Giáo xứ Mai khôi: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và Ngày Quốc tế bệnh nhân

Giáo xứ Mai khôi: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và Ngày Quốc tế bệnh nhân

Giáo xứ Mai khôi: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và Ngày Quốc tế bệnh nhân

TGPSG -- “… Nhờ vào lời kêu cầu của Đức Trinh nữ Maria, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội mà chúng ta được nhận phép lạ của Chúa…”

Linh mục (Lm) Giuse Trịnh Thanh Hoàng dã kết bài giảng như thế trong Thánh lễ kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là ngày Quốc tế Bệnh nhân, được cử hành vào buổi chiều ngày cận Tết 11-02-2026, tại ngôi Thánh đường ấm cúng của giáo xứ Mai Khôi, hạt Sàigòn-Chợ Quán, do ngài chủ tế.

Cùng hiệp dâng Thánh lễ có giáo dân trong giáo xứ, phần nhiều là các bệnh nhân, người già yếu.   

Mở đầu Thánh lễ, cha sở Giuse kể lại đôi dòng lịch sử về ngày Đức Maria hiện ra với cô Bernadette, từ ngày 11-02-1858, rồi sau đó thêm 17 lần nữa và tỏ lộ cho cô danh tánh “Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội” của Mẹ. Và rồi từ nơi đó, Đức Mẹ còn ban cho dòng nước mát đã là nơi chữa lành cho những ai tìm đến với Mẹ.

Sau đó, cha sở cử hành Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, toàn thể cộng đoàn đều tiến lên lãnh nhận trong niềm xác tín vào ơn Chúa ban thông qua các Bí tích.

Phần Phụng vụ Lời Chúa nối tiếp với bài trích sách ngôn sứ I-sai-a, mà sau đó trong bài giảng lễ, cha nhắc lại về niềm vui của ngày lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, khi thân mình được khỏe mạnh và “tươi tốt như cỏ đồng xanh” để biểu dương quyền lực của Đức Chúa.

Với bài Tin Mừng theo thánh Gioan, Lm Giuse nhắc cộng đoàn nhớ đến phép lạ đầu tiên mà Chúa đã làm trong cuộc đời mỗi chúng ta. Đó chính là Bí tích Thánh Tẩy. Nhờ Bí tích Thánh Tẩy mà chúng ta đã trở nên con của Thiên Chúa, được ở trong gia đình của Thiên Chúa, và đặc biệt là được ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu.

Thế nhưng tại sao Chúa lại làm phép lạ trong cuộc đời chúng ta? Đó là vì cũng như tình cảnh của tiệc cưới tại Cana, chúng ta thường xuyên trong cảnh khốn khó và thiếu thốn. Nhưng nhờ vào lời kêu cầu của Đức Trinh nữ Maria, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội mà chúng ta được nhận phép lạ của Chúa, qua đó chúng ta được nhắc rằng hãy nhớ đừng phạm tội để luôn nhận được ơn cứu độ.

Cuối bài giảng, cha nhắc lại về Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, để cộng đoàn nhớ đây không phải là Bí tích sau cùng trước khi qua đời như nhiều người lầm tưởng, nhưng đây là Bí tích chữa lành, bởi nhiều khi chúng ta tưởng mình khỏe bên ngoài nhưng lại mang bệnh bên trong, đặc biệt là trong tâm hồn do tội lỗi.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, cha ban phép lành cho cộng đoàn trong tâm tình tạ ơn Chúa cho mọi người hiện diện kính nhớ ngày Đức Trinh nữ Maria hiện ra tại Lộ Đức.

Cha sở Giuse cùng cộng đoàn kết thúc Thánh lễ với bài hát “Lời cầu cho xứ đạo” hướng về Đức Maria, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, cho mọi người nhận được nhiều ơn Chúa qua các Bí tích và niềm tin đã lãnh nhận.

Bài và ảnh: Martino Quốc Huy (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top