Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ tạ ơn 54 năm hồng ân Linh mục
TGPSG -- Trong tâm tình tri ân và hiệp thông, sáng thứ Tư, ngày 17/12/2025, lúc 5g00, cộng đoàn Giáo xứ Hòa Hưng cùng nhau quy tụ bên bàn thánh để long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 54 năm hồng ân linh mục của linh mục (Lm) Vinh Sơn Nguyễn An Ninh (17.12.1971 – 17.12.2025) và Lm Giuse Phạm Bá Lãm (18.12.1971 – 18.12.2025), nguyên chánh xứ Giáo xứ Hòa Hưng.
Đây không chỉ là dấu mốc của thời gian, mà còn là hành trình dài của ơn gọi, của những hy sinh âm thầm và của sự trung tín bền bỉ trong đời sống thánh hiến mà hai cha đã quảng đại hiến dâng cho Thiên Chúa và Hội Thánh.
Thánh lễ do Lm Vinh Sơn Nguyễn An Ninh chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Giuse Phạm Bá Lãm, Lm chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng và Lm phó xứ Phêrô Nguyễn Quốc Phong. Hiện diện trong Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
.jpg)
Mở đầu Thánh lễ, linh mục Gioan B. Vũ Mạnh Hùng chia sẻ niềm vui với cộng đoàn: Hôm nay, giáo xứ bước vào những ngày cuối của Mùa Vọng, chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh. Cách riêng, cộng đoàn hân hoan tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân 54 năm linh mục của cha Vinh Sơn Nguyễn An Ninh (ngày 17/12) và cha Giuse Phạm Bá Lãm (ngày 18/12). Cha mời gọi cộng đoàn dành một tràng pháo tay để chúc mừng và hiệp thông với hai cha trong ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa này.
Sau bài Tin Mừng, linh mục Vinh Sơn Nguyễn An Ninh chia sẻ niềm vui chung với cộng đoàn, khi những ngày tháng Mười Hai này cũng ghi dấu kỷ niệm ngày chịu chức linh mục của ba cha đang phục vụ và gắn bó với giáo xứ: ngày 21/12 là ngày kỷ niệm của cha Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, ngày 18/12 của cha Giuse Phạm Bá Lãm và ngày 17/12 của chính ngài. Những ngày kỷ niệm ấy trở thành dấu ấn thiêng liêng trong đời linh mục, gắn liền với niềm vui, hy vọng và cả những thập giá âm thầm. Việc giáo xứ cùng các linh mục mừng chung trong chín ngày chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh là một hồng ân lớn lao, đáng để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
Theo Thánh Phaolô, linh mục là người được trao phó để phân phát các mầu nhiệm của Thiên Chúa cho Dân Chúa. Trước hết là Lời Chúa - Lời hằng sống nuôi dưỡng linh hồn. Linh mục không chỉ đọc mà còn phải “nấu nướng” Lời Chúa, giúp Lời trở thành lương thực thiêng liêng bổ dưỡng cho đời sống đức tin của cộng đoàn.
Mầu nhiệm cao cả nhất mà linh mục trao ban chính là Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu qua Thánh lễ. Nhờ thừa tác vụ linh mục, tín hữu được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng Bánh Hằng Sống, để sống yêu thương, bình an và làm chứng cho tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa giữa đời.
Bên cạnh đó, linh mục còn là người trung gian trao ban các Bí tích: qua Bí tích Rửa Tội, con người được giải thoát khỏi nô lệ tội lỗi để trở nên con cái Thiên Chúa; Bí tích Thêm Sức ban ơn Chúa Thánh Thần; Bí tích Hòa Giải chữa lành tâm hồn, đem lại niềm vui và sự nhẹ nhõm; còn Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân nâng đỡ người đau yếu cả về thể xác lẫn tinh thần. Tất cả đều là những mầu nhiệm yêu thương mà Thiên Chúa ân cần trao ban cho con người qua thừa tác vụ của linh mục.
Cha cũng phác họa hình ảnh linh mục như người mục tử giữa đoàn chiên: đi trước để dẫn đường, đi giữa để cảm thông và lắng nghe, đi sau để bảo vệ đoàn chiên khỏi những hiểm nguy. Nhắc lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô, cha ví Giáo Hội như một “bệnh viện dã chiến giữa chiến trường”, nơi các linh mục được mời gọi hiện diện kịp thời để chữa lành những vết thương sâu kín trong đời sống con người.
Kết thúc bài giảng, cha mời gọi cộng đoàn cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân chức linh mục và vì được thuộc về Giáo Hội. Dù đời linh mục có nhiều hy sinh và giới hạn, các linh mục vẫn luôn được Chúa thanh luyện để tiếp tục sứ mạng yêu thương. Niềm vui lớn nhất của các ngài chính là được thấy giáo dân siêng năng lãnh nhận các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Hòa Giải, và sống trong ân sủng của Thiên Chúa. Trong tâm tình ấy, cha gửi lời cầu chúc đến toàn thể cộng đoàn một mùa Giáng Sinh 2025 tràn đầy bình an, hạnh phúc và muôn phúc lành.
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.jpg)
.jpg)
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện cộng đoàn giáo xứ đã dâng lời chúc mừng và tri ân các cha đồng tế, đặc biệt là Lm Vinh Sơn Nguyễn An Ninh và Lm Giuse Phạm Bá Lãm nhân dịp kỷ niệm 54 năm hồng ân Linh mục. Những món quà nhỏ đã được trân trọng kính dâng lên hai cha như biểu trưng cho lòng biết ơn chân thành của đoàn chiên.
Đáp lời, cha Giuse và cha Vinh Sơn bày tỏ niềm xúc động khi được hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn trong cột mốc ý nghĩa này. Đồng thời, các ngài cũng khiêm tốn xin cộng đoàn tiếp tục hiệp ý cầu nguyện để các ngài luôn trung kiên trong sứ vụ mục tử."
.jpg)
.jpg)
Thánh lễ kết thúc lúc 6g00 cùng ngày, trong niềm vui lan tỏa qua những tấm hình kỷ niệm được chụp chung với quý cha đồng tế trước cung thánh.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Kết
Linh mục Vinh Sơn Nguyễn An Ninh hiện nay đã nghỉ tĩnh dưỡng. Mỗi năm, vào những ngày cuối tháng Mười Hai, trong bầu khí Mùa Vọng và cận kề lễ Giáng Sinh, cha lại từ Hoa Kỳ trở về Việt Nam và dừng chân tại Giáo xứ Hòa Hưng để chung chia niềm vui đón Chúa Hài Đồng với cộng đoàn. Những năm gần đây, dù phải đối diện với thử thách lớn lao khi đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng trần gian, nơi cha vẫn bừng sáng một ánh sáng khác – ánh sáng của đức tin, của sự phó thác và lòng yêu mến Thiên Chúa. Cha sống đời linh mục trong thinh lặng, cầu nguyện và hiến dâng, tiếp tục sứ mạng theo một cách rất riêng: trở nên của lễ âm thầm dâng lên Chúa mỗi ngày.
Đối với linh mục Giuse Phạm Bá Lãm - nguyên chánh xứ Giáo xứ Hòa Hưng, Giám đốc Nhà Vãng Lai Phát Diệm - dù tuổi cao và sức khỏe giảm sút, cha vẫn không ngừng phục vụ bằng lời cầu nguyện và đời sống hiến dâng. Hành trình linh mục của cha là chứng tá của sự tận tụy bền bỉ, một tấm gương trung kiên và nhiệt thành như lòng Chúa và Giáo Hội hằng mong ước nơi người mục tử.
Thánh lễ tạ ơn mừng 54 năm hồng ân linh mục hôm nay vì thế không chỉ là niềm vui riêng của hai cha, mà còn là lời mời gọi cộng đoàn giáo xứ Hòa Hưng biết tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho các linh mục và cho chính mình, để mỗi người, theo ơn gọi riêng, luôn trung tín và quảng đại trong tình yêu Chúa, nhất là trong những ngày hồng ân của Mùa Vọng đang dẫn đưa chúng ta đến mầu nhiệm Giáng Sinh.
Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh Giuse Đặng Chiến
bài liên quan mới nhất
- Chuyến đi bác ái Mùa Vọng 2025 của Giáo xứ Long Đại
-
Giáo xứ Nhân Hòa: Tĩnh tâm Mùa Vọng 2025 -
Thánh lễ an táng Cha cố Phaolô Phạm Trung Dong -
Nhà thờ Đức Bà Tổng Giáo phận Sài Gòn - Địa điểm nổi tiếng trong mùa Giáng Sinh -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ Tạ ơn mừng tân linh mục Phêrô Nguyễn Thái Sơn, MSV -
Thiếu nhi giáo xứ Thị Nghè tĩnh tâm: Sống niềm hy vọng bằng lời nói và việc làm -
Thiếu nhi Giáo xứ Tân Phước tĩnh tâm Mùa Vọng 2025 -
Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Cố Phaolô Phạm Trung Dong -
Ân Sủng trong Tình Yêu khác đạo -
Giáo xứ Tử Đình: Hang đá lan tỏa ánh sáng sẻ chia
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa