Giáo xứ Môi Khôi: Cử hành Đại lễ Canh Thức Vượt Qua

Giáo xứ Môi Khôi: Cử hành Đại lễ Canh Thức Vượt Qua

TGPSG -- “Ánh sáng Đức Kitô đã chiếu soi và đẩy lùi bóng tối. Đó là ánh sáng của ơn cứu độ, mang lại sức sống mới cho nhân loại.”

Trên đây là điều cha chánh xứ Đa Minh Nguyễn Khải Tú nhấn mạnh khi ngài chủ tế Thánh lễ Vọng Phục Sinh, được cử hành vào lúc 21g00 ngày 04.04.2026 tại nhà thờ giáo xứ Môi Khôi, với sự tham dự đông đảo của các giáo dân.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế cử hành nghi thức làm phép Lửa mới và Nến Phục Sinh. Sau đó, Nến Phục Sinh được rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh. Từ ngọn nến này, cộng đoàn lần lượt đón nhận ánh sáng. Nến đi đến đâu, ánh sáng lan tỏa đến đó, làm cho ngôi thánh đường đang chìm trong bóng tối bừng sáng rực rỡ, biểu trưng cho Đức Kitô Phục Sinh, nguồn sáng chiến thắng tội lỗi và sự chết đang bao phủ nhân loại.

Sau bài công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet - “Mừng vui lên”), cộng đoàn cùng lắng nghe lại lịch sử cứu độ, chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại từ thuở tạo dựng cho đến biến cố Xuất Hành, khi dân Israel vượt qua Biển Đỏ cách bình an.

Trong bầu khí linh thiêng của Đêm Cực Thánh, sau khi công bố Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, cha chia sẻ về ý nghĩa của mầu nhiệm Vượt Qua: Đức Kitô sống lại từ cõi chết để chiến thắng bóng tối tội lỗi. 

Từ khung cảnh sân nhà thờ tối mịt lúc bắt đầu nghi thức, cha gợi lên hình ảnh “bóng tối” trong đời sống mỗi người: bóng tối của Giu-đa khi rời phòng Tiệc Ly, bóng tối của thế giới hôm nay với chiến tranh, chết chóc, gian dối và bất công, và cả những “vùng tối” trong gia đình, nơi những đổ vỡ và hiểu lầm vẫn tồn tại.

Nhưng bóng tối không phải là điểm dừng. Ngọn nến Phục Sinh được thắp lên chính là ánh sáng Đức Kitô, nguồn sáng đích thực. Chỉ trong ít phút, từ một ngọn lửa nhỏ, cả thánh đường đã bừng sáng.

“Ánh sáng Đức Kitô đã chiếu soi và đẩy lùi bóng tối. Đó là ánh sáng của ơn cứu độ, mang lại sức sống mới cho nhân loại,” ngài nhấn mạnh.

Đức tin không thể giữ riêng cho mình. Khi đã nhận ánh sáng, mỗi người cần biết trao lại cho người bên cạnh và sống đức tin trong gia đình, trong giáo xứ, trong sự gắn bó và hiệp nhất.

Mỗi giáo dân được mời gọi gìn giữ và nuôi dưỡng ngọn lửa đức tin qua đời sống phụng vụ và các Bí tích, để mầu nhiệm Phục Sinh thật sự đi vào đời sống: làm sống lại tình nghĩa vợ chồng, nối kết cha mẹ với con cái, và củng cố sự hiệp nhất giữa mục tử và đoàn chiên.

Kết thúc bài giảng, ngài khẳng định: “Đức Kitô đã chết và đã sống lại: cho chúng ta, với chúng ta và vì chúng ta.” Lời nhắn nhủ này giúp cộng đoàn bước vào mùa Phục Sinh với tinh thần dấn thân và yêu thương.

Tiếp đó là Phụng vụ Thánh Tẩy. Cộng đoàn cùng làm phép nước và lặp lại lời hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, qua đó làm mới lại căn tính Kitô hữu, quyết tâm sống như con cái ánh sáng và mang trong mình sức sống của Đấng Phục Sinh.

Thánh lễ được tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc 23 giờ.

Hòa chung niềm vui Phục Sinh, mỗi người ra về mang theo ánh sáng và niềm hy vọng. Trong tâm tình sẻ chia hồng ân, cha chánh xứ đã trao tặng mỗi giáo dân những quả trứng Phục Sinh và chai nước thánh vừa được làm phép.

Bài & Ảnh: Giuse Huỳnh Long (TGPSG)

Top