Giáo xứ Hòa Hưng: Mừng kính Đức Mẹ Fatima và kỷ niệm 34 năm cung hiến thánh đường
TGPSG -- “Điều Chúa mong muốn hơn cả chính là một tâm hồn biết mở rộng cửa đón Người, như ông Giakêu đã hân hoan tiếp rước Chúa vào nhà mình.”
Linh mục Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân (SDB) nhấn mạnh điều này khi giảng trong Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima, kỷ niệm 34 năm cung hiến thánh đường, được cử hành lúc 5g00 sáng thứ Tư, ngày 13.05.2026.
Thánh lễ do linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân (SDB) và linh mục Gioan Kim Phạm Chiến - Giáo phận Huế, cùng sự tham dự đông đảo các thành phần dân Chúa trong giáo xứ Hòa Hưng.
.png)
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.
.png)
Mở đầu Thánh lễ, linh mục Gioan Baotixita nhắc lại nhiều cột mốc ý nghĩa: kỷ niệm 108 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, 34 năm cung hiến nhà thờ Hòa Hưng, cùng hành trình hình thành và phát triển 80 năm của giáo xứ, từ những ngày phôi thai (1946–1952) dưới sự hướng dẫn của cha xứ tiên khởi Phaolô Truyền.
Ngài cũng nhắc đến niềm vui khi cộng đoàn mừng kính Thánh Matthêu Gẫm, một trong ba vị thánh có thánh tích được tôn kính tại bàn thờ giáo xứ. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn ý thức rằng ngôi thánh đường bằng gạch đá chỉ là dấu chỉ hữu hình, còn mỗi tín hữu mới là những viên đá sống động xây dựng nên đền thờ thiêng liêng là chính tâm hồn mình, nơi Thiên Chúa ngự trị.
.png)
Trong bài giảng, linh mục Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân chia sẻ về ý nghĩa thiêng liêng của ngôi thánh đường, nơi quy tụ cộng đoàn tín hữu để gặp gỡ Thiên Chúa, lãnh nhận các bí tích và nuôi dưỡng đời sống đức tin.
Ngài quảng diễn Tin Mừng với hình ảnh ông Giakêu: người trèo lên cây sung để nhìn thấy Chúa Giêsu, còn Chúa lại dừng lại, ngước nhìn và gọi đích danh ông. Từ đó, cha giảng lễ nhấn mạnh sự hoán đổi đầy ý nghĩa: không phải Giakêu tìm Chúa trước, nhưng chính Chúa Giêsu chủ động đến gần và tìm kiếm con người. Thiên Chúa luôn đi bước trước để gặp gỡ từng người.
Ngài cũng cho thấy rằng suốt 34 năm qua, ngôi thánh đường Hòa Hưng đã trở thành nơi Chúa tìm gặp biết bao tâm hồn: những người đau khổ, thất vọng, xa rời đức tin hay mang nặng lỗi lầm, tất cả đều tìm được sự nâng đỡ và bình an nơi đây.
Lời Chúa: “Hôm nay, tôi phải ở lại nhà ông” được giải thích như diễn tả khát vọng của Thiên Chúa muốn ở lại với con người. Người không muốn ở xa, nhưng muốn bước vào căn nhà nhỏ bé là chính tâm hồn mỗi người. Vì thế, thánh đường không chỉ là công trình bằng gạch đá, mà là dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện giữa dân Người.
Mỗi khi bước vào nhà thờ, nhìn lên bàn thờ thánh, cộng đoàn được nhắc nhớ rằng Thiên Chúa đang ở gần và đồng hành với con người. Tuy nhiên, điều Chúa mong muốn hơn cả vẫn là một tâm hồn biết mở cửa đón Người, như ông Giakêu đã vui mừng tiếp rước Chúa vào nhà mình. Khi Chúa bước vào, cuộc đời con người được đổi mới.
Trong tâm tình tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 34 năm cung hiến thánh đường, cộng đoàn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân đã tuôn đổ trên giáo xứ Hòa Hưng qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Fatima. Đồng thời, mỗi người được mời gọi xin Chúa tiếp tục cung hiến chính tâm hồn mình, để hôm nay và mãi mãi, Chúa vẫn yêu thương ngước nhìn và nói với từng người: “Hôm nay, Ta muốn ở lại trong tâm hồn con.”
.png)
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.png)
.png)
Cuối Thánh lễ, linh mục chánh xứ Gioan Baotixita có đôi lời tâm tình và ghi nhận những đóng góp âm thầm nhưng đầy ý nghĩa của các ban ngành phục vụ trong giáo xứ, cách riêng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thông Thế giới.
Ngài nhấn mạnh đến công tác truyền thông ngày nay mang tính thời sự và đóng vai trò quan trọng trong đời sống Giáo hội cũng như xã hội. Nhờ truyền thông, cộng đoàn có thể cập nhật thông tin của Giáo hội hoàn vũ cũng như các sinh hoạt mục vụ tại giáo xứ. Cha bày tỏ niềm vui vì giáo xứ Hòa Hưng luôn có đội ngũ truyền thông nhiệt thành, năng động.
Cha cũng trân trọng cảm ơn những anh chị em đang âm thầm phục vụ trong công tác truyền thông, cùng những người cộng tác trong việc lưu giữ và lan tỏa hình ảnh, tin tức sinh hoạt của cộng đoàn.
Bên cạnh đó, ngài nhắc đến ca đoàn giáo xứ với lòng trân quý và xúc động. Nhiều linh mục khách khi đến cử hành Thánh lễ tại Hòa Hưng đều dành lời khen ngợi. Dù đa số là những người lớn tuổi, nhưng với tinh thần yêu mến phụng vụ và hy sinh âm thầm, ca đoàn vẫn cất cao lời ca tiếng hát sốt sắng, giúp cộng đoàn cầu nguyện sâu lắng hơn.
Trong bầu khí chan hòa niềm vui và biết ơn, cha mời gọi cộng đoàn dành một tràng pháo tay để tri ân những người đang phục vụ trong công tác truyền thông và thánh nhạc của giáo xứ.
Thánh lễ khép lại lúc 6g00 trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, với tâm tình tạ ơn và phó thác giáo xứ cho sự chuyển cầu đầy yêu thương của Đức Mẹ Fatima.
Bài: Maria Kim Chi Phạm & Ảnh Giuse Đặng Chiến (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Phaolô: Hồng Ân Đức Tin - 18 tân tòng lãnh nhận các Bí tích khai tâm
-
Giáo xứ Bình Hưng: Đêm nhạc tri ân tình mẹ -
Giáo xứ Hòa Hưng mừng kính Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm - Bổn mạng ca đoàn -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ ban các Bí tích Khai tâm -
Đêm diễn nguyện Tháng Hoa Dâng Mẹ tại giáo xứ Chí Hòa -
Thánh lễ giỗ lần thứ 179 Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm -
Thiếu nhi giáo xứ Tân Đức gửi trao yêu thương - Hành trình bác ái Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Phát Diệm: Ban Lễ sinh mừng bổn mạng Thánh Đaminh Saviô -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ cầu cho các bệnh nhân tại Đền Thánh Phêrô, giáo khu II -
Giáo xứ Tân Đông: Ban Lễ Sinh mừng Bổn mạng - 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa