Giáo xứ Công Lý tĩnh Tâm Mùa Chay

Giáo xứ Công Lý tĩnh Tâm Mùa Chay

TGPSG -- “Mỗi người được mời gọi xác tín và tin vào Chúa Giêsu, để trong Mùa Chay biết nhìn lên Thập giá như dấu chỉ ơn cứu độ, hầu được biến đổi và sống đời sống mới trong Ngài.”

Đó là tâm tình mà linh mục Giuse Nguyễn Quốc Vương, chánh xứ Công Lý, đã chia sẻ khi chủ tế Thánh lễ tĩnh tâm lúc 17g30 ngày 22.03.2026 tại nhà thờ Công Lý.

Hiệp dâng Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ, các nữ tu và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn sốt sắng tham dự Thánh lễ, đồng thời nhấn mạnh: Đức Giêsu chính là ánh sáng, là con đường và là sự sống, Đấng dẫn đưa con người đến hạnh phúc đích thực.

Cha Giuse cũng gợi lại nội dung của ngày tĩnh tâm trước: mỗi người được mời gọi biết lắng nghe để đón nhận ơn tha thứ. Trong ngày tĩnh tâm hôm nay, cộng đoàn được mời gọi nhìn lên Thập giá Chúa, để xin Ngài thanh tẩy tâm hồn, nơi tội lỗi con người gặp gỡ tình yêu Thiên Chúa, nhờ đó con người được nâng đỡ để đứng lên và tiếp tục hành trình đức tin.

Phụng vụ Lời Chúa

Trong bài giảng, Lm Giuse nhắc lại chủ đề của ngày tĩnh tâm trước là tình thương, sự lắng nghe và ơn tha thứ. Từ đó, ngài dẫn dắt cộng đoàn bước vào chiều sâu của ngày tĩnh tâm thứ hai với xác tín: nơi Thập giá chính là điểm gặp gỡ giữa tội lỗi con người và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, khi mỗi người biết mình, biết người và biết Thiên Chúa để kết hợp với Ngài.

Dựa trên Tin Mừng, cha Giuse trình bày Đức Giêsu là ánh sáng, Đấng đã chữa lành người mù, và hơn thế nữa, Giáo Hội tuyên xưng Ngài là sự sống lại và là sự sống. Đó là sự sống mới, vượt lên trên những giới hạn của thân xác, khác với sự sống tạm thời nơi con người, như trường hợp ông Ladarô.

Hướng về Tuần Thánh, cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, nơi sự dữ và bất công dường như lên ngôi. Qua đó, ngài giúp cộng đoàn phân định rõ giữa sự dữ người làm sự dữ. Những hình ảnh như các đầy tớ đánh Chúa, quan Philatô hay đám đông kết án Chúa cho thấy con người có tự do, nhưng cũng dễ lạm dụng tự do khi chạy theo số đông và đánh mất lương tâm.

Nhìn lên Thập giá, cộng đoàn được mời gọi chiêm ngắm Đức Giêsu chịu đau khổ, sỉ nhục, nhưng vẫn vâng phục trọn vẹn thánh ý Chúa Cha. Chính sự vâng phục ấy đã trở nên nguồn ơn cứu độ và mở ra sự sống mới cho toàn thể nhân loại.

Từ đó, mỗi người được mời gọi xác tín và tin vào Chúa Giêsu, để trong Mùa Chay biết hướng nhìn lên Thập giá như dấu chỉ ơn cứu độ, hầu được biến đổi và sống đời sống mới trong Ngài.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc vào khoảng 18g20 cùng ngày trong bầu khí sốt sắng và bình an. Mỗi người ra về với tâm hồn tràn đầy ơn Chúa và quyết tâm canh tân đời sống, tiến bước vững vàng hơn trên hành trình đức tin.

Bài: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG
Ảnh: MVTT GX Công Lý

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top