Giáo xứ Nhân Hoà: Bác ái trong hy vọng tại Đà Nẵng
TGPSG -- "Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta." (Rm 5,5)
Không dừng lại sau chuyến bác ái tại TGP.Huế, Giáo xứ Nhân Hòa - Hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Sài Gòn lại một lần nữa cất bước lên đường mang theo hơi ấm của yêu thương, niềm tin và hy vọng đến với anh chị em đang gặp hoạn nạn tại Đà Nẵng.
Chuyến bác ái diễn ra trong tháng toàn thể Giáo hội cầu cho các linh hồn. Việc bác ái theo như ý cha chánh xứ như một lời cầu nguyện bằng hành động. Công việc bác ai này hướng tới việc chia sẻ nỗi đau, xoa dịu mất mát và gieo rắc ánh sáng của lòng thương xót Thiên Chúa nơi những người con miền Trung đang chịu cảnh khổ đau vì thiên tai.
(4).jpg)
(3).jpg)
GIÁO HỌ Ô GIA: RỐN LŨ GIỮA DÒNG VU GIA
Với định hướng đó, Cha Chánh xứ Giuse Hồ Thứ đã cử hai đại diện của giáo xứ Nhân Hòa gồm Trưởng Ban Caritas và đại diện Ban Truyền thông lên đường thực hiện sứ vụ bác ái.
Hành trang đoàn mang theo không chỉ là những phần quà, mà kèm theo tình thương của cộng đoàn giáo xứ Nhân Hòa, những lời cầu nguyện liên lỉ và âm thâm đến với Anh Chị Em Lương Giáo tại giáo họ Ô Gia - giáo hạt Trà Kiệu - Giáo phận Đà Nẵng.
“Đức tin không thể chỉ dừng lại ở lời nói, mà phải được biểu lộ bằng hành động yêu thương.” (x. Gc 2,17) Và chính trong tinh thần đó, đoàn đã ra đi ra đi để yêu, để phục vụ, để làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa giữa những con người đang oằn mình trong thử thách, những khuôn mặt, những ngôi nhà, vườn rau, hàng cây lấm lem bùn đất
Giáo họ Ô Gia là một giáo họ vùng sâu, nằm dọc sông Vu Gia (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Mỗi khi mùa mưa bão đến, nơi đây trở thành một trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nước lũ. Đây là thời điểm Đà Nẵng và các vùng phụ cận vừa trải qua những ngày mưa bão liên tiếp, nhiều khu vực còn chìm trong nước lũ, giao thông chia cắt, đời sống bà con gặp muôn vàn khó khăn.
(3).jpg)
(4).jpg)
(3).jpg)
Những ngày đầu tháng 11 năm nay, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị chia cắt, nước ngập sâu, nhà cửa và ruộng vườn bị cuốn trôi, đời sống bà con giáo dân lâm vào cảnh vô cùng khó khăn.
ĐƯỜNG ĐI GIAN KHÓ NHƯNG TÌNH YÊU DẪN LỐI
Sáng sớm ngày thứ Tư, 05 tháng 11 năm 2025, đoàn bác ái khởi hành từ Sài Gòn hướng về Đà Nẵng. Khi đến nơi, nước đã rút chỉ còn ít vùng ngập sâu bị chia cắt và phương tiện duy nhất để vào được là ghe và xuồng nhỏ để đến tận các gia đình.
Những chuyến đò chòng chành giữa dòng nước đục ngầu, những con đường bị chia cắt, những ngõ xóm còn bùn, rác đọng lại thật tội cho người dân, tất cả như nhắc nhớ đoàn rằng: đức tin chỉ thật sự sáng lên trong gian khó, và lòng thương xót chỉ có ý nghĩa khi ta biết ra đi để sẻ chia.
(4).jpg)
Dù vất vả, nhưng từng nụ cười, từng ánh mắt của bà con khi đón nhận phần quà, và từng phần quà được trao đi, đoàn cảm nhận rõ sự hiện diện nhiệm mầu của Chúa, bởi mỗi ánh mắt, mỗi lời cảm ơn, mỗi nụ cười của bà con đều là hình ảnh sống động của Đức Kitô đang hiện diện giữa đau khổ của con người. Chúa ở đó giữa những giọt nước mắt, những bàn tay nắm lấy nhau, và trong niềm tin rằng “Ơn cứu độ của Thiên Chúa luôn gần gũi với những ai cậy trông.”
Trước khi lên đường, một thành viên trong đoàn chia sẻ tâm tình:
“Chúng con đến để giúp, nhưng lại thấy chính mình được nhận lãnh, nhận được bài học của niềm tin, sự kiên cường và lòng phó thác. Ở đây, Chúa vẫn đang sống giữa những con người nhỏ bé ấy.”
CẤT BƯỚC ĐI TRONG HY VỌNG CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH
Từ cảm hứng của một câu trong thư gửi tín hữu Rôma, hai thành viên trong đoàn cảm nghiệm lại theo hoàn cảnh thực tế: "Đoàn đi cứu trợ cất bước đi trong hy vọng, nhưng chuyến đi luôn có Chúa đồng hành đã không làm chúng ta thất vọng."
Câu nói này là tâm tình xuyên suốt hành trình. Dù đường sá xa xôi, khó khăn, nhưng niềm hy vọng vào Chúa đã xua tan mọi mệt mỏi. Sự đón tiếp chân thành, những nụ cười dù còn vương vấn nỗi buồn của người dân Xã Ô Gia chính là "hoa trái" đầu tiên mà Chúa đã ban cho đoàn.
Chuyến đi bác ái đến với giáo họ Ô Gia không chỉ là việc trao tặng những phần quà vật chất, mà còn là một hành trình đức tin sống động. Đoàn cảm nhận sâu sắc lời mời gọi của Chúa: “Hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” (Lc 10,37)
Giữa những chặng đường trơn trượt, những khúc quanh đầy gian nan, những chuyến ghe rời bến trong cơn mưa lất phất, mọi người trong đoàn thầm dâng lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì đã cho đoàn được đến nơi an toàn, được trao đi tình yêu, và được chứng kiến sức mạnh của niềm tin nơi những con người nhỏ bé mà kiên cường. Họ, những người dân Xã Ô Gia không than trách, chỉ âm thầm dựng lại mái che, dọn sạch bùn đất, rồi cùng nhau quy tụ trong căn nhà sau lũ.
HẠT GIỐNG YÊU THƯƠNG ĐƯỢC GIEO XUỐNG
Những phần quà tuy đơn sơ nhưng chứa đựng cả tấm lòng của toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Nhân Hòa. Mỗi phần quà được trao đi không chỉ là của ăn, mà là dấu chỉ của đức tin, niềm hy vọng và lòng bác ái mà người Kitô hữu được mời gọi sống mỗi ngày.
(5).jpg)
Khởi hành vào tháng cầu cho các linh hồn, chuyến đi này mang một ý nghĩa sâu sắc:
- Bác ái nối kết hiện tại và vĩnh Cửu: Chúng ta tin rằng, hành động bác ái mà giáo dân Nhân Hoà thực hiện cho người sống (những nạn nhân lũ lụt) cũng là hoa trái đức tin dâng lên Thiên Chúa để xin Người đoái thương đến các linh hồn tổ tiên, thân nhân đang chờ đợi sự thanh luyện. Việc làm thiện hảo của người sống là bảo chứng cho niềm hy vọng của người đã khuất.
- Tinh thần ra đi loan báo Tin Mừng: Đó là sứ mạng chung của mọi tin hữu cũng như của cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Nhân Hoà. Đức tin không chỉ nằm ở lời giảng, mà nằm ở việc chia sẻ khổ đau và sống tinh thần Tám Mối Phúc Thật. Khi đến với vùng sâu ngập lụt, chúng ta đang làm chứng cho Tình Yêu vô điều kiện của Chúa Kitô một Tình Yêu không phân biệt địa lý, hoàn cảnh, hay điều kiện.
Khi trở về, đoàn mang theo trong tim hình ảnh của một miền Trung kiên cường, của những người dân chất phác, mạnh mẽ trong đức tin và lòng cậy trông.
Chuyến đi khép lại, nhưng hạt giống yêu thương đã được gieo xuống và chắc chắn sẽ tiếp tục nảy mầm nơi từng giáo dân Nhân Hòa, khơi dậy trong mỗi người tinh thần Hiệp hành - Bác ái – Loan báo Tin Mừng.
(3).jpg)
LỜI TRI ÂN ĐẾN CÁC ÂN NHÂN
Giáo xứ Nhân Hòa xin tạ ơn Thiên Chúa Đấng luôn hướng dẫn và chở che đoàn trong suốt hành trình. Xin tri ân Cha Chánh xứ Giuse Hồ Thứ đã khơi dậy và nâng đỡ tinh thần bác ái của cộng đoàn. Xin cảm ơn Cha quản nhiệm và cộng đoàn, HĐMV Giáo họ biệt lập Ô Gia, Giáo hạt Trà Kiệu - Giáo phận Đà Nẵng đã đón tiếp đoàn trong tình huynh đệ, đã hỗ trợ, kết nối và đồng hành cùng đoàn Giáo xứ Nhân Hòa trong suốt chuyến đi.
Giáo xứ Nhân Hòa xin chân thành cảm ơn quý ân nhân gần xa, trong nước và hải ngoại những tấm lòng quảng đại đã âm thầm chung tay góp sức cho chuyến bác ái. Từ những người đã đóng góp vật chất, cầu nguyện, đến những người đã khích lệ, hỗ trợ phương tiện, tất cả đều là những “viên gạch” xây nên ngôi nhà của lòng thương xót.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân hậu ban muôn phúc lành trên quý Ân nhân và gia đình, để mỗi người luôn được bình an, hạnh phúc và mãi là chứng nhân sống động của tình yêu Chúa Kitô giữa đời.
Xin cho mỗi chuyến đi, mỗi nghĩa cử bác ái của cộng đoàn Nhân Hòa luôn là một lời cầu nguyện dâng lên Chúa, để qua đó nhiều người nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Ngài.
“Ai yêu thương anh em mình, thì đang ở lại trong ánh sáng.” (1 Ga 2,10)
Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Thánh Gia: Thánh lễ làm phép nhà chờ Phục Sinh
-
Giáo xứ Chợ Đũi: Thánh lễ kính Thánh Martinô - Thành lập Ban Caritas và Ban Truyền Thông -
Giáo xứ Phú Thọ Hòa diễn nguyện thánh ca kết thúc tháng Mân Côi năm 2025 -
Giáo xứ Phú Hòa: Thánh lễ mừng kính Thánh Martinô De Prorres -
Giáo xứ Thăng Long: Thiếu nhi Ngành Nghĩa - Hiệp, đi hành hương và viếng nghĩa trang các linh mục -
Giáo xứ Jeanne D’Arc: Thánh lễ cầu cho các Đẳng Linh Hồn -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn 2025 -
Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ kính Martinô, mừng bổn mạng Caritas -
Giáo xứ Phát Diệm: Thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Nam Nữ -
Giáo xứ Phát Diệm: Cầu nguyện cho các linh hồn trong tháng 11
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa