Giáo xứ Mông Triệu hạt Bình An khai mạc Tháng Hoa

TGPSG -- 1. Khai mạc Tháng Hoa - Nhịp bước dâng Mẹ

Chiều thứ Bảy, ngày 02/5/2026, khi ánh hoàng hôn còn vương nhẹ trên khuôn viên giáo xứ Mông Triệu, giáo hạt Bình An, cộng đoàn dân Chúa nơi đây đã tề tựu tại thánh đường để cùng hiệp thông dâng hoa kính Đức Mẹ.

Từ 18 giờ, không gian nhà thờ trở nên vừa trang nghiêm vừa sống động khi ca đoàn cất vang lời ca: “Này ngàn hoa tươi xinh, con hái về kính dâng Mẹ yêu”, mở ra một buổi tối thấm đượm tâm tình yêu mến Đức Maria – người Mẹ luôn đồng hành với đoàn con.

Với bài hát “Ngàn hoa dâng Mẹ”, đội hoa thiếu nhi nữ mở đầu buổi dâng hoa. Những bước chân nhỏ bé, ánh mắt trong veo, cùng những cử điệu đơn sơ nhưng đầy sốt mến, như những đóa hoa đầu mùa dâng kính Mẹ bằng tất cả sự hồn nhiên và tinh tuyền.

Mong-Trieu (1)

2. Sắc hoa - Lời nguyện sống động của cộng đoàn

Tiếp theo, đội các bạn nam tiến lên trong phần dâng hương kính Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Làn hương trầm quyện tỏa, nâng tâm hồn cộng đoàn hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi - nguồn cội của tình yêu và sự sống.

Mong-Trieu (2)

Trong ánh nến lung linh, đội hoa thiếu nữ dâng lên Mẹ năm sắc hoa: trắng, đỏ, vàng, xanh, tím. Mỗi sắc hoa dâng kính Mẹ là những hy sinh âm thầm, nhỏ bé mà cộng đoàn kính dâng. Từng cử điệu uyển chuyển hòa cùng lời ca, diễn tả tâm tình mến yêu trung trinh, bền bỉ như ánh nến cháy sáng giữa đêm.

Mong-Trieu (3)

Khép lại phần dâng hoa là hình ảnh thân thương của các bà mẹ trong giáo xứ. Không cầu kỳ, không phô diễn, nhưng sâu lắng và chân thành, các bà dâng lên Mẹ của xứ đạo những lời nguyện xin tha thiết: xin Mẹ ban cho niềm tin sắt son, nguồn hồng ân và tình hiệp nhất, để mỗi gia đình và toàn thể giáo xứ cùng sống chứng tá, gieo rắc Tin Mừng.

Mong-Trieu (4)

3. Thánh lễ - Con đường mang tên Giêsu

Sau 25 phút dâng hoa, cộng đoàn bước vào Thánh lễ Chúa nhật V Mùa Phục Sinh do linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Văn Khiêm chủ tế.

Trong bài giảng, dựa vào Lời Chúa (Ga 14,1-12), cha đã đúc kết thành một định hướng sống rõ ràng qua hình ảnh “con đường mang tên Giêsu”, gồm:

  • Con đường của đức tin: vững vàng giữa thử thách
  • Con đường của chân lý: dẫn đến tự do đích thực
  • Con đường của vâng phục và tín thác: phó thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa
  • Con đường của hiệp nhất: nên một trong Chúa Giêsu, như chính Ngài nên một với Chúa Cha

Những lời chia sẻ mạch lạc, gần gũi như chạm đến từng người tham dự, mời gọi mỗi Kitô hữu sống cụ thể hành trình theo Chúa giữa đời thường.

4. Dư âm Tháng Hoa - Đức tin được thắp sáng

Thánh lễ kết thúc lúc 19 giờ 30 trong niềm hân hoan. Lời ca kính Mẹ tiếp tục vang lên, lan tỏa trong không gian và lắng đọng nơi từng tâm hồn. Hình ảnh Đức Mẹ như hiện diện sống động qua niềm vui, sự hiệp nhất và ánh mắt rạng rỡ của cộng đoàn.

Giữa dòng người ra về, cô Hậu - người đã gắn bó với giáo xứ suốt 40 năm - vui vẻ chia sẻ với niềm tự hào giản dị: “Tôi ở trong giáo xứ 40 năm, rất vui mừng khi năm nay, dù tuổi đã gần 70, vẫn được dâng hoa kính Đức Mẹ.”

Một bạn trẻ từ nơi khác đến tham dự cũng không giấu được cảm xúc: “Tuy giáo xứ nhỏ, nhưng tổ chức rất nề nếp. Các đội dâng hoa nghiêm trang, giúp mọi người thêm sốt mến, như chính mình đang cùng dâng hoa kính Mẹ.”

Kết

Tháng Hoa tại giáo xứ Mông Triệu đã được khai mở không chỉ bằng những sắc hoa rực rỡ, mà còn bằng chính đức tin sống động và tình yêu chân thành của cộng đoàn.

Những đóa hoa dâng lên Mẹ hôm nay sẽ tiếp tục nở trong đời sống mỗi người: hoa của yêu thương, của hiệp nhất và của lòng trung tín. Từ đó, ân sủng Chúa được lan tỏa trong từng gia đình và toàn thể giáo xứ.

Bài và ảnh: Nguyễn Thơm (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top