Giáo xứ Môi Khôi: Mừng kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
TGPSG -- “Mùa Vọng là thời khắc Hội Thánh mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Mẹ, mẫu gương tuyệt vời của sự vâng phục và tín thác.”
Linh mục chánh xứ Đaminh Nguyễn Khải Tú đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo khu và ca đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm, được cử hành lúc 18g30 ngày 08.12.2025 tại nhà thờ Môi Khôi, cùng với sự tham dự của giáo dân trong giáo xứ.
.png)
.png)
Dù ngôi thánh đường đang trong giai đoạn đại tu, nâng nền và nâng mái, cộng đoàn phải tham dự Phụng vụ tại khoảng sân phía sau. Tuy nhiên, sự hạn chế về không gian không làm giảm bớt lòng sốt sắng của mọi người. Những gương mặt hiệp thông, tiếng hát vang mạnh mẽ và những giây phút thinh lặng sâu lắng đã làm sáng lên tinh thần hiệp nhất của toàn giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ Đaminh mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Đức Maria, người Mẹ diễm phúc của Hội Thánh:
“Đức Maria, người phụ nữ đại diện nhân loại, đã mở rộng cung lòng để đón nhận Ngôi Lời nhập thể. Mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm cũng là lời nhắc nhở chúng ta chuẩn bị tâm hồn. Ước mong mỗi ngày trở nên tốt lành như Mẹ; biết cầu nguyện cho giáo xứ, cho giáo khu, cho ca đoàn; và noi gương Mẹ đem Tin Mừng cùng lòng thương xót của Chúa đến với mọi người.”
Trong bài giảng, linh mục chánh xứ Đaminh gợi lên hình ảnh bí tích Rửa tội, khoảnh khắc mỗi tín hữu được mời gọi trở nên giống Mẹ:
“Nhờ tấm áo trắng và ánh nến sáng, chúng ta được mời gọi giữ đời mình tinh tuyền, và để ánh sáng Đức Kitô dẫn lối giữa cuộc đời.”
Linh mục cũng nhấn mạnh việc chiêm ngắm Đức Mẹ trong Mùa Vọng:
“Mẹ đã mở cung dạ trong sạch, tươi xinh để đón nhận Con Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh: Vui, Thương, Sáng, Mừng. Xin Mẹ giúp chúng ta biết thưa với Chúa mỗi ngày: ‘Xin cho con có một trái tim trong sạch để con đón Chúa ngự vào.’
Nhưng hãy nhớ: nghe Lời Chúa thôi chưa đủ; chính Chúa dạy: ‘Ai nghe mà đem ra thực hành mới là người có phúc.’”
Ngài cầu xin cho cộng đoàn biết sám hối, biết nhận ra tiếng Chúa trong mọi biến cố, để đời sống mỗi người trở thành dòng chảy của ơn cứu độ cho những ai mình gặp gỡ và phục vụ hằng ngày.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và trang trọng.
.png)
.png)
Trước khi kết thúc, đại diện giáo khu dâng lời cảm ơn linh mục chánh xứ cùng toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, đồng hành và nâng đỡ mọi hoạt động của giáo khu và ca đoàn.
.png)
Thánh lễ khép lại lúc 19g30 trong niềm vui thánh thiện.
Dẫu ngôi thánh đường đang được tu sửa từng ngày, chính sự hiệp nhất, hy sinh và lòng đạo đức của cộng đoàn đã trở nên những “viên đá sống động”, âm thầm dựng xây ngôi nhà Chúa trong tâm hồn từng người tín hữu.
Bài viết: Lucia Thanh Trúc & Ảnh: Giuse Huỳnh Long (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Thị Nghè mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 2025
-
Giáo xứ Jeanne d'Arc: Mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng ca đoàn -
Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ kính trọng thể Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội -
Giáo xứ Phát Diệm: Những chuyến thăm bệnh nhân tràn đầy tình chúa và tình người -
Thánh Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội tại Giáo xứ Tử Đình -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ trọng thể Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo khu Vô Nhiễm -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ trọng thể kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ cầu nguyện cho Linh mục Phanxicô Assisi Maria Đinh Hồng Phúc CRM -
Giáo xứ Thị Nghè Tĩnh tâm mùa Vọng 2025
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa