Giáo xứ Nam Thái: Lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng Ca đoàn

Giáo xứ Nam Thái: Lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng Ca đoàn

Giáo xứ Nam Thái: Lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng Ca đoàn

TGPSG -- “Người có tâm tình biết ơn và có tâm tình tạ ơn sẽ biết trân quý tất cả những gì mình có, dù đó chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.”

Linh mục Chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, mừng lễ truyền thống và bổn mạng Ca đoàn Mẹ Mân Côi, được cử hành lúc 17g30 ngày 12.10.2025 tại nhà thờ Nam Thái. 

Hiệp dâng Thánh lễ có các ca viên Ca đoàn Mẹ Mân Côi cùng đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự bằng đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trong bài giảng lễ, linh mục Gioan Baotixita chia sẻ:

“Học giả Thánh Kinh Matthew Henry, sống vào cuối thế kỷ XVIII, từng kể lại rằng một lần ông bị cướp giữa đường và mất chiếc ví. Thay vì than trách, ông đã viết bốn dòng tạ ơn trong sổ tay: cảm tạ Chúa vì kẻ cướp chỉ lấy ví mà không giết ông; vì nhiều của quý khác vẫn còn nguyên; vì trong ví chẳng có bao nhiêu tiền; và nhất là vì Chúa không để ông trở thành kẻ cướp. Người đời cho rằng ông kỳ lạ, nhưng thật ra ông đã nhận ra điều quý giá hơn tiền bạc - đó là sự sống, nhân cách và tình thương quan phòng của Thiên Chúa.

Người có tâm tình biết ơn và có tâm tình tạ ơn sẽ biết trân quý tất cả những gì mình có, dù đó chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Lời mời gọi này giúp chúng ta nhận ra rằng biết ơn không chỉ là phép lịch sự, mà còn là thái độ sống, là đức tin. Người biết ơn có thể nhận ra ơn Chúa ngay trong thử thách, còn kẻ vô tâm thì dù được ban nhiều ơn vẫn dễ quên mất nguồn ơn phúc ấy.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay giới thiệu ba mẫu gương của lòng biết ơn. Na-a-man, vị tướng người Syria, sau khi được tiên tri Êlisa chữa lành bệnh phong, đã trở lại tuyên xưng chỉ có Thiên Chúa của Israel là Chúa duy nhất. Lòng biết ơn đã dẫn ông đến đức tin. Thánh Phaolô, trong thư gửi môn đệ, cũng sống trọn đời với tâm tình tạ ơn vì ơn hoán cải, để rồi trung thành với Đức Kitô cho đến cùng. Và trong Tin Mừng, chỉ một người phong cùi - lại là người Samaria ngoại bang - quay lại tạ ơn Chúa Giêsu, được Người nói: ‘Lòng tin của anh đã cứu anh.’

Như thế, lòng biết ơn không chỉ là phản ứng của con người trước điều tốt, mà còn là con đường dẫn đến ơn cứu độ. Biết ơn giúp ta trung thành với Chúa, sống đẹp lòng Người và nhận ra mọi sự đều là hồng ân - từ những ơn tự nhiên như không khí, ánh sáng, nước uống, cho đến các ơn siêu nhiên như Bí tích Rửa Tội và Thánh Thể.

Thánh Gioan Bosco từng nói: ‘Hãy trao cho tôi những đứa trẻ có lòng biết ơn, tôi sẽ hướng dẫn chúng trở thành những vị thánh.’ Lòng biết ơn giúp con người sống tốt, sống thiện, sống xứng đáng với những ơn đã lãnh nhận - đó cũng là cách tạ ơn và đền ơn đẹp lòng Thiên Chúa.”

Sau bài giảng, Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và dùng cơm thân mật với nhau tại Hội trường giáo xứ.

 Ca đoàn và cộng đoàn cùng dâng lên Mẹ Mân Côi lời ca, lời nguyện chân thành, khép lại ngày lễ bổn mạng trong niềm hân hoan và lòng biết ơn sâu xa vì muôn hồng ân Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top