Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh 2026
TGPSG -- Vào lúc 5g00 sáng Chúa nhật, ngày 29.3.2026, cộng đoàn giáo xứ Hòa Hưng quy tụ tại nhà thờ để tham dự nghi thức làm phép lá, rước lá và Thánh lễ Lễ Lá, do Linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng chủ tế. Đồng tế có Linh mục Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân, SDB và Linh mục Gioakim Phạm Chiến (Trụ sở TGP Huế tại Sài Gòn).
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Mở đầu Thánh lễ, linh mục Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn: “Chúa nhật Lễ Lá là ngày tưởng niệm Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua, đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Chúng ta hãy hăng hái bước theo Người, xin được thông phần đau khổ Người đã chịu, để cũng được chia sẻ vinh quang Phục sinh.”
Tiếp đó, cộng đoàn giơ cao cành lá trong khi linh mục chủ tế đọc lời nguyện làm phép. Sau khi công bố Tin Mừng theo thánh Matthêu, linh mục Gioan Baotixita chia sẻ cùng cộng đoàn về cảnh Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem giữa tiếng tung hô: “Hoan hô Con Vua Đavít!”.
Ngài gợi nhớ hình ảnh một vị Vua hiền lành, cưỡi lưng lừa, đến không phải để thống trị nhưng để yêu thương và cứu độ. Từ đó, mời gọi cộng đoàn không chỉ tưởng niệm biến cố xưa, nhưng biết đón nhận Đức Kitô và can đảm bước theo Ngài trong đời sống đức tin.
Sau nghi thức rước, đoàn đồng tế tiến vào thánh đường, tiếp tục Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm.
Phụng vụ Lời Chúa dẫn cộng đoàn bước vào mầu nhiệm Thương Khó của Chúa Giêsu.
.png)
Trong bài giảng, Linh mục Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân mời gọi cộng đoàn hướng lòng về cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, đặc biệt qua những lời cuối cùng của Ngài trên thập giá. Qua đó, mỗi người được dẫn vào một hành trình nội tâm sâu xa: từ tha thứ, đi qua kinh nghiệm bị bỏ rơi, và cuối cùng là sự phó thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa. Đây không chỉ là hành trình của riêng Chúa Giêsu, mà còn là con đường mà mỗi Kitô hữu được mời gọi bước theo trong đời sống đức tin của mình.
Trước hết là lời tha thứ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Giữa những đau đớn tột cùng của thân xác và sự xúc phạm của con người, Chúa Giêsu không một lời oán trách hay kết án, nhưng lại cất lên lời cầu xin cho chính những kẻ làm hại mình. Đó không chỉ là một cử chỉ cao thượng, nhưng là mặc khải trọn vẹn về một tình yêu vô điều kiện. Chính trong giây phút tưởng chừng như thất bại hoàn toàn, tình yêu ấy lại bừng sáng cách mạnh mẽ nhất. Thập giá vì thế không còn chỉ là biểu tượng của đau khổ và thất bại, nhưng trở thành nơi tình yêu đạt đến đỉnh cao, nơi lòng thương xót của Thiên Chúa được tỏ lộ cách trọn vẹn cho nhân loại.
Kế đến là tiếng kêu của sự bị bỏ rơi: “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con?” Đây là tiếng kêu chất chứa nỗi đau sâu thẳm của thân phận con người, nỗi cô đơn và cảm giác bị bỏ rơi khi dường như không còn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng chính trong tiếng kêu ấy lại ẩn chứa một mầu nhiệm lớn lao: Thiên Chúa không đứng ngoài nỗi đau của con người, nhưng đã bước vào tận cùng của nó. Nhờ đó, trong những lúc thử thách, đau khổ hay đêm tối đức tin, con người không còn phải đối diện một mình, vì chính Chúa đã đi trước và luôn ở đó với họ.
Sau cùng là lời phó thác: “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha.” Sau tất cả những đau khổ, hiểu lầm và cô đơn, Chúa Giêsu đã trao phó trọn vẹn chính mình cho Chúa Cha. Đây chính là đỉnh cao của niềm tin và tình yêu, một sự tín thác tuyệt đối, ngay cả khi mọi sự bên ngoài dường như sụp đổ. Không còn giữ lại điều gì cho riêng mình, Người hoàn toàn phó dâng tất cả trong tay Thiên Chúa, như một lời khẳng định rằng tình yêu luôn mạnh hơn sự chết.
Kết thúc bài giảng, linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn nhìn lại chính đời sống của mình:
“Trong những va chạm thường ngày, khi bị tổn thương, xúc phạm hay hiểu lầm, chúng ta có dám tha thứ như Chúa hay vẫn giữ lại những oán giận trong lòng? Trong những lúc gặp thử thách, khi cảm thấy Thiên Chúa dường như xa vắng, ta có còn vững tin hay dễ dàng chán nản, buông xuôi? Và nhất là, ta có đủ can đảm để phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa, ngay cả khi không hiểu hết con đường phía trước?
.png)
Mỗi người hãy bước vào Tuần Thánh với tâm tình sâu lắng hơn: tập sống tha thứ trong từng tương quan, can đảm đối diện với những thử thách của cuộc sống, và biết phó thác trọn vẹn cuộc đời mình trong tay Thiên Chúa. Chính con đường ấy sẽ dẫn đưa con người đến bình an đích thực và niềm hy vọng, vì đó là con đường mà Chúa Giêsu đã đi qua và đang mời gọi mỗi người chúng ta bước theo.”
Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 6g10 cùng ngày trong tâm tình hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa. Bước vào Tuần Thánh, mỗi tín hữu được mời gọi sống chậm lại, để chiêm ngắm tình yêu cứu độ nơi thập giá và để tình yêu ấy biến đổi cuộc đời mình.
.png)
.png)
Bài: Maria Kim Chi Phạm & Ảnh: Giuse Đặng Chiến (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Khai mạc Tuần Thánh 2026 tại giáo xứ Vĩnh Hòa
-
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá -
Legio Mariae Thị Nghè: Ngày dâng mình cho Đức Mẹ -
Giáo xứ Bình An Thượng: Lễ giỗ 30 năm Cha cố Bênađô Vũ Đình Trọng -
Hiệp hội Thánh Mẫu giáo xứ Tân Phú mừng Lễ Truyền Tin -
Giới trẻ giáo xứ Nhân Hòa: Tìm về bên Chúa -
Giáo xứ Nhân Hòa: Diễn nguyện 14 chặng đàng Thánh giá -
Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ Truyền Tin -
Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ Tạ ơn thánh lập Hội các Bà Mẹ Công Giáo
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa