Giáo xứ Jeanne D’Arc: Thánh lễ cầu cho các Đẳng Linh Hồn

Giáo xứ Jeanne D’Arc: Thánh lễ cầu cho các Đẳng Linh Hồn

TGPSG -- “Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, người Kitô hữu luôn hy vọng và bình an, vì tin rằng từ cát bụi, Chúa sẽ cho ta sống lại trong vinh quang.”

Linh mục phó xứ Đa Minh Nguyễn Hữu Thuật đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ cầu cho các Đẳng Linh Hồn, cử hành lúc 17g30 ngày 03.11.2025 tại Núi Đức Mẹ Lộ Đức – Giáo xứ Jeanne d’Arc, với sự tham dự của các nữ tu và đông đảo giáo dân, ngồi đầy khuôn viên Núi Đức Mẹ.

Đặc biệt, Thánh lễ năm nay diễn ra trong bầu khí linh thiêng và xúc động, vì nhà Chờ Phục Sinh mới của giáo xứ vừa được hoàn thành tại nơi này.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, linh mục Đa Minh gợi lại niềm vui và hạnh phúc của cộng đoàn khi các hài cốt người thân được an vị trong ngôi nhà mới. Từ đó, ngài nói đến sứ điệp của những người đã khuất: “Cái tôi đang là, thì bạn sẽ là; cái bạn sẽ là, thì tôi đã là.” Kiếp người là bụi tro trở về bụi tro, nhưng người Kitô hữu không tuyệt vọng, bởi niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô - hạt lúa mì chịu thối đi để sinh nhiều bông hạt: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.” Chính niềm tin ấy giúp ta hy vọng và bình an, vì từ cát bụi, Chúa sẽ cho ta sống lại trong vinh quang

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể và kết thúc vào khoảng 18g15 với lời kinh viếng Nhà Chờ Phục Sinh.

Sau thánh lễ, mỗi người thành kính viếng phần tro cốt thân nhân của mình, chung tâm tình cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn.”

Bài viết: Martinô Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Joseph Huy (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top