kinh cầu trầm bổng vang vọng khắp khuôn viên, xua tan cái lạnh lẽo của màn đêm, thay vào đó là hơi ấm của lòng tin kính.

Hình ảnh đầy cảm động và ý nghĩa chính là sự dấn thân của các thành viên Hội đồng Mục vụ, các Trưởng khu và Trưởng các hội đoàn. Những đôi vai vốn đã gánh vác công việc chung của giáo xứ, nay lại thay phiên nhau vác Thánh Giá nặng nề. Từng bước chân của những đại diện cho mọi thành phần dân Chúa, dâng lên Chúa những vất vả, lo toan của đời sống thường ngày, hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.

14 Chặng Đàng – 14 nốt lặng của tình yêu

Qua mỗi chặng đàng, cộng đoàn dừng chân chiêm ngắm:

  • Từ khi Chúa bị kết án bất công, đến những lần ngã quỵ đau đớn dưới sức nặng của tội lỗi nhân loại.
  • Từ cuộc gặp gỡ đầy xót xa với Đức Mẹ, đến sự trợ giúp của ông Simon thành Cyrene và nghĩa cử can đảm của bà Vêrônica.

Sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa, từ những cụ già chống gậy đến các em thiếu nhi, đã dệt nên một bức tranh sống động về đức tin. Mọi ồn ào của phố thị dường như lắng lại, nhường chỗ cho sự thinh lặng nội tâm và những giọt nước mắt âm thầm rơi khi suy niệm về tình yêu cứu độ.

Kết thúc trong bình an và niềm hy vọng

Cuộc hành trình Đàng Thánh Giá khép lại vào lúc 21g40. Trong lời ban phép lành cuối cùng của Cha Chánh xứ Giuse, một bầu khí bình an lan tỏa khắp khuôn viên. Dẫu lòng mỗi người chùng xuống trước cái chết của Đấng Cứu Thế vì tội lỗi nhân loại, nhưng trên hết vẫn là niềm xác tín vào tình yêu “yêu cho đến cùng”.

Mọi người ra về trong thinh lặng, mang theo hình ảnh Chúa Giêsu chịu treo trên Thập giá vào đời sống thường ngày. Đêm nay, Nhân Hòa không chìm trong sầu khổ, nhưng nghỉ ngơi trong vòng tay thương xót của Chúa Giêsu - Đấng đã chết để chúng ta được sống.

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin cho những bước chân đêm nay dẫn đưa chúng con đến gần Chúa hơn trên hành trình đời sống.

Bài: Micael Đình Thiên (TGPSG)

Top