Giáo xứ Hà Nội: Bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót
.jpg)
WGPSG – “Năm Thánh Lòng Thương Xót khép lại, Giáo Hội mời gọi chúng ta không ‘ở lại’ nhưng hãy ‘đi ra’ để đem sự bình an và lòng thương xót của Chúa đến với muôn người”, linh mục (Lm) Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J. - Thừa sai lòng Thương Xót - đã chia sẻ như thế với cộng đoàn giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới trong Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh LTX, diễn ra lúc 19g00 ngày 14.11.2016 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.
Thánh lễ trọng thể do Lm chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J; Lm phó xứ Giuse Phùng Văn Thông Minh và quý linh mục khách mời.
Đến hiệp dâng Thánh lễ có quý chức HĐMVGX, đoàn viên các đoàn thể Công giáo Tiến hành, đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ Hà Nội.
Trước Thánh lễ, cộng đoàn đã cung nghinh tượng lòng Chúa thương xót từ nhà xứ tiến lên thánh đường.
Đầu lễ, Lm chánh xứ ngỏ lời chào mừng quý linh mục đồng tế và cộng đoàn, ngài bộc bạch: “Chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Thiến Chúa, vì nối tiếp ân sủng của Năm Thánh LTX sắp khép lại, Giáo hội Việt Nam đã đề ra các chủ đề Mục vụ Gia đình cho ba năm (2016-2019), hầu không ngừng quan tâm, chăm sóc, yêu thương con cái mình”.
Từ lời Chúa nói: “Bình an cho anh em!” trong Tin Mừng Chúa nhật 2, Phục sinh (Ga 20,19-31), Lm Giuse Đào Nguyên Vũ chia sẻ với cộng đoàn về hai nội dung:
- Chúa Giêsu Phục sinh chẳng ban gì cho các môn đệ ngoài lời chúc bình an. Bởi lẽ, giữa lúc các môn đệ đang hoang mang, lo âu và sợ hãi vì Đấng mình đã tin, từng làm nhiều phép lạ thì đã bị kết án chết. Do đó, sự kiện Chúa Giêsu hiện ra sẽ đem lại niềm tin và bình an cho các môn đệ.
- Diễn giải lời Chúa “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người dấu được tha, anh em cầm giữa ai thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20, 22b,23), Lm Giuse nhấn mạnh: “Lời Chúa trên đây diễn tả sự hiệp nhất trong Hội Thánh với Chúa Giêsu là đầu và chúng ta là chi thể. Bản thân linh mục không có quyền tha tội, nhưng linh mục là những Thừa tác viên thay mặt Chúa Giêsu nói lên lời tha tội, vì bí tích Hòa giải không thể thay thế máu cứu chuộc của Chúa Kitô”.
Kết luận, Lm Giuse mời gọi mọi người hãy thay đổi cái nhìn của mình về lòng Chúa thương xót đối với mình và với người khác. Sống như Chúa Giêsu đã sống để xóa đi những đổ vỡ, đau thương của mọi người.
(Mời nghe aduio)
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp hiệp lễ, thay mặt cộng đoàn, ông chủ tịch HĐMVGX cảm ơn quý Lm chánh phó xứ, Lm Giuse giảng lễ và quý linh mục đồng tế.
Thánh lễ kết thúc lúc 20g30 với bài hát “Hãy đi loan báo lòng thương xót của Chúa”.
bài liên quan mới nhất

- Lễ Thánh Têrêsa Calcutta - Bổn mạng Ban Caritas giáo xứ Bắc Dũng
-
Thánh Têrêsa Calcutta - Bổn mạng Ban Giới Trẻ giáo xứ Phanxicô Xaviê -
Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ dành cho người cao niên và người nghèo -
Thánh lễ tạ ơn và kết thúc sứ vụ chánh xứ của linh mục Ernest Nguyễn Văn Hưởng -
Giáo xứ Tân Phú Hòa bế giảng các lớp hè - khóa II/2025 -
Thánh lễ Tạ ơn và nhận sứ vụ Chánh xứ Thánh Gẫm của linh mục Giuse Đỗ Đức Hạnh -
Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Nam Hải -
Thánh lễ nhậm chức tân quản nhiệm Giáo xứ Đức Bà Fatima của linh mục Giuse Lã Công Thưởng -
Thánh lễ Tạ ơn mừng tân quản nhiệm Giáo xứ Thánh Tịnh -
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Long Đại khai giảng năm học giáo lý 2025-2026
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa