Giáo xứ Mai Khôi: Mùng 2 tết - kính nhớ tổ tiên

Giáo xứ Mai Khôi: Mùng 2 tết - kính nhớ tổ tiên

Giáo xứ Mai Khôi: Mùng 2 tết - kính nhớ tổ tiên

TGPSG -- Thánh lễ kính nhớ ông bà tổ tiên tại giáo xứ Mai Khôi cử hành lúc 7 giờ ngày 18-02-2026, do cha sở Giuse Trịnh Thanh Hoàng chủ tế.

Mở đầu thánh lễ, cha Giuse nhắc lại truyền thống hiếu đạo tốt đẹp của người Việt Nam, phù hợp với điều răn thứ bốn của Chúa. Đồng thời hôm nay theo lịch phụng vụ cũng bắt đầu bước vào mùa Chay, nhưng việc xức tro, giữ chay được dời sang thứ Sáu mồng 4 Tết.

Trong bài giảng lễ, cha cho biết: ngay từ khi tạo thiên lập địa, ý định của Thiên Chúa đã dần dần được mặc khải cho con người. Ngay cả những người chưa biết đến Thiên Chúa cũng hiểu rằng ai cũng có cha mẹ, ông bà tổ tiên, và từ đó hình thành trong tâm trí con người một lòng biết ơn. Cao nhất là biết ơn Thiên Chúa đã tạo ra con người, qua bao đời mới có chúng ta ngày hôm nay.

Chỉ duy có một Chúa thôi
Chính người tạo tác đất trời bao la
Nhìn xem muôn thú ngàn hoa
Mà chúng ta mới nhận ra có Người.

Mai-Khoi (2)

Trong bài đọc 2, từ thời xa xưa, thánh Phaolô tông đồ nhắn nhủ các tín hữu Êphêxô tôn kính cha mẹ, và khẳng định rằng đó là điều răn của Thiên Chúa. Đây cũng là dịp để người Kitô hữu giới thiệu điều răn này cho những anh chị em chưa biết Chúa, để xóa bỏ những hiểu lầm vẫn thường nghe về đạo Công giáo và việc thờ kính tổ tiên.

Ngài mời gọi cộng đoàn cầu cho những bậc tiền nhân, ông bà tổ tiên được Chúa thương ban sự sống đời đời, và khi đã được vinh hiển nơi Thiên Chúa thì cũng xin chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta là con cháu ở đời này được tràn đầy ơn đức tin và đức mến.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể, cùng lễ vật được giáo khu 2 đại diện cộng đoàn dâng lên Chúa.

Mai-Khoi  (3)

Mai-Khoi  (4)

Cuối lễ, sau lời ban phép lành nhân ngày kính nhớ ông bà tổ tiên, cộng đoàn giáo xứ cùng kết thúc thánh lễ thật lắng đọng cùng bài hát “Tình cha nghĩa mẹ” của linh mục Nguyễn Duy.

Sau đó cộng đoàn đến Nhà Chờ Phục Sinh viếng thăm những người thân đã về cùng Chúa và đang chờ hưởng vinh quang của Ngài.

Mai-Khoi  (5)

Mai-Khoi  (6)

Bài và ảnh: Martino Quốc Huy (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top