Giáo xứ Hòa Hưng: Một ngày bên Chúa Giêsu Thánh Thể
TGPSG -- Chúa Nhật II Thường Niên năm nay, nhằm ngày 18.01.2026, mở đầu Tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất (18-25/01 hằng năm), là một ngày đặc biệt đối với Giáo xứ Hòa Hưng, Giáo hạt Phú Thọ: Trong tâm tình tạ ơn và yêu mến Bí tích Thánh Thể, cộng đoàn giáo xứ long trọng cử hành Ngày chầu lượt thay mặt Giáo phận.

Buổi sáng, sau Thánh lễ Thiếu nhi lúc 8g, do linh mục Phêrô Nguyễn Quốc Phong, phó xứ Hòa Hưng, chủ sự, ngày chầu lượt được khai mạc. Các phiên chầu được tiếp nối theo giờ của các giáo khu, các đoàn thể, quý tu sĩ và các giới. Đỉnh cao là giờ chầu chung của toàn thể cộng đoàn lúc 16g, quy tụ đông đảo thành phần Dân Chúa trong bầu khí sốt sắng.


Đến 17giờ, sau giờ chầu chung, là cử hành cuộc cung nghinh Thánh Thể chung quanh khuôn viên nhà thờ. Trong bầu khí trang nghiêm, thánh thiêng, cộng đoàn chiêm ngắm và tôn vinh Bí tích Thánh Thể, cùng nhau bước đi bên Chúa Giêsu Thánh Thể - Đấng đã yêu thương và hứa “ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế.”


Từng lời kinh, những phần cầu nguyện và suy niệm trong suốt cuộc rước, đặc biệt khi cộng đoàn quỳ trước Thánh Thể tại trạm dừng cuối nhà thờ, đã nhắc nhớ mỗi Kitô hữu về sứ mạng loan báo Tin Mừng. Sứ mạng ấy không chỉ được thể hiện bằng lời nói, nhưng còn phải được minh chứng bằng đời sống hằng ngày, qua những chọn lựa yêu thương, phục vụ và hy sinh.

Trong phần cầu nguyện tại trạm cuối, Lm Phêrô đã dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể tâm tình tôn vinh và phó thác. Ngài nhấn mạnh: Chúa là Ánh sáng, là Tình yêu và là Sự sống, Đấng chiếu soi và mời gọi mỗi người tín hữu lan tỏa ánh sáng yêu thương. Người Kitô hữu không sống đạo cách hình thức hay cho có, nhưng được mời gọi hành động, đem đến cho tha nhân niềm tin, niềm hy vọng, lời nói yêu thương, sự nâng đỡ và sẻ chia, nhất là với những người nghèo khổ và thiếu thốn.
Chỉ có Chúa mới là Ánh sáng đích thực, xua tan bóng tối của tội lỗi, nghi ngờ và thất vọng. Ánh sáng ấy phải được đặt lên cao để soi chiếu cho mọi người và mọi nơi.
Cuộc cung nghinh Thánh Thể có sự hiện diện của Lm Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng, chánh xứ Hòa Hưng, các linh mục, cùng các đoàn thể và đông đảo cộng đoàn dân Chúa, là dấu chỉ sống động của sự hiệp nhất giữa mọi thành phần trong cộng đoàn giáo xứ, cùng quy tụ quanh Chúa trong tâm tình thờ lạy, tạ ơn và tôn vinh Bí tích Thánh Thể.
Sau cuộc rước kiệu, cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn trọng thể lúc 17g30, do Lm chánh xứ Gioan Baotixita chủ tế, cùng các linh mục đồng tế.
Trong lời ngỏ đầu lễ, cha chánh xứ nhấn mạnh: “Thánh Thể là bằng chứng của tình yêu tuyệt đỉnh của Thiên Chúa, là nguyên lý của sự sống và là nguồn mạch hiệp nhất trong cộng đoàn giáo xứ.”
Chia sẻ trong bài giảng, Lm Vinh Sơn Nguyễn An Ninh nhắc nhở cộng đoàn:
“Chúng ta thật hạnh phúc vì được Chúa yêu thương, cứu chuộc và ban cho Bí tích Thánh Thể. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống vì bạn hữu. Chúa Giêsu đã chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Ngài chính là Đấng mà Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu: ‘Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.’”
Ngài mời gọi cộng đoàn, luôn một lòng một ý cầu nguyện cho giáo xứ, cho các gia đình, xin ơn bình an, để mỗi người biết xây dựng mối tương quan mật thiết với Chúa và với nhau. Một cộng đoàn thuận hòa, được quý cha chăm sóc và là một gia đình nâng đỡ, tất cả đều là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa.
Dù cha Vinh Sơn khiếm thị, nhưng qua những lời giảng của ngài, người nghe như nhìn thấy cả một thế giới chan chứa hồng ân của Chúa.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Vinh Sơn gửi lời chào và tri ân đến từng cá nhân, từng đoàn thể trong giáo xứ, trước khi ngài trở về Hoa Kỳ sau sáu tuần lưu lại và phục vụ tại giáo xứ Hòa Hưng.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn sâu lắng. Cộng đoàn ra về với quyết tâm sống mầu nhiệm Thánh Thể, gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, để Thánh Thể trở nên nguồn sức mạnh và bình an, nâng đỡ các Kitô hữu giữa những thách đố và sóng gió của cuộc sống hôm nay.
Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Hình: Đặng Chiến & Giuse Huy
bài liên quan mới nhất
- Ban Caritas Giáo xứ Thạch Đà phát quà Tết 2026
-
Giáo xứ Fatima Bình Triệu: Ngày hội Hiến máu nhân đạo -
Thánh lễ giỗ lần thứ 22 của Cha Cố Sở Antôn Phùng Quang Mạnh, nguyên Chánh xứ Gia Định -
Giáo xứ Công Lý: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 30 em thiếu nhi -
Giáo xứ Giuse - hạt Phú Thọ: Hội đồng Mục vụ tuyên hứa -
Giáo xứ Hà Đông: Ca đoàn Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng 20 năm thành lập -
Giáo xứ Cầu Kho: Thánh lễ Tạ ơn mừng tân phó tế Marcô Huỳnh Quang Tú -
Tình Chúa - Tình Người nơi Giáo xứ Vĩnh Hội: Bác ái, ngôn ngữ của yêu thương -
Giáo xứ Hàng Xanh: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo kỷ niệm 15 năm thành lập -
Thánh lễ tại gia cầu nguyện cho ông cố Phaolô, thân phụ linh mục Anrê Nguyễn Công Thái
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa