Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu - 22.06.2025

Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu - 22.06.2025

Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu - 22.06.2025

TGPSG -- “Ngày con được rước Chúa vào lòng là ngày hạnh phúc nhất đời con.”

Sáng Chúa nhật, ngày 22/6/2025, lúc 8g00, trong bầu khí thánh thiêng và tràn đầy hân hoan mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, cộng đoàn giáo xứ Hòa Hưng đã long trọng cử hành Thánh lễ Rước lễ lần đầu cho 56 em thiếu nhi (27 em nữ và 29 em nam) tại thánh đường thân thương.

Thánh lễ do Linh mục (Lm) chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng chủ sự. Đồng tế với ngài có Lm Phêrô Nguyễn Quốc Phong - phó xứ, và Lm Vinh Sơn Nguyễn Quốc Bảo, nguyên là huynh trưởng, giáo lý viên của giáo xứ.

Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của các em thiếu nhi, phụ huynh, anh chị giáo lý viên và cộng đoàn dân Chúa trong ngoài giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước long trọng từ cánh phải nhà thờ tiến vào cung thánh: dẫn đầu là bình hương và thánh giá nến cao, tiếp theo là cờ Đoàn TNTT, phụ huynh, các em rước lễ và các cha đồng tế.

Hồng ân Thánh Thể - Gặp gỡ chính Thiên Chúa

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn ý thức về tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể - chính là trung tâmtột đỉnh của đời sống Kitô hữu. Qua bí tích cao quý này, Thiên Chúa không chỉ ban ân sủng, mà còn ngự thật sự trong tâm hồn mỗi người, trở nên nguồn sống, nguồn sức mạnh và là nơi nương tựa vững chắc.

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, Lm Vinh Sơn đã chia sẻ bài giảng thân tình, gần gũi với các em thiếu nhi. Mở đầu bài giảng, Lm Vinh Sơn đặt câu hỏi để giúp các em hiểu rõ Mnh Máu Chúa Kitô chính là Thánh Thể và Chúa Giêsu ở trên Trời và ở khắp mọi nơi. “Ai đang ngự trong Bánh Thánh hôm nay? Và tại sao chúng ta lại tôn kính Mình Máu Chúa?” Với lối giảng giải sinh động, ngài giúp các em hiểu rõ rằng Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong Thánh Thể, Ngài ở khắp mọi nơi - nhưng cách riêng, nơi Bánh Thánh, Ngài hiện diện bằng máu bằng thịt.

Gương sáng - Hành trình nên thánh từ tuổi nhỏ

Cha giảng còn kể lại hai tấm gương sống động của Chân phước Đaminh SaviôCarlo Acutis - hai thiếu niên đã sống đời thánh thiện bằng tình yêu Thánh Thể. Ước mong các em hôm nay cũng biết noi gương các ngài: sống ngoan ngoãn, yêu mến Chúa, chuyên chăm học giáo lý, siêng năng đi lễ, vâng lời cha mẹ và biết sống yêu thương nhau.

Ngài nhắn nhủ: “Ngày các con được rước Chúa vào lòng là ngày hạnh phúc nhất trong đời. Hãy giữ mãi niềm vui, niềm hạnh phúc ấy. Chúa Giêsu rất vui khi được ngự vào những tâm hồn đơn sơ và trong trắng như các con.”

Thánh lễ tiếp nối với Lời nguyện chung và phần phụng vụ Thánh Thể thật sốt sắng.

Sau phần hiệp lễ, một em đại diện các bạn Rước lễ đã dâng lời tri ân sâu sắc đến các cha, các sơ, anh chị giáo lý viên, phụ huynh và cộng đoàn. Những bó hoa tươi thắm được dâng lên các cha như lời cảm tạ từ trái tim nhỏ bé nhưng đầy lòng biết ơn.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, hòa cùng niềm vui của các em Rước lễ lần đầu hôm này, cha chánh xứ đã hát tặng các em:

Em lần đầu lên rước Chúa
Tâm hồn em phơi phới hân hoan
Xin Chúa thương ban muôn hồng ân
Chúa sống trong em suốt mọi ngày.

Thánh lễ khép lại lúc 9g30 trong niềm hân hoan rạng ngời. Các em vui sướng chụp hình lưu niệm bên quý cha trước cung thánh, ghi lại một mốc son thiêng liêng trong đời sống đức tin.

Bước ngoặt đức tin - Hành trang vào đời sống Kitô hữu

Trước ngày trọng đại, các em đã được xưng tội, thay khăn Thiếu nhi chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng. Suốt 5 tuần học hỏi, các em được chăm sóc kỹ lưỡng cả về tri thức lẫn đức tin qua sự đồng hành tận tình của các nữ tu, anh chị giáo lý viên, và nhất là sự nâng đỡ không ngừng của các bậc phụ huynh.

 

Ngày hôm nay là một bước ngoặt thiêng liêng: từ nay, các em đã biết kết hiệp thật sự với Chúa Giêsu Thánh Thể, đã trở thành bạn thân thiết của Ngài, và được mời gọi trở nên những chứng nhân sống động cho Tin Mừng giữa đời thường.

Nguyện xin Thiên Chúa - qua Bí tích Thánh Thể - tiếp tục nâng đỡ, hướng dẫn và thánh hóa các em mỗi ngày. Xin cho các em luôn lớn lên trong ân sủng, trở thành những thợ gặt đắc lực trong cánh đồng truyền giáo của Giáo hội mai sau.

Bài: Maria Kim Chi (TGPSG)
Ảnh: TNTT Hòa Hưng

 

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top