Giáo xứ Lam Sơn: Thánh lễ kính Thánh Giuse, Bổn mạng linh mục phó xứ và giáo khu II - 2026

Giáo xứ Lam Sơn: Thánh lễ kính Thánh Giuse, Bổn mạng linh mục phó xứ và giáo khu II - 2026

TGPSG – “Đừng sợ, hãy học nơi Thánh Giuse cách tin tưởng và vâng phục. Trong sự phó thác âm thầm, bạn sẽ gặp được bình an sâu lắng từ Thiên Chúa đang ở cùng bạn.”

Linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Phạm Văn Lâm đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse, bổn mạng linh mục phó xứ Giuse Chu Hoàng Sơn và bổn mạng giáo khu II, diễn ra vào lúc 17g ngày 19.03.2026. 

Đồng tế với ngài là linh mục phó xứ Giuse, cùng sự tham dự của các tu sĩ và giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ Đền Đức Mẹ, cung nghinh kiệu Thánh Giuse xung quanh nhà thờ rồi tiến lên cung thánh.

Trong bài giảng, linh mục Giuse nhấn mạnh mẫu gương tuyệt vời trong đời sống đức tin, sự công chính và lòng khiêm nhường của Thánh Giuse. Ngài chia sẻ:

“Trong hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu, có những lúc ta cảm thấy cuộc đời mình rơi vào một khoảng lặng đầy bối rối, những dự định bị đảo lộn, những điều xảy ra vượt ngoài sự hiểu biết.

Lời Chúa hôm nay mời gọi ta chiêm ngắm hình ảnh Thánh Giuse,  một con người âm thầm nhưng lại sống đức tin mạnh mẽ và sâu sắc, bởi ngài luôn xác tín rằng Thiên Chúa đang ở cùng mình.

Tin Mừng thuật lại rằng, khi biết Đức Maria mang thai, Thánh Giuse đã rơi vào một thử thách lớn lao. Là người công chính, ngài không muốn tố cáo Mẹ nhưng cũng chưa hiểu kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa. Trong sự giằng co giữa lý trí và tình cảm, ngài đã chọn giải pháp âm thầm rút lui. Nhưng chính lúc ấy, Thiên Chúa đã can thiệp. Trong giấc mơ, sứ thần nói với ngài: ‘Đừng sợ…’

Lời ‘đừng sợ’ ấy không chỉ là một lời trấn an, mà còn là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đang ở cùng Giuse, hướng dẫn và đồng hành với ngài trong hoàn cảnh tưởng chừng mù mịt nhất.

Điều đáng quý nơi Thánh Giuse không phải là ngài hiểu hết mọi sự, mà là ngài tin khi chưa hiểu và vâng phục khi chưa thấy rõ con đường phía trước. Khi tỉnh dậy, ngài không chần chừ, không tính toán hơn thiệt, mà lập tức thi hành điều Thiên Chúa truyền dạy. Chính hành động âm thầm ấy đã bày tỏ tất cả: một đức tin sống động và một lòng tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa đang hiện diện trong đời mình.

Nhìn lại hành trình của Áp-ra-ham hay Nô-ê, ta thấy họ cũng trở nên công chính không phải vì hoàn hảo, mà vì họ dám đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa. Tuy nhiên, nơi Thánh Giuse, đức tin ấy còn mang chiều kích sâu xa hơn: ngài được mời gọi cộng tác trực tiếp vào mầu nhiệm cứu độ, chăm sóc chính Chúa Giêsu, Đấng Emmanuel, nghĩa là ‘Thiên Chúa ở cùng chúng ta’.

Và thật kỳ diệu, chính khi đón nhận Hài Nhi Giêsu, Thánh Giuse không chỉ bảo vệ Con Thiên Chúa, mà còn đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong mái ấm đời mình. Từ đó, mọi gian nan, từ việc trốn sang Ai Cập đến những năm tháng âm thầm tại Nadarét, đều trở thành hành trình có Chúa ở cùng.”

Ngài nhắn nhủ: “Cuộc đời chúng ta hôm nay cũng không thiếu những thử thách: những lo toan gia đình, khó khăn trong công việc, những nỗi sợ hãi âm thầm trong tâm hồn. Nhiều khi ta cảm thấy mình đơn độc, như thể Thiên Chúa đang vắng mặt. Nhưng gương của Thánh Giuse nhắc nhở ta rằng: Thiên Chúa không bao giờ vắng mặt, Ngài chỉ đang âm thầm hoạt động trong đời ta.

Điều quan trọng không phải là ta thấy rõ Ngài, mà là ta có đủ niềm tin để nhận ra và bước theo Ngài hay không. Thử thách của sự công chính không nằm ở việc né tránh, mà ở cách ta đối diện với chúng bằng đức tin và lòng tín thác vào Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa đã để Thánh Giuse, Đức Maria và Chúa Giêsu trải qua gian khó, thì chúng ta cũng không ngoại lệ. Noi gương Thánh Giuse, hãy biết đón nhận thử thách, tìm kiếm thánh ý Chúa và vâng theo với trọn niềm tin.”

Như lời nhắn nhủ của Cha chánh xứ: “Đừng sợ, hãy học nơi Thánh Giuse một lòng tin tưởng và vâng phục trọn vẹn; bởi chính trong sự phó thác âm thầm ấy, ta sẽ gặp được bình an trong Chúa.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Trưởng ban Khu II giáo xứ đại diện cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân đến linh mục chánh xứ, đồng thời gửi lời chúc mừng bổn mạng đến Linh mục Giuse phó xứ, các tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ khép lại lúc 18g20 trong bầu khí linh thiêng, tràn đầy hồng ân. Cha chánh xứ Gioan Baotixita long trọng ban phép lành và tha thiết mời gọi cộng đoàn chạy đến cùng Thánh Giuse, xin ngài chuyển cầu, để mỗi người luôn được sống trong ân sủng và tình yêu vô biên của Chúa Giêsu.

Bài: Maria Nga Phạm & Ảnh: Phêrô Huy Hoàng (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top