Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ mừng bổn mạng Ca đoàn Têrêsa 2025

Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ mừng bổn mạng Ca đoàn Têrêsa 2025

Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ mừng bổn mạng Ca đoàn Têrêsa 2025

TGPSG -- “Hãy dâng hết những hy sinh bé nhỏ đó cho Chúa, để mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca trở thành lời cầu nguyện như hương thơm bay lên trước nhan Ngài.”

Linh mục chánh xứ Matthêu Phạm Trần Thanh đã nhấn mạnh điều này khi chủ sự Thánh lễ kính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, mừng bổn mạng Ca đoàn Têrêsa, diễn ra vào lúc 18g00 ngày 1.10.2025 tại nhà thờ giáo xứ Gò Mây. 

Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ, đại diện các hội đoàn, khách mời và đông đảo ca viên ca đoàn.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn long trọng rước kiệu xung quanh khuôn viên nhà thờ. Đi đầu là Thánh giá nến cao, tiếp đến là ca viên ca đoàn, các bậc trưởng trong giáo xứ, sau cùng là kiệu thánh nữ Têrêsa, linh mục chủ tế và các em lễ sinh.

Trong bài giảng, cha chánh xứ Matthêu nhắn nhủ:

“Ca đoàn Têrêsa thân mến, khi mang tên thánh nữ Têrêsa, anh chị em được mời gọi sống tinh thần bé nhỏ và yêu thương trong sứ vụ ca hát của mình. Hát không phải để trình diễn, nhưng là để phục vụ cộng đoàn. Để có được những buổi hát hay, cần sự hy sinh thời gian, tinh thần lắng nghe và nâng đỡ nhau. Hãy dâng hết những hy sinh bé nhỏ đó cho Chúa, để mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca trở thành lời cầu nguyện như hương thơm bay lên trước nhan Ngài.”

Ngài cũng tha thiết mời gọi ca đoàn biến từng giờ tập hát, từng Thánh lễ thành một hành vi yêu mến và dâng hiến. Noi gương thánh nữ Têrêsa với con đường “bé nhỏ của tình yêu”, mỗi ca viên hãy để cuộc đời mình trở thành một “bài ca tình yêu” dâng lên Thiên Chúa, như chính ước nguyện sâu xa của vị thánh bổn mạng.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g45 trong niềm vui huynh đệ, được ghi lại qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và bữa cơm thân mật tại hội trường giáo xứ.

Ngày lễ bổn mạng khép lại, nhưng âm hưởng lời mời gọi của vị chủ chăn vẫn vang vọng:

“Hãy để mỗi lời ca, tiếng hát của mình không chỉ là âm nhạc, nhưng là lời cầu nguyện nối kết cộng đoàn với Thiên Chúa.”

Bài & Ảnh: Giuse Huỳnh Thanh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top