Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ ban các bí tích Khai tâm Kitô giáo

Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ ban các bí tích Khai tâm Kitô giáo

Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ ban các bí tích Khai tâm Kitô giáo

TGPSG -- “Thiên Chúa luôn trung tín với con người, trong khi con người lại không ít lần bất tín với Người.”

Linh mục phó xứ Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng đã nhấn mạnh điều này khi giảng trong Thánh lễ kính Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi, và ban các bí tích Khai tâm cho 8 anh chị dự tòng.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 17g30 ngày 26.12.2025 tại nhà thờ Nam Thái, do linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến chủ tế, với sự tham dự của các anh chị dự tòng và giáo dân giáo xứ Nam Thái.

Thánh lễ được mở đầu bằng đoàn rước trang nghiêm từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trong bài giảng, linh mục Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng khởi đi từ một câu đố quen thuộc về “cái bóng” để giúp cộng đoàn suy tư về thực tại lòng trung tín. Qua đó, ngài nhấn mạnh rằng Thiên Chúa luôn trung tín với con người, trong khi con người lại không ít lần bất tín với Thiên Chúa.

Từ thực tại ấy, linh mục mời gọi cộng đoàn nhìn lại trang Tin Mừng, nơi Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ về những bách hại họ sẽ phải đối diện vì danh Người. Những bách hại ấy không chỉ đến từ bên ngoài xã hội mà còn có thể xảy ra ngay trong chính gia đình. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng trấn an các môn đệ rằng khi đứng trước thử thách, họ không cần lo lắng phải nói gì, vì chính Thánh Thần của Thiên Chúa sẽ ở cùng và nói thay cho họ.

Chiêm ngắm cuộc đời Thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội, linh mục cho thấy hình ảnh một con người hoàn toàn phó thác và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Đứng trước cái chết, Thánh Stêphanô không hề run sợ, nhưng còn cầu xin Chúa tha thứ cho những kẻ đang ném đá mình. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại rằng, trong giây phút cuối cùng, ngài đã thấy trời mở ra, thấy vinh quang của Thiên Chúa và Con Người đứng bên hữu Chúa Cha, rồi phó thác linh hồn trong tay Chúa.

Ngỏ lời với các anh chị em dự tòng trong ngày lãnh nhận các bí tích khai tâm, linh mục nhấn mạnh rằng đời sống Kitô hữu không bảo đảm một cuộc sống sung túc hay không còn đau khổ. Tuy nhiên, từ nay, hành trình cuộc đời của người tín hữu không còn đơn độc, vì luôn có Chúa đồng hành, gần gũi và nâng đỡ.

Từ gương Thánh Stêphanô, linh mục mời gọi cộng đoàn nhìn lại chính cuộc sống của mình. Những tổn thương trong gia đình, những khó khăn trong các mối quan hệ, hay những chọn lựa giữa đời sống ngay thẳng theo lương tâm và những lợi ích trước mắt đều là những thử thách đòi hỏi đức tin. Nếu không có Chúa, con người dễ khép kín, nóng giận hoặc chọn con đường dễ dãi; nhưng khi có Chúa, con người học được cách tha thứ, yêu thương và trung tín, dù phải trả giá.

Kết thúc bài giảng, linh mục khẳng định rằng đức tin không loại trừ đau khổ, nhưng giúp con người không cô đơn trong đau khổ. Chúa Giêsu không cất thập giá khỏi cuộc đời mỗi người, nhưng luôn cùng họ vác thập giá. Như Thánh Stêphanô, người Kitô hữu được mời gọi phó thác cuộc đời mình trong tay Thiên Chúa, chạy đến với Chúa khi yếu đuối và ở lại trong thinh lặng trước mặt Ngài để tìm được bình an đích thực.

Sau bài giảng là nghi thức ban bí tích Khai tâm cho các anh chị dự tòng.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g40 cùng ngày, trong niềm vui được ghi lại qua những tấm hình lưu niệm chụp chung trước cung thánh.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các tân tòng khi họ lãnh nhận các bí tích Khai tâm, đồng thời các bạn được mời gọi bắt đầu một hành trình đời sống Kitô hữu với lòng trung tín, yêu thương và phó thác, quyết tâm sống đức tin mỗi ngày trong gia đình, cộng đoàn và xã hội.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top