Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ Tạ ơn mừng 34 năm Hồng ân Linh mục Chánh xứ

Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ Tạ ơn mừng 34 năm Hồng ân Linh mục Chánh xứ

Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ Tạ ơn mừng 34 năm Hồng ân Linh mục Chánh xứ

TGPSG -- Trong bầu khí linh thiêng của Chúa nhật IV Mùa Vọng, sáng Chúa nhật,ngày 21/12/2025, lúc 5g00, cộng đoàn Giáo xứ Hòa Hưng sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn mừng 34 năm hồng ân  linh mục của cha chánh xứ  Gioan B. Vũ Mạnh Hùng (21/12/1991 - 21/12/2025) - người đã gắn bó với sứ vụ mục tử bằng cả trái tim. 

Không khí buổi lễ trang nghiêm mà chan chứa niềm vui, đoàn đồng tế tiến vào thánh đường trong tiếng ca nhập lễ sốt sắng. Linh mục (Lm) Gioan B. Vũ Mạnh Hùng chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có Lm phó xứ Phêrô Nguyễn Quốc Phong, Lm Carolo Vũ Anh Quốc (O.P), Lm Robert Bellarmine Maria Phạm Văn Bình (CRM) và Lm Giuse Trần Minh Kiểm (SVD).

Ngày hồng phúc này có sự hiện diện của các Sơ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX), đại diện các đoàn thể và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Linh mục chủ tế bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã ban trong suốt 34 năm thi hành thiên chức linh mục, một hành trình đầy ân sủng nhưng cũng không ít thử thách. Ngài mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa tiếp tục nâng đỡ và hướng dẫn ngài trong sứ vụ mục tử.

Các bài đọc

Linh mục - người nối dài Đức Kitô

Trong bài giảng lễ, Lm Carolo Vũ Anh Quốc mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đang tiếp nối trong đời sống Giáo hội và cách riêng tại giáo xứ Hòa Hưng. Niềm vui ấy được thể hiện qua màu áo hồng phụng vụ và đặc biệt là dịp kỷ niệm 34 năm hồng ân linh mục của cha sở, cùng với niềm vui mừng lễ hai cha cố trong những ngày vừa qua.

Từ Lời Chúa hôm nay, cha nhấn mạnh đến niềm vui Giáng Thế khởi đi từ các dấu chỉ và lời hứa của Thiên Chúa, được chuẩn bị từ Cựu Ước và hoàn tất nơi Tân Ước. Ngôn sứ Isaia đã loan báo dấu chỉ “một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con”, một dấu lạ vượt quá hiểu biết tự nhiên của con người, nhưng là biểu hiện quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Dấu chỉ ấy đã được ứng nghiệm nơi Đức Maria và nơi Chúa Giêsu - Đấng Cứu Thế xuất thân từ dòng dõi vua Đavít, như thánh Phaolô xác tín trong thư gửi tín hữu Rôma.

Ngài giúp cộng đoàn nhận ra toàn bộ lịch sử cứu độ là một chương trình yêu thương được Thiên Chúa chuẩn bị rất chu đáo, ngay từ khi con người sa ngã. Thiên Chúa không bỏ rơi nhân loại, nhưng luôn chọn những con người cụ thể để cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài.

Suy niệm Tin Mừng theo thánh Matthêu, cha đặc biệt làm nổi bật hình ảnh “Thánh Giuse - người công chính, khiêm nhường và kín đáo.” Trước biến cố vượt quá hiểu biết của mình, Thánh Giuse đã chọn cách ứng xử đầy nhân ái và tôn trọng, không làm tổn thương người khác. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn hôm nay, giữa một xã hội truyền thông dễ phơi bày mọi sự, hãy học nơi Thánh Giuse thái độ tế nhị, âm thầm bảo vệ điều tốt đẹp và biết che chở cho tha nhân.

Liên hệ đến thánh Gioan Tẩy Giả - bổn mạng của cha sở - Lm Carolo nhấn mạnh tinh thần khiêm hạ, biết “nhỏ lại để Chúa lớn lên”, sẵn sàng ẩn mình để Chúa được tôn vinh. Đó cũng là con đường của đời linh mục: dấn thân phục vụ với lòng yêu mến, trung tín giữa những khó khăn và thử thách của thời đại.

Kết thúc bài giảng, cha mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cách đặc biệt cho cha sở, để ngài luôn trung thành với sứ vụ linh mục mà Chúa đã trao ban, tiếp tục trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa giữa cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện HĐMVGX đã có lời cảm ơn các cha đồng tế, cách riêng chúc mừng và tri ân cha chánh xứ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì những công lao và hy sinh của cha cho giáo xứ Hòa Hưng. Một bó hoa tươi thắm và món quà nhỏ, những tràng pháo tay giòn giã đã nói lên tình cảm nồng ấm của cộng đoàn dành cho cha.

Đáp lời, Lm chánh xứ một lần nữa cảm ơn mọi thành phần dân Chúa, đồng thời xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho ngài trong chặng đường sắp tới. Thánh lễ kết thúc lúc 6g00 cùng ngày với phép lành trọng thể và trong niềm vui lan tỏa qua những tấm hình kỷ niệm được chụp chung với quý cha đồng tế trước cung thánh.

Mọi người ra về với tâm tình tạ ơn sâu sắc, và hứa hẹn một sự hiệp thông bền chặt hơn nữa với vị mục tử đáng kính của mình.

Lời Kết

Ba mươi bốn năm linh mục là một hành trình dài được dệt nên bởi lời “xin vâng”, sự trung tín và bao hy sinh thầm lặng. Khởi đi từ ngày 21/12/1991, khi cha Gioan B. Vũ Mạnh Hùng lãnh nhận thiên chức linh mục, hành trình mục vụ của ngài đã lần lượt gắn bó với cộng đoàn các giáo xứ: Vĩnh Hòa, Hà Đông và hiện nay là giáo xứ Hòa Hưng (từ tháng 9 năm 2022).

Tại giáo xứ Vĩnh Hòa, cha đã để lại dấu ấn sâu đậm qua công trình xây dựng ngôi thánh đường hoàn toàn bằng đá - không chỉ mang giá trị vật chất, nhưng còn là biểu tượng của đức tin vững bền và lòng kiên trì của cộng đoàn.

Đến với giáo xứ Hà Đông và sau này tại Hòa Hưng, dù chưa có công trình xây dựng lớn, cha đã chọn con đường xây dựng bằng sự hiện diện âm thầm, bằng lắng nghe và đồng hành mục vụ. Chính điều đó đã và đang làm nên hình ảnh một người mục tử bước đi giữa đoàn chiên, không bằng khoảng cách của chức vị, nhưng bằng nhịp đập yêu thương của một người cha trong đức tin.

Nơi cha, cộng đoàn dễ dàng cảm nhận một người mục tử hiền hòa, giản dị và gần gũi, luôn sẵn sàng chia sẻ, thăm hỏi và hiện diện bên giáo dân trong cả niềm vui lẫn những thử thách của đời sống đức tin.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, tiếp tục đồng hành và tuôn đổ muôn ơn lành trên cha Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, để hành trình mục tử của ngài luôn là dấu chỉ của niềm hy vọng, sự bình an và tình yêu Chúa giữa lòng cộng đoàn.

Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh:
GB. Trần Hoàng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top