Giáo xứ Hà Nội: Thánh lễ Vọng Giáng Sinh năm 2025
TGPSG -- Vào lúc 18g00 ngày 24.12.2025, trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui thánh thiêng của đêm hồng phúc, cộng đoàn Giáo xứ Hà Nội đã long trọng cử hành Đêm Vọng Giáng Sinh, mở đầu cho đại lễ mừng Con Thiên Chúa giáng trần.
.png)
Chương trình Vọng Giáng Sinh gồm hai phần chính: hoạt cảnh Giáng Sinh và Thánh lễ Vọng. Phần hoạt cảnh được dàn dựng công phu, giàu chiều sâu Kinh Thánh và mang đậm tính giáo dục đức tin. Qua các phân cảnh được thể hiện sinh động, mạch truyện cứu độ được tái hiện từ bóng tối của tội lỗi và nỗi đau của thân phận con người, cho đến ánh sáng hy vọng bừng lên nơi Hài Nhi Giêsu.
Hoạt cảnh mở đầu với hình ảnh Thiên Chúa thử thách ông Gióp qua ba biến cố lớn trong đời ông. Những đau khổ mà ông Gióp phải chịu không phải là hình phạt, nhưng là lửa thử vàng để thanh luyện lòng tin, giúp con người nhận ra rằng đức tin đích thực không đặt nền trên phúc lộc hay thành công, mà trên niềm tín thác tuyệt đối nơi Thiên Chúa. Dù mất mát của cải, sức khỏe và danh dự, ông Gióp vẫn không bị mất Thiên Chúa. Qua đó, hoạt cảnh gửi gắm một sứ điệp sâu sắc: mất mát lớn nhất không phải là đau khổ, mà là đánh mất niềm tin.
.png)
Từ đêm tối thử thách của ông Gióp, hoạt cảnh dẫn cộng đoàn tiến dần đến mầu nhiệm Giáng Sinh, nơi Thiên Chúa mở ra con đường cứu độ cho nhân loại. Thiên Chúa không để con người ở mãi trong đau khổ, nhưng luôn biến thử thách thành khởi đầu của ơn cứu độ, được tỏ lộ trọn vẹn nơi Hài Nhi Giêsu sinh ra trong máng cỏ.
.png)
Hình ảnh các mục đồng, các thiên thần, Đức Maria, thánh Giuse và các đạo sĩ phương Đông lần lượt xuất hiện trong không gian thánh đường, không chỉ như một vở diễn, nhưng như lời chứng sống động cho mầu nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa dành cho con người. Tiếp nối là cảnh bạo quyền truy bắt và sát hại các trẻ sơ sinh, làm nổi bật sự đối nghịch giữa quyền lực trần gian và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Hoạt cảnh khép lại bằng hình ảnh Đức Maria và thánh Giuse đưa Hài Nhi trốn sang Ai Cập, trong khi các thiên thần cất cao lời ca ngợi khen Đấng Cứu Thế đã đến trần gian.
Sau khi các hoạt cảnh kết thúc, cộng đoàn cùng lắng đọng trong giây phút thinh lặng để dâng lời cảm tạ và tri ân. Đêm Vọng tiếp tục với những bài thánh ca Giáng Sinh vang lên trong niềm vui, hy vọng và bình an, chuẩn bị tâm hồn bước vào Thánh lễ Vọng Giáng Sinh lúc 18g45.
.png)
Thánh lễ do linh mục Giuse Nguyễn Sơn Hoành chủ tế, với sự tham dự đông đảo của giáo dân trong giáo xứ.
.png)
.png)
Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn mở rộng tâm hồn để đón mừng Chúa Giáng Sinh, bởi Giáng Sinh chính là món quà quý giá nhất Thiên Chúa Cha ban tặng cho nhân loại: Ngài đến để ở cùng, ở giữa và để cứu độ con người.
Trong bài giảng, linh mục Giuse giúp cộng đoàn suy niệm sứ điệp “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” qua đoạn Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 2,1-14). Ngài nhấn mạnh rằng Thiên Chúa đã chọn con đường khiêm hạ, không đến trong quyền lực hay vinh quang trần thế, nhưng sinh ra nơi Bêlem nhỏ bé, trong máng cỏ nghèo hèn, để khẳng định rằng ơn cứu độ không đến từ quyền lực, mà từ tình yêu tự hạ.
Ơn cứu độ ấy không được loan báo cho vua chúa hay giới thống trị, nhưng trước hết được trao cho những mục đồng nghèo hèn và đơn sơ, cho thấy Thiên Chúa đến với mọi người, đặc biệt là những ai biết mở lòng đón nhận Ngài. Dù bạo quyền tìm cách tiêu diệt các trẻ thơ, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa vẫn không thể bị ngăn cản, bởi ánh sáng của Thiên Chúa không bao giờ bị bóng tối dập tắt.
Kết thúc bài giảng, linh mục Giuse đúc kết rằng ai biết tôn vinh Thiên Chúa làm trung tâm đời sống thì người ấy sẽ tìm được bình an đích thực, biết sống chậm giận, xót thương và để cho chính tâm tình của Đức Giêsu Kitô hướng dẫn từng chọn lựa trong cuộc sống.
.png)
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19g45. Trong niềm bình an vừa lãnh nhận từ bàn tiệc Thánh Thể, cộng đoàn được mời gọi để ánh sáng Giáng Sinh tiếp tục lan tỏa qua những cử chỉ yêu thương cụ thể.
.png)
Trong tinh thần ấy, các anh chị giáo lý viên Giáo xứ Hà Nội đã trao những phần quà nhỏ bé nhưng chan chứa tình thương cho các em thiếu nhi, như một lời nhắc nhở rằng Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện và mỉm cười giữa cộng đoàn hôm nay.
.png)
Bài: Phêrô Công Nguyên & Ảnh: Giuse Nguyễn Đức (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Đông: Thánh lễ Vọng Giáng Sinh - 2025
-
Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng Đại lễ Giáng Sinh -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ Vọng Giáng Sinh năm 2025 -
Giáo xứ Nhân Hòa: Giáng Sinh yêu thương, khi tình người xóa nhòa mọi khoảng cách -
Thánh lễ Vọng Giáng Sinh tại giáo xứ Vĩnh Hòa - năm 2025 -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Canh thức Vọng Giáng Sinh -
Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ đêm Giáng Sinh 2025 -
Giáo xứ Hợp An: Đêm Thánh - Đêm hồng ân - 2025 -
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ Tạ ơn mừng 34 năm Hồng ân Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể chuẩn bị đón Giáng Sinh
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa