Giáo xứ Mai Khôi: Thánh lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng Ca đoàn Vượt Qua

Giáo xứ Mai Khôi: Thánh lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng Ca đoàn Vượt Qua

Giáo xứ Mai Khôi: Thánh lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng Ca đoàn Vượt Qua

TGPSG -- Vào lúc 17g30, ngày 01.01.2026, tại giáo xứ Mai Khôi đã diễn ra Thánh lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, mừng bổn mạng Ca đoàn Vượt Qua, do linh mục Giuse Vũ Hải Bằng O.P., chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Nguyễn Văn Hiển - O.P., linh mục Giuse Trần Vinh Hà O.P, cùng các linh mục trong nhà Dòng.

Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, các bạn sinh viên Mai Khôi bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Đầu lễ, linh mục chủ tế nhắn nhủ cùng cộng đoàn: trong ngày đầu năm mới, mọi người quy tụ nơi đây để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Ngài đã ban trong suốt năm qua; đồng thời, cộng đoàn cũng dâng lên Chúa trọn vẹn những ngày của năm mới 2026, xin Ngài tuôn đổ muôn phúc lành trên mỗi người, mỗi gia đình và toàn thể cộng đoàn.

Trong bài chia sẻ, linh mục Giuse Nguyễn Văn Hiển chia sẻ với cộng đoàn:

“Nhà cầu nguyện, nơi gặp gỡ với Thiên Chúa và cũng là nơi gặp gỡ anh chị em với nhau. Trong những ngày đầu năm 2026 là thời khắc tạ ơn Thiên Chúa, phó dâng cho Thiên Chúa trong đời của mình và trao nhau những lời chúc tốt đẹp.

Vào năm 431, Công đồng Êphêsô đã tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ đã sinh ra nguồn ơn cứu độ cho con người.Dưới chân thập giá, Đức Giêsu trao phó Đức Maria cho nhân loại, để Mẹ trở thành người mẹ thiêng liêng cho tất cả chúng ta.

Bình an trọn vẹn chỉ có nơi Chúa Giêsu, Hoàng tử Hòa bình.Hòa bình phải khởi đi từ tâm hồn, gia đình, xóm làng và cộng đoàn, rồi mới lan tỏa ra thế giới.

Các mục tử chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu và “tai nghe mắt thấy” vinh quang Thiên Chúa.Người tín hữu được mời gọi chiêm ngắm sự hiện diện của Thiên Chúa để tìm niềm an ủi và hy vọng giữa khó khăn. Bước vào năm mới với “niềm hy vọng và sự tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa”.

Đức tin không dừng lại nơi nghi lễ nhưng phải mang niềm hy vọng và bình an đã nhận lãnh ra đời. Qua Bí tích Thánh Thể, người tín hữu được mời gọi trở thành chứng nhân của bình an, lòng tin tưởng và lòng xót thương

Cuối bài giảng, linh mục Giuse mời gọi: “Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an đích thực xuất phát từ chính Người, để từ đó chúng ta có khả năng kiến tạo bình an cho anh chị em chung quanh.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc khoảng 18g30 cùng ngày trong tâm tình tạ ơn, hiệp thông.

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top