Giáo xứ Long Đại: Nghi thức tuyên hứa và Thánh lễ tạ ơn của Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Giáo xứ Long Đại: Nghi thức tuyên hứa và Thánh lễ tạ ơn của Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Giáo xứ Long Đại: Nghi thức tuyên hứa và Thánh lễ tạ ơn của Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

TGPSG -- “Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu mở đôi mắt đức tin của chúng ta, biến đổi trái tim chai cứng, để chúng ta luôn sống trong ánh sáng và tình yêu của Ngài.”

Linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Công Kỳ đã nhấn mạnh như thế khi ngài chủ sự Thánh lễ tạ ơn và chầu Thánh Thể của Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm (GĐPTTT) vào lúc 17g30 ngày 05.12.2025, tại Thánh đường giáo xứ Long Đại - giáo hạt Thủ Thiêm.

Đồng tế có Lm phó xứ Giuse Nguyễn Bảo Quốc và sự tham dự của đông đảo của các đoàn viên GĐPTTT và giáo dân trong giáo xứ.

1. Nghi thức tuyên hứa

Mở đầu là nghi thức tuyên hứa và trao phù hiệu.

Ông Antôn Nguyễn Văn Nho, đại diện GĐPTTT giới thiệu hai tân thành viên

  1. Ông Giuse Nguyễn Văn Nguyên
  2. Bà Têrêsa Phạm Thị Kim Phượng

Sau thời gian học tập và tìm hiểu nội quy GĐPTTT, với lòng yêu mến và tinh thần dấn thân theo Thánh Tâm Chúa Giêsu, hai tân đoàn viên đã sốt sắng tuyên hứa.

Sau nghi thức tuyên hứa, Lm chủ sự làm phép và trao phù hiệu Thánh Tâm, dấu chỉ của lòng sùng kính và sự kết hiệp với Trái Tim Chúa Giêsu.

Thánh lễ tạ ơn

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, Lm Giuse chia sẻ:

- Con mắt và ánh sáng cần có nhau để nhìn thấy; cũng vậy, đức tin cần được soi dẫn bởi Ánh Sáng của Chúa. Đức Giêsu Kitô là Ánh Sáng của tình yêu Thiên Chúa, luôn chiếu soi cuộc đời chúng ta. Nếu đức tin mờ nhạt, trái tim chai cứng, chúng ta dễ đánh mất sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống.

Bài Tin Mừng thuật lại Chúa Giêsu chữa lành hai người mù, nhờ đôi mắt đức tin của họ. Phép lạ được thực hiện nhờ “viên thuốc của lòng tin”.

Cha mời gọi cộng đoàn xét lại đời sống đức tin, đặc biệt cầu nguyện cho các thành viên GĐPTTT, nhất là những người vừa tuyên hứa, để mỗi người luôn biết mở lòng cho Thánh Tâm Chúa biến đổi.

Ngài kết thúc:
“Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu mở đôi mắt đức tin của chúng ta, biến đổi trái tim chai cứng, để chúng ta luôn sống trong ánh sáng và tình yêu của Ngài.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Chầu Thánh Thể – kết thúc buổi lễ

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng bước vào giờ chầu Thánh Thể.

Đối với Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm, giờ chầu Thánh Thể là cao điểm của đời sống linh đạo, nơi mỗi đoàn viên được ở lại cách thân tình với Trái Tim Chúa Giêsu đang âm thầm hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Trong giây phút lặng thinh ấy, các thành viên dâng lên Chúa những lời tạ ơn, đền tạ và khẩn nguyện, thay cho chính mình và thay cho biết bao tâm hồn còn thờ ơ, nguội lạnh. Chầu Thánh Thể không chỉ là cử chỉ đạo đức, nhưng là hành vi tình yêu – nơi trái tim con người được chạm vào Trái Tim Chúa, để được biến đổi, được chữa lành và được sai đi sống chứng nhân cho lòng thương xót vô biên của Ngài.

Buổi lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày. Mọi người ra về trong niềm vui, bình an và tràn đầy ân sủng, cùng lưu lại những tấm hình thân thương để ghi dấu ngày trọng đại của các tân đoàn viên.

Bài & Ảnh: Phan Thị Hương (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top