Giáo xứ Môi Khôi rộn ràng ngày Hội Xuân giữa công trình trùng tu nhà thờ
TGPSG -- Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, khi khắp nơi rộn ràng chuẩn bị đón xuân, tại khuôn viên giáo xứ Môi Khôi cũng bừng lên bầu khí ấm áp và chan hòa yêu thương.
Ngày hội do Cha sở Đa Minh khởi xướng và tổ chức đã quy tụ đông đảo cộng đoàn cùng chung tay gói bánh, trang trí hoa xuân, dọn dẹp khuôn viên và chuẩn bị cảnh quan đón Tết. Đây không chỉ là một sinh hoạt văn hóa truyền thống, mà còn là dịp để mọi thành phần dân Chúa gặp gỡ, cộng tác và gắn kết với nhau trong tình gia đình giáo xứ.
.jpg)
Giữa những bức tường còn đang hoàn thiện, tiếng cười nói rộn ràng vang lên bên những mâm gạo nếp trắng ngần, đậu xanh vàng ươm, thịt heo được chuẩn bị tươm tất và những xấp lá dong xanh mướt. Người rửa lá, người vo gạo, người gói bánh, buộc lạt… Tất cả nhịp nhàng, vui tươi và đầy trách nhiệm. Những chiếc bánh chưng vuông vắn dần thành hình trong đôi tay khéo léo của từng thành viên.
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Theo định hướng của Cha sở Đa Minh, những chiếc bánh chưng này không chỉ để dùng trong nội bộ, nhưng còn được gửi tặng các ân nhân như lời tri ân chân thành vì đã nâng đỡ giáo xứ trong suốt hành trình trùng tu. Đồng thời, bánh cũng sẽ được cắt ra để mời cộng đoàn cùng thưởng thức trong ngày chúc xuân, dịp mừng tuổi Cha sở và chúc tuổi nhau đầu năm mới. Như vậy, mỗi chiếc bánh không chỉ mang hương vị truyền thống của ngày Tết, mà còn trở thành dấu chỉ của tình hiệp thông, của lòng biết ơn và sự sẻ chia trong đại gia đình giáo xứ.
Song song với việc gói và nấu bánh chưng, cộng đoàn còn được phân chia theo từng khu để đảm nhận các công tác trang trí. Mỗi khu phụ trách một phần cùng nhau sắp xếp và chăm chút từng chậu hoa cúc, hoa vạn thọ… Khuôn viên giáo xứ rực rỡ sắc vàng, biểu tượng của niềm vui và hy vọng. Dù công trình trùng tu vẫn đang tiếp diễn, khuôn viên nhà thờ dần khoác lên mình chiếc áo xuân tươi mới nhờ bàn tay cần mẫn của anh chị em.
.jpg)

Phần trang trí ngoại cảnh được thực hiện theo phong cách mộc mạc, gần gũi với đời sống. Những bộ bàn ghế tre nứa giản dị được đặt nơi góc sân; bên cạnh là ấm trà và những chiếc tách nhỏ thân thương, gợi lên hình ảnh sinh hoạt gia đình ngày Tết. Cây chuối được trồng lại, dây bầu và dây mướp xanh mướt được giăng lên, tạo nên khung cảnh thôn quê bình dị, đậm hồn Việt. Không gian ấy không chỉ là nơi chụp hình lưu niệm, mà còn là nơi gặp gỡ, chuyện trò và thắt chặt tình thân giữa các gia đình trong giáo xứ.
.jpg)
.jpg)
Trong suốt các hoạt động của Ngày hội Xuân, Cha chánh xứ Đa Minh luôn hiện diện và đồng hành cùng cộng đoàn. Không chỉ động viên tinh thần, cha còn trực tiếp tham gia, thăm hỏi từng nhóm, trao đổi về tiến độ trùng tu và chia sẻ niềm vui với từng gia đình. Hình ảnh vị mục tử gần gũi, nhiệt thành đã trở thành nguồn khích lệ lớn lao, giúp mọi người thêm vững tâm giữa những khó khăn của công trình xây dựng. Sự hiện diện của cha nhắc nhớ rằng việc dựng xây nhà Chúa không chỉ là hoàn thiện một công trình vật chất, mà còn là xây dựng một cộng đoàn đức tin sống động, hiệp nhất và yêu thương.
Những nồi bánh chưng nghi ngút khói, những cánh hoa xuân rực rỡ giữa công trình còn dang dở, những góc tre nứa mộc mạc đậm tình quê - tất cả đã tạo nên một bức tranh xuân ấm áp nơi giáo xứ Môi Khôi. Giữa bộn bề của công việc trùng tu, cộng đoàn đã biết biến khó khăn thành cơ hội để gắn kết, cùng nhau sẻ chia và nâng đỡ nhau bằng tình bác ái.
.jpg)
.jpg)
Xuân Bính Ngọ đang về trên từng mái nhà, và tại Giáo xứ Môi Khôi, mùa xuân không chỉ hiện diện qua sắc hoa và hương bánh mới, mà còn tỏa sáng trong từng ánh mắt, nụ cười và bàn tay đang cùng nhau lao động. Đó là mùa xuân của hiệp thông, của đoàn kết và của một gia đình giáo xứ thân yêu biết chung sức dựng xây ngôi thánh đường không chỉ bằng gạch đá, mà còn bằng niềm tin, hy vọng và tình yêu thương bền chặt.
.jpg)
Bài: Lucia Thanh Trúc (TGPSG)
Ảnh: Giuse Huỳnh Long
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ Tân Niên
-
Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ Giao Thừa -
Giáo xứ Phú Hòa: Thánh lễ Giao thừa -
Xuân yêu thương tại giáo xứ Bùi Phát - 2026 -
Giáo xứ Tân Phước mừng Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - ban Bí tích Khai tâm -
Giáo xứ Hòa Hưng: Xuân yêu thương - hy vọng -
Giáo xứ Tân Đông chia sẻ Xuân yêu thương -
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Gia Định vui Xuân và bác ái -
Giới Trẻ và các Ca đoàn Giáo xứ Xóm Chiếu lưu diễn tại giáo xứ An Thới Đông - Cần Giờ -
Thánh lễ Đức Mẹ Lộ Đức và cử hành Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân tại giáo xứ Thăng Long
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa