Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Chúa nhật Phục Sinh

Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Chúa nhật Phục Sinh

TGPSG -- “Lòng bừng cháy, chân bước nhanh” Đó là thái độ cần có của người loan báo Tin Mừng; chỉ khi có được tâm thế ấy, bước chân mới sẵn sàng lên đường.

Trên đây là lời nhấn mạnh của Linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Mai Thanh Tùng trong bài chia sẻ Tin Mừng của Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh do ngài chủ tế, vào lúc 15 giờ 30, chiều Chúa nhật ngày 04.04.2026, tại giáo xứ Gia Định, giáo hạt Gia Định. Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ và đông đảo dân Chúa trong giáo xứ.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Lm chủ tế đã cử hành nghi thức rảy nước thánh trên cộng đoàn, như một lời nhắc nhở mỗi người nhìn nhận thân phận của mình, biết thống hối và đổi mới, để cùng chết đi con người cũ và tội lỗi, hầu được cùng sống lại với Chúa Giêsu.

Phụng vụ Lời Chúa

Sau khi công bố Tin Mừng, Lm chủ tế chia sẻ:

Vào Chúa nhật Phục Sinh mỗi năm, chúng ta luôn được nghe câu chuyện về Maria Mađalêna. Vì lòng yêu mến Thầy, bà đã ra mộ từ sáng sớm, dù biết Chúa đã chết. Khi thấy ngôi mộ trống, bà chưa hiểu điều gì đã xảy ra với Thầy mình, nên vội chạy về báo tin cho hai thánh Phêrô và Gioan. Hai ông cũng chạy ra mộ và nhìn thấy những dấu vết, như khăn liệm được xếp gọn, cho thấy đây không phải là việc trộm xác, nhưng là dấu chỉ Chúa đã sống lại, đúng như lời Người đã báo trước.

Lm chủ tế Giuse cũng nhắc đến hai môn đệ trên đường Emmau. Các ông đang buồn bã và thất vọng vì tưởng rằng mọi hy vọng đã chấm dứt. Nhưng khi gặp Chúa Giêsu và được Người giải thích Kinh Thánh, lòng các ông bắt đầu bừng cháy. Đến khi nhận ra Chúa trong lúc Người bẻ bánh, các ông lập tức lên đường, không ngại đêm tối, quay về Giêrusalem để loan báo: Chúa đã sống lại.

Đó chính là hình ảnh “lòng bừng cháy, chân bước nhanh”, và điều này cũng phải trở thành thái độ của mỗi người chúng ta. Không chỉ dừng lại ở các sự kiện trong Tuần Thánh, qua những ngày ăn chay, tĩnh tâm, Tam Nhật Thánh. Từ bữa Tiệc Ly, cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, đến ngôi mộ trống và biến cố Phục Sinh… Tất cả dần biến đổi chúng ta nên con người mới. Như thánh Phaolô nói: “Hãy cởi bỏ con người cũ, mặc lấy Đức Kitô”.

Nhờ đó, chúng ta trở nên những con người mới như Maria Mađalêna và các Tông đồ, để loan báo cho mọi người biết rằng Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, đã yêu thương nhân loại, đã chết trên thập giá để cứu chuộc, và đã sống lại. Người mời gọi chúng ta loan truyền Tin Mừng ấy, và ai tin vào Người sẽ được sự sống đời đời.

Trước khi kết thúc bài chia sẻ, Lm chủ tế cầu xin Chúa Giêsu Phục Sinh biến đổi mỗi người, để không chỉ nghe và hiểu, nhưng còn biết sống và làm chứng, bắt đầu từ chính gia đình và các mối tương quan như vợ chồng, con cái, cha mẹ, bạn bè… bằng đời sống yêu thương, bác ái và nhiệt thành. Đồng thời, xin cho mỗi người có được một trái tim bừng cháy và đôi chân sẵn sàng lên đường, để loan báo: “Chúa đã sống lại và đang đổi mới cuộc đời chúng ta”. Chỉ những ai thực sự được biến đổi mới có thể sống tinh thần “lòng bừng cháy, chân bước nhanh”.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Lm chủ tế đã ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn và chúc mọi người tràn đầy ơn Chúa Phục Sinh.

Thánh lễ kết thúc lúc 16 giờ 05 cùng ngày. Cộng đoàn ra về trong niềm vui Chúa đã Phục Sinh, với hy vọng mỗi người sẽ có một tấm lòng bừng cháy và đôi chân bước nhanh để loan báo Tin Mừng: Chúa đã sống lại. Alleluia, Alleluia.

Bài & Ảnh: GB Trần Văn Luận (TGPSG)

Top