Giáo xứ Môi Khôi mừng lễ trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giáo xứ Môi Khôi mừng lễ trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giáo xứ Môi Khôi mừng lễ trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam

TGPSG – “Các Thánh Tử Đạo Việt Nam không chết vì phạm tội hay chống đối triều đình, nhưng đã hiến dâng mạng sống vì niềm tin và tình yêu dành cho Đức Kitô.”

Linh mục chánh xứ Đaminh Nguyễn Khải Tú nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ trọng thể kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Thánh lễ được cử hành vào lúc 16g30 ngày 16.11.2025, với sự tham dự đông đảo của các thành phần dân Chúa trong giáo xứ Môi Khôi.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Đaminh mời cộng đoàn hướng tâm hồn về ngày lễ trọng đại:
“Cùng với Giáo Hội Việt Nam, hôm nay chúng ta mừng kính các Thánh Tử Đạo, những chứng nhân đã đi trước chúng ta trong đức tin. Các ngài là mẫu gương trung thành và yêu mến Chúa đến cùng.

Mỗi tín hữu được mời gọi noi gương các ngài: kiên vững trong đức tin và sẵn sàng làm chứng cho Đức Kitô trong đời sống hằng ngày. Các Thánh Tử Đạo không được tôn vinh vì sức mạnh hay quyền lực, nhưng vì niềm tin và lòng mến dành cho Thiên Chúa, các ngài không chống lại vua quan hay tìm kiếm cái chết, mà chỉ một điều duy nhất: không chối bỏ Đức Kitô.

Biết bao chứng nhân bình dị, người cha, người mẹ, thầy giảng, nông dân, đã âm thầm gieo hạt giống đức tin, ghi dấu ấn không phải trong sử sách nhưng trong trái tim Giáo Hội.”

Trong bài giảng lễ, linh mục Đaminh đặt câu hỏi: “Điều gì làm nên sức mạnh can trường của các chứng nhân tử đạo?” Ngài nhấn mạnh:

“Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, gồm cả người bản xứ và các thừa sai Âu Châu, đã làm chứng cho Chúa giữa gian nan thử thách. Các ngài không chết vì phạm tội, không vì chống đối triều đình, nhưng chết vì niềm tin, vì tình yêu dành cho Đức Kitô, vì chọn bước theo Chúa và khước từ những quyến rũ thế gian.

Ngài nhắc lại mẫu gương sáng chói của Thánh nữ Anê Lê Thị Thành, người mẹ đức hạnh, người vợ trung tín đã che chở các đạo trưởng và chấp nhận chịu chết chứ không chối bỏ đức tin. Khi con cái khuyên bà bỏ đạo để giữ mạng sống, bà đã nói: ‘Mẹ không mặc áo màu máu, nhưng mẹ khoác lên mình màu hoa của đức tin, màu của tử đạo, màu của triều thiên Nước Trời.’

Cái chết của các ngài là sự hiến dâng trọn vẹn, phản chiếu chính cái chết quảng đại của Thầy Chí Thánh Giêsu trên đồi Canvê. Ngài đã cầu xin:

‘Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.’”

Thánh lễ tiếp nối với phần lời nguyện và phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ thông báo những đóng góp cho công cuộc trùng tu trong tuần qua. Cha chánh xứ Đaminh bày tỏ lòng biết ơn và mong cộng đoàn tiếp tục quảng đại, để những hạng mục trùng tu sớm hoàn thiện.

Gương sáng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam là tấm gương trung thành trong đức tin và lòng yêu mến Chúa, khích lệ mọi tín hữu sống chứng nhân mỗi ngày.

Bài: Lucia Thanh Trúc & Ảnh: Giuse Huỳnh Long (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top