Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh 2026

Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh 2026

TGPSG -- Vào 17g30, thứ Bảy, ngày 28.03.2026, cộng đoàn Giáo xứ Môi Khôi đã long trọng cử hành Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh, do linh mục chánh xứ Đa Minh Nguyễn Khải Tú chủ tế.

Đông đảo giáo dân trong giáo xứ đã quy tụ tham dự Thánh lễ, tạo nên bầu khí sốt sắng ngay từ những phút đầu. Khi lời nguyện thánh hóa được cất lên, hàng trăm nhành lá dừa đồng loạt giơ cao, khiến khung cảnh trở nên hân hoan như ngày dân thành Giê-ru-sa-lem đón mừng Đấng Thiên Sai. Đoàn rước tiến vào thánh đường trong tiếng hát vang: "Hoan hô Con Vua Đa-vít", nhưng ẩn sau niềm vui là sự trầm lắng của những tâm hồn chuẩn bị bước vào mầu nhiệm khổ nạn.

Trong bài giảng lễ, linh mục Đa Minh đã chia sẻ về ý nghĩa của cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.

Ngài quảng diễn: "Chúng ta đón nhận Bài Thương Khó với thái độ nào? Đây không phải là một dòng lịch sử cũ cách đây 2.000 năm, mà là một thực tại sống động đang diễn ra ngay lúc này."

Ngài mời gọi mỗi người can đảm đặt mình vào khung cảnh đồi Can-vê năm xưa để tự vấn: "Tôi là ai và tôi đang đứng ở đâu trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô?"

  • Có khi ta là người Pharisêu: Khi vì quyền lợi cá nhân, sự gian dối hay bất công mà vô tình loại Chúa ra khỏi cuộc đời.
  • Có khi ta là đám đông đổi thay: Vừa mới tung hô "Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến", nhưng cũng chính đôi môi đó lại gào thét "Đóng đinh nó vào thập giá" chỉ vì sợ thua thiệt, không dám đứng về phía sự thật.
  • Hay ta sẽ là "Người trộm lành": Biết nhìn nhận sự thấp hèn của mình để thốt lên lời nài van: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi."

Để kết thúc bài giảng, ngài nhắn nhủ:

“Cái chết của Chúa Giêsu là vì tội lỗi của mỗi chúng ta. Ngài là Đấng vô tội nhưng đã chấp nhận cái chết để chúng ta được sống. Lời nhắn nhủ cuối cùng của ngài như một kim chỉ nam cho cộng đoàn trong Tuần Thánh này. Hãy bước đi với thái độ khiêm tốn, sám hối và hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Chỉ khi dám đi hết con đường Thương Khó này với Người, chúng ta mới thực sự chạm tới niềm vui hạnh phúc viên mãn của ngày Phục Sinh."

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g00, cộng đoàn ra về với nhành lá trên tay và một tâm thế mới. Tuần Thánh tại giáo xứ Môi Khôi đã bắt đầu, không chỉ bằng những nghi thức bên ngoài, mà còn bằng một cuộc trở về đầy thổn thức trong tâm hồn mỗi người con cái Chúa.

Bài và Ảnh: Giuse Huỳnh Long (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top