Giáo xứ Mỹ Hòa: Hồng ân Rước Chúa lần đầu

TGPSG -- “Lắng nghe tiếng Chúa, sống yêu thương và làm điều thiện là cách tôn vinh Chúa Giêsu - Mục Tử Nhân Lành.”

Đó là lời nhắn nhủ của linh mục chánh xứ Giuse Đinh Đức Hậu trong Thánh lễ mừng 26 em thiếu nhi Rước Lễ lần đầu tại giáo xứ Mỹ Hòa, giáo hạt Hóc Môn.

Thánh lễ Chúa Chiên Lành được cử hành trọng thể vào lúc 07g30 ngày 26.04.2026. Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt là các em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu, các anh chị Huynh Trưởng và phụ huynh.

Trong phần chia sẻ sau bài Tin Mừng, linh mục Giuse nhấn mạnh ý nghĩa Đức Kitô là Mục Tử Nhân Lành đích thực, luôn yêu thương, dẫn dắt và chăm sóc đoàn chiên. Ngài mời gọi cộng đoàn bước theo Chúa trong đời sống hằng ngày, cách riêng với các em thiếu nhi vừa rước lễ lần đầu.

Ngài quảng diễn:

“Chúa đến trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Vì thế, chúng ta cần luôn hướng về Chúa, gắn bó với Ngài trong từng suy nghĩ và hành động. Càng siêng năng rước Mình Thánh Chúa, tâm hồn càng phải trở nên sốt sắng hơn, đừng để theo thời gian mà phai nhạt lòng mến Chúa.”

Đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho các em, để các em luôn giữ vững ngọn lửa đức tin và ngày càng yêu mến Chúa hơn trong đời sống.

Nhắn nhủ riêng với các em thiếu nhi, ngài nói:

“Hãy nghe tiếng Chúa, làm điều tốt và sống yêu thương. Đó chính là cách tôn vinh Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, và trở nên con chiên ngoan hiền của Chúa. Đây là ngày hạnh phúc đặc biệt, khi chính Chúa hiện diện trong cuộc đời các em. Xin Chúa giúp các em luôn yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày, để đời sống luôn làm sáng danh Chúa.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc 9g00 trong tâm tình tri ân, cảm tạ.

Sau Thánh lễ, các em thiếu nhi dâng lời tri ân linh mục chánh xứ, quý phụ huynh và cộng đoàn đã đồng hành, nâng đỡ các em trong hành trình đức tin.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Nguyễn Đắc Quyền (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top