Giáo xứ Mai Khôi: Thánh lễ Tạ ơn tân linh mục Phanxicô Lê Trường Sinh và Tất niên Sinh viên Mai Khôi

Giáo xứ Mai Khôi: Thánh lễ Tạ ơn tân linh mục Phanxicô Lê Trường Sinh và Tất niên Sinh viên Mai Khôi

Giáo xứ Mai Khôi: Thánh lễ Tạ ơn tân linh mục Phanxicô Lê Trường Sinh và Tất niên Sinh viên Mai Khôi

TGPSG -- “Hãy đến với Chúa để được chữa lành, học biết buông bỏ những so đo, ganh tị, để tìm lại sự bình an nội tâm.”

Đó là tâm tình linh mục Giuse Trần Vinh Hà, O.P. chia sẻ trong Thánh lễ Tạ ơn mừng tân linh mục Phanxicô Lê Trường Sinh, kết hợp với Tất niên Sinh viên Mai Khôi, được cử hành lúc 19g00 ngày 01-02-2026 tại giáo xứ Mai Khôi.

Thánh lễ Tạ ơn do tân linh mục Phanxicô Lê Trường Sinh chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Trần Vinh Hà, O.P. cùng một linh mục trong nhà dòng. Thầy phó tế Giuse Đào Duy Hiếu phụ giúp bàn thờ.

Hiệp dâng Thánh lễ có các bạn sinh viên Mai Khôi và giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Thánh lễ được khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Phanxicô bày tỏ niềm vui khi được trở về cử hành Thánh lễ tại ngôi thánh đường thân quen, nơi gắn bó với ngài suốt nhiều năm sinh hoạt, cầu nguyện và đồng hành cùng các bạn sinh viên Mai Khôi. Ngài tri ân các linh mục và cộng đoàn đã tạo điều kiện để ngài chủ sự Thánh lễ hôm nay, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và xin cộng đoàn cầu nguyện cho ngài trong ơn gọi linh mục.

Ngài cũng chia sẻ Thánh lễ hôm nay không chỉ là Thánh lễ Tạ ơn hồng ân linh mục, mà còn là Thánh lễ Tất niên của sinh viên Mai Khôi, để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì một năm đã qua, nhìn lại sinh hoạt của sinh viên Mai Khôi và phó thác năm mới trong sự che chở của Thiên Chúa, Đức Maria và Thánh Giuse.

Trong bài giảng lễ, linh mục Giuse Trần Vinh Hà, O.P. chia sẻ dựa trên đoạn Tin Mừng Mt 5,1-12a. Ngài nhắc lại việc Chúa Giêsu khai mở sứ vụ công khai qua việc công bố Tám Mối Phúc, được xem như con đường sống của Nước Trời. Những ai thuộc về Nước Trời là những người sống theo tinh thần của các mối phúc ấy.

Ngài mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về ý nghĩa của lời chúc phúc trong đời sống thường ngày, nhất là trong những ngày Tết, khi con người thường chúc nhau sự đủ đầy, sung túc và an khang. Theo quan niệm Á Đông, chữ “phúc” thường gắn với mái ấm bình an, của ăn dư dật và cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, phúc trong Tin Mừng là ân ban đến từ Thiên Chúa, dành cho những người nghèo khó, đau khổ và vất vả, vì họ có Thiên Chúa ở cùng.

Theo linh mục Giuse, những phúc lành do con người tìm kiếm và trao cho nhau thường chóng qua, trong khi phúc lành đến từ Thiên Chúa mang lại sự bình an bền vững trong tâm hồn. Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các bạn trẻ, biết chọn lựa những giá trị đích thực. Ngài kể lại câu chuyện của một bạn sinh viên từng sống trong tâm trạng bất an, ghen tị và khép kín trong các mối tương quan, để rồi nhận ra nguyên nhân do xa rời đời sống cầu nguyện và mối tương quan với Chúa.

Kết thúc bài giảng, linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn hãy đến với Chúa để được chữa lành, biết buông bỏ những so đo và ganh tị, hầu tìm lại sự bình an nội tâm. Ngài nhấn mạnh lời chúc phúc ý nghĩa nhất dành cho nhau chính là mang Chúa đến cho nhau, bởi khi có Chúa hiện diện trong tâm hồn, con người sẽ tìm được niềm vui và sự bình an.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào khoảng 20g00 cùng ngày trong tâm tình tạ ơn và hiệp thông.

Sau Thánh lễ, các bạn sinh viên Mai Khôi cùng các linh mục và các thầy đã chung chia bữa tiệc buffet trong bầu khí thân tình và ấm áp.

Bài & Ảnh : Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top