Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ Tiệc Ly - Khởi đầu hành trình yêu thương đến cùng

Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ Tiệc Ly - Khởi đầu hành trình yêu thương đến cùng

TGPSG -- Vào lúc 19g00 ngày 02.04.2026, cộng đoàn giáo xứ Môi Khôi đã long trọng cử hành Thánh lễ Tiệc Ly, khai mạc Tam Nhật Thánh, do Linh mục chánh xứ Đa Minh Nguyễn Khải Tú chủ tế, cùng với sự tham dự đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trong bài chia sẻ, linh mục Đa Minh đã khắc họa chân dung một Thiên Chúa yêu thương đến tận cùng. Ngài nhấn mạnh rằng việc Chúa thiết lập chức linh mục thừa tác là một hồng ân cao cả dành cho những con người yếu đuối, để họ trở nên khí cụ của lòng thương xót.

Ngay sau bài giảng là nghi thức Rửa chân. Hình ảnh vị mục tử khiêm tốn quỳ xuống, chạm vào đôi chân của các tín hữu đã tái hiện sống động cử chỉ của Chúa Giêsu năm xưa. Đó là lời nhắc nhở không lời nhưng mãnh liệt về tinh thần phục vụ: “Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 20g30.

Cuối Thánh lễ, linh mục Đa Minh mời gọi cộng đoàn cùng Chúa tiến vào vườn Cây Dầu. Ngài nhấn mạnh: “Trong giờ phút khổ đau nhất của kiếp người, Chúa đã cầu nguyện để các môn đệ khỏi sa chước cám dỗ. Sau giờ lễ này, mỗi chúng ta hãy dành một giờ để thức cùng Ngài, chia sẻ nỗi thống khổ của Đấng đã yêu ta đến quên mình.”

Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Môi Khôi khép lại bằng cuộc kiệu Thánh Thể sang bàn thờ phụ. Trong sự tĩnh lặng của đêm tối, các hội đoàn thay phiên nhau chầu Thánh Thể, cùng chiêm ngưỡng một Thiên Chúa đã tự hủy mình vì yêu. Ước mong bài học về “điều răn mới”, yêu thương như Chúa yêu, sẽ trở thành kim chỉ nam cho mỗi Kitô hữu trên hành trình tiến về vinh quang Phục Sinh.

Bài & Ảnh: Giuse Huỳnh Long  (TGPSG)

 

Top