Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mừng bổn mạng Ban Giới trẻ

Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mừng bổn mạng Ban Giới trẻ

Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mừng bổn mạng Ban Giới trẻ

TGPSG -- “Ngón tay con người chạm vào ngón tay Thiên Chúa để đáp trả tình yêu Ngài dành cho chúng ta, không phải trao đổi công bằng có qua có lại.”

Linh mục phó xứ Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng đã nhấn mạnh điều này khi giảng trong Thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cử hành lúc 17g30 ngày 16.11.2025 tại nhà thờ Nam Thái, mừng bổn mạng Ban Giới trẻ giáo xứ.

Thánh lễ do linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Vinh Sơn, cùng với sự tham dự của các bạn Ban Giới trẻ và các thành phần dân Chúa trong giáo xứ Nam Thái.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trong bài giảng lễ, linh mục Vinh Sơn chia sẻ:

“Chúng ta thường tự hỏi: theo Chúa, chúng ta được gì, và tại sao Chúa đòi hỏi quá khắt khe? Câu hỏi này không chỉ của chúng ta hôm nay, mà ngày xưa các tông đồ cũng từng đặt ra. Thánh Phê-rô đã hỏi Chúa Giêsu: ‘Thầy ơi, chúng con đã bỏ tất cả để theo Thầy, vậy chúng con được gì?’

Trước đó, một thanh niên tới gặp Chúa Giêsu hỏi: ‘Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?’ Chúa trả lời: giữ tất cả giới răn, không trộm cắp, không giết người, không ngoại tình, không làm chứng gian, thảo kính cha mẹ. Nhưng thanh niên đáp: ‘Những điều đó tôi đã giữ từ nhỏ rồi, còn gì nữa?’ Chúa bảo: ‘Nếu anh muốn chọn điều lành, hãy bán tất cả tài sản của mình, chia bố thí cho người nghèo, và theo Ta.’

Nghe vậy, thanh niên buồn rầu vì quá nhiều tài sản. Qua câu chuyện này, chúng ta nhận ra: sự sống đời đời đòi hỏi chúng ta từ bỏ mọi sự trong cái nhìn đức tin. Theo Chúa không phải là trao đổi công bằng, mà là cộng tác vào ơn Chúa và đáp lại tình yêu Ngài.

Điều này có thể minh họa qua một bức họa nổi tiếng trong nhà nguyện Sistine của Michelangelo: cánh tay Thiên Chúa vươn ra gần cánh tay Adam. Thiên Chúa luôn ở đó, nhưng con người có muốn tiến tới gặp Ngài hay không? Ngón tay con người chạm vào ngón tay Thiên Chúa là để đáp trả tình yêu Ngài đã dẫn dắt chúng ta, chứ không phải theo kiểu có qua có lại.

Hôm nay, toàn thể Giáo hội mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Ban Giới Trẻ. Các Thánh Tử Đạo hy sinh mạng sống vì tình yêu Chúa, không sợ hãi trước quyền lực hay gian nan. Ngọn lửa yêu mến Chúa trong các ngài vẫn cháy xé. Chính ngọn lửa ấy mời gọi chúng ta soi chiếu đời sống mình: giữa những cám dỗ xã hội, mạng xã hội, tiền bạc, danh vọng, chúng ta có còn giữ ngọn lửa tình yêu với Chúa?

Ngày nay, Chúa không đòi chúng ta phải chết vì Ngài, nhưng Ngài mời gọi sống vì Ngài, qua những lựa chọn trung thực, cầu nguyện, hành động yêu thương và dấn thân trong đời sống hằng ngày. Những “cuộc tử đạo âm thầm” ấy cũng là cách chúng ta chứng minh tình yêu với Chúa.

Hãy giữ trái tim yêu mến Chúa và yêu người, để cùng các Thánh Tử Đạo, chúng ta được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Xin Chúa giúp mỗi người nhận ra và sống điều này trong đời sống hằng ngày.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Trưởng Ban Giới trẻ đã dâng lời cảm ơn các linh mục và mọi người đã sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho giới trẻ.

Đáp lại, linh mục chánh xứ cũng có lời cảm ơn Ban Giới trẻ. Ngài nhắn nhủ:

“Hôm nay, chúng ta hiệp thông và chúc mừng giới trẻ giáo xứ nhân lễ bổn mạng. Gần một năm qua, dưới sự đồng hành của cha Phó Vinh Sơn, sinh hoạt giới trẻ đã khởi sắc với nhiều hoạt động mới: phục vụ nhà Chúa, các giờ cầu nguyện và sắp tới là cầu nguyện Taizé trong Mùa Vọng. Dù không còn tử đạo bằng máu, người Kitô hữu vẫn được mời gọi sống tử đạo tuyết: sống thánh thiện giữa thế giới nhiều cám dỗ. Ước mong các bạn trẻ tiếp tục sống tinh thần ấy trong hành trình đức tin. Chúc mừng lễ Bổn Mạng.”

Thánh lễ kết thúc lúc 18g40 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

 

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top