Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ

Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ

Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ

TGPSG -- “Hiệp nhất là dấu chỉ của sự hiện diện Chúa Thánh Thần. Dù nhỏ bé, mỗi người trong cộng đoàn đều có thể góp phần xây dựng một cộng đoàn thăng tiến, hiệp nhất và tràn đầy ơn Chúa.”

Linh mục Martinô Nguyễn Phương Linh - Nhà Ứng sinh Chủng sinh Tổng Giáo phận, đã nhấn mạnh điều này khi giảng trong Thánh lễ trọng thể Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ, được cử hành vào lúc 17g30 ngày 01.01.2026 tại nhà thờ Nam Thái.

Thánh lễ do linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng và linh mục Martinô Nguyễn Phương Linh, cùng với sự tham dự của các tu sĩ nam nữ, và đông đảo giáo dân trong giáo xứ ngồi chật kín khuôn viên.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước quanh giáo khu I tiến vào cung thánh.

Trong bài giảng lễ, linh mục Martinô chia sẻ:

“Hôm nay là một ngày đặc biệt và tràn đầy niềm vui. Chúng ta có ba lý do để mừng hôm nay. Trước hết, chúng ta mừng lễ trọng Kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và đón nhận năm mới 2026.

Từ ba lý do này, linh mục Martinô mời cộng đoàn suy nghĩ và sống ba tâm tình quan trọng trong ngày lễ.

Tâm tình thứ nhất là trở về nguồn gốc lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Cuộc rước trước Thánh lễ hôm nay tái hiện lễ rước tại Éphêxô năm 431. Lúc đó, cộng đoàn tổ chức rước để phản bác lạc giáo của Nestôriô, giám mục thành phố Constantinopolis. Ông cho rằng Đức Maria chỉ là mẹ của Chúa Kitô, một con người, chứ không phải Mẹ Thiên Chúa.

Các nghị phụ Éphêxô đã xác nhận rằng Chúa Kitô là một Ngôi Vị duy nhất. Ngài mang hai bản tính là thần tính và nhân tính. Vì thế, Đức Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa. Ngay trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu được cưu mang trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, chứng minh nền tảng kinh thánh của lễ. Tất cả các đặc ân khác của Đức Mẹ như Hồn Xác Lên Trời, Đức Mẹ Đồng Trinh Trọn Đời, Vô Nhiễm Nguyên Tội đều bắt nguồn từ đặc ân lớn nhất là Ngài là Mẹ Thiên Chúa.

Tâm tình thứ hai là nhận ra ý nghĩa của Đức Mẹ trong đời sống Kitô hữu. Mỗi người chúng ta đều có mẹ và Đức Maria là Mẹ của mọi người. Ngài yêu thương từng người theo cách riêng. Người tội lỗi, Ngài chuyển cầu để được biến đổi. Người đau khổ hay gặp thử thách, Ngài ban bình an và can đảm. Người đạo đức và thánh thiện, Ngài giúp giữ và triển nở ơn thánh.

Chúng ta nhận ra rằng hòa bình trên thế giới bắt nguồn từ việc vinh danh Thiên Chúa. Khi chúng ta để Chúa lớn lên qua lời nói và hành động, gia đình và cộng đoàn sẽ có bình an. Ngược lại, nếu chỉ muốn vinh danh bản thân, sự hiệp nhất sẽ bị xáo trộn và bình an sẽ không đến.

Tâm tình thứ ba là sống tâm tình bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ. Hội đồng đã chọn Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa làm bổn mạng như một định hướng linh đạo. Chúng ta học nơi Đức Mẹ tâm tình vâng phục và tinh thần cộng tác để xây dựng cộng đoàn hiệp nhất. Vâng phục không đồng nghĩa với thiếu ý kiến hay sai lầm mà là sống đẹp lòng Chúa. Khi góp ý, chúng ta phải xuất phát từ bác ái và kính trọng để duy trì hiệp nhất.

Nơi nào có hiệp nhất, Chúa Thánh Thần hiện diện. Dù nhỏ bé, mỗi người khi cộng tác xây dựng cộng đoàn đều góp phần giúp cộng đoàn thăng tiến và hiệp nhất mỗi ngày.

Cuối cùng, ngài mời cộng đoàn suy niệm lời kinh Kính Mừng Maria:

“Kính mừng Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, nay và trong giờ lâm tử. Amen.”

Đức Mẹ có phúc vì Ngài có Chúa ở cùng. Chúng ta cũng có Chúa ở cùng trong năm mới và nhờ đó nhận được phúc lành, bình an và sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ gửi lời cảm ơn đến các linh mục và mọi người đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Hội đồng.

Đáp từ, linh mục chánh xứ Gioan Baotixita cũng có lời chúc mừng Hội đồng Mục vụ.

Thánh lễ khép lại lúc 18g40 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và dùng cơm thân mật với nhau tại Hội trường giáo xứ.

Ngày lễ hôm nay mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ, nhắc nhở mỗi thành viên sống tinh thần hiệp nhất, vâng phục và cộng tác như Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, để xây dựng cộng đoàn thăng tiến và tràn đầy ơn Chúa.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top